Câu chuyện bóng đá: Nụ cười Phi Sơn

Đỗ Tuấn
09:41 ngày 20-05-2015
“Hơn lúc nào hết, tôi mong có mặt ở Singapore, bởi đây là kỳ SEA Games cuối cùng tôi có thể được góp mặt. Vậy nên, tôi rất lo là chấn thương sẽ khiến tôi bỏ mất cơ hội này”, tiền vệ Trần Phi Sơn đã tâm sự như vậy cách đây vài ngày khi đang trong giai đoạn tập hồi phục…
Câu chuyện bóng đá: Nụ cười Phi Sơn
“ĐÃ VÀO SÂN THÌ PHẢI MÁU LỬA!”
Lo là thế, nên có thể hiểu sự vui mừng của Phi Sơn khi anh thông báo: “Ngày 20/5, tôi có thể ra sân tập luyện bình thường! Các bác sỹ và chuyên gia thể lực cho biết, chấn thương của tôi đã hồi phục rất tốt nên đã có thể tập luyện trở lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì thành công chung của đội nhà. Chiến thôi!”.

Nghe đến hai từ “chiến thôi” của Phi Sơn, bất giác tôi thấy lo lắng. Bởi chàng tiền vệ trẻ này cứ vào sân tập hoặc thi đấu là cháy hết mình, đôi lúc… bất chấp thân thể. Cũng chính điều ấy mà Phi Sơn (và cả đồng đội của anh ở SLNA là Hoàng Thịnh) dính chấn thương nặng trong trận giao hữu với U23 Hàn Quốc cách đây gần 2 tuần. Trong đó, Phi Sơn bị dập xương và cơ hông nên phải mất nhiều ngày dưỡng thương mới có thể tập luyện trở lại.


Nhiều người đã hỏi Phi Sơn: “Đá giao hữu, làm gì mà máu lửa thế để dính chấn thương?”. Lúc ấy, Sơn trả lời rất thật: “Cầu thủ nào cũng sợ chấn thương. Trước khi bước vào giải đấu lớn, chấn thương càng đáng sợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ, đã là cầu thủ thì lúc nào cũng cần phải “nhiệt”, ra sân là “chiến” hết mình, chứ vì lo chấn thương mà không dám bung hết sức thì khó coi lắm”.

Chính vì thế, đồng đội và cả các thành viên BHL rất chia sẻ với lo lắng về chấn thương của Phi Sơn. “Ra sân chơi rất máu lửa là thế, nhưng lúc nhìn ánh mắt lo lắng và hàm răng cắn chặt trong lúc tập hồi phục với quyết tập được ra sân trở lại của Phi Sơn, tôi thương lắm. Nên khi nghe Phi Sơn đã có thể tập luyện trở lại, tất cả chúng tôi đều rất mừng!”, trợ lý HLV Nguyễn Thanh Sơn của ĐT U23 Việt Nam đã chia sẻ như vậy.

KHÔNG MUỐN MẸ RƠI NƯỚC MẮT!
Phi Sơn kể, những ngày vừa qua khi biết con trai mình bị chấn thương, ngày nào mẹ anh cũng điện thoại hỏi thăm và động viên. Thậm chí, nếu Phi Sơn không cản, có lẽ mẹ anh đã từ quê nhà Hà Tĩnh ra tận Hà Nội để tự tay chăm sóc con trai. 

Phi Sơn thổ lộ, từ khi bố anh qua đời vào năm 2010, mẹ và em trai luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh. Mỗi khi có việc gì khó khăn hoặc buồn, cứ nghĩ đến mẹ và em là Phi Sơn đều vượt qua hết. “Nói thật, những ngày vừa qua, chấn thương làm tôi rất lo vì có thể tôi sẽ không thể dự SEA Games. Nhưng mỗi lần mẹ gọi lên thăm hỏi, tôi lại phải động viên ngược lại để mẹ không lo. Tôi rất sợ và không bao giờ muốn thấy mẹ rơi nước mắt vì anh em tôi!”.


Chính vì điều ấy, nên Phi Sơn cho biết, anh sẽ nỗ lực hết mình trong những buổi tập sắp tới để có thể có thể tên trong danh sách ĐT U23 Việt Nam sang Singapore vào ngày 25/5 tới. Mọi người đều mong như vậy bởi ai cũng biết, Phi Sơn đang là một trong những mắt xích quan trọng nhất của U23 Việt Nam ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền đạo và rất có duyên ghi bàn.

Sau những âu lo, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với Phi Sơn và các đồng đội ở SEA Games sắp tới!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x