U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn tại SEA Games 28 khi giành chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei. Ở chiến thắng tưng bừng đó, tiền vệ Ngọc Thắng nổi lên như là cầu thủ tạo được dấu ấn đậm nét nhất.
Được xem là cầu thủ khỏe nhất của U23 Việt Nam, tiền vệ Ngọc Thắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Miura trong việc lên đội hình cho các trận đấu. Ở trận gặp U23 Brunei vừa qua, Ngọc Thắng tiếp tục được trao niềm tin khi đảm nhận vị trí tiền vệ phải và anh đã có một ngày thi đấu ấn tượng.
Cùng xem lại màn trình diễn của Ngọc Thắng do PV BongdaPlus ghi lại:
Nhờ nền tảng thể lực sung mãn và những pha xử lý bóng khéo léo, Ngọc Thắng đã khiến các hậu vệ U23 Brunei có ngày làm việc vất vả. Và khi trận đấu đang bế tắc, Ngọc Thắng đã có pha đi bóng lắt léo bên phải trước khi chuyền cho Thanh Bình mở tỷ số
Dưới cái nắng gần 40 độ C ở Singapore, Ngọc Thắng đã di chuyển, làm bóng không biết mệt mỏi. Phút 75, anh đã kiến tạo cho Hồng Quân nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam
Và đây là pha đi bóng xé toang hàng thủ U23 Brunei trước khi dọn cỗ cho Đức Huy ghi bàn ở phút 78. Ngọc Thắng nói rằng, do từ nhỏ nhà gần biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) nên anh thường có thói quen chạy trên cát nên khi đi đá bóng thể lực luôn sung mãn.
Đức Huy (phải) sau khi ghi bàn đã chạy tới ôm lấy Ngọc Thắng như lời cảm ơn dành cho "ông anh" có sải chân dài nhất đội tuyển. Và đặc biệt, không chỉ kiến tạo 3 đường chuyền thành bàn cho đồng đội lập công, Ngọc Thắng còn kiếm được 1 quả penalty cho đội tuyển, sau tình huống anh dứt điểm đưa bóng chạm tay hậu vệ đối phương. Đáng tiếc là Công Phượng lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m
Kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nhưng Ngọc Thắng không gặp may khi không có cho riêng mình một bàn thắng. Cú sút hóc hiểm của anh ở những phút cuối trận lại tìm đúng xà ngang U23 Brunei. Dù vậy, ở trận đấu mà có đến 6 cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam thì Ngọc Thắng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ những pha đi bóng sắc sảo và là chân chuyền vô cùng hiệu quả của đội tuyển
Thắng 6-0, có được 3 điểm, thầy trò ông Toshiya Miura đã có được sự khởi đầu đúng lộ trình ở SEA Games 28. Một chiến thắng không quá tốn sức và quan trọng hơn, ông Miura đã thực hiện được mục tiêu là tạo ra một bức màn bí ẩn trước U23 Việt Nam.
Sau chiến thắng ở trận ra quân gặp U23 Brunei chiều qua (6-0), U23 Việt Nam đã có thể lạc quan hướng đến thử thách tiếp theo là U23 Malaysia. Do hôm nay (30/5), Malaysia mới chơi trận ra quân gặp Đông Timor, nên thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có hơn đối thủ này 24 tiếng để chuẩn bị cho trận quyết đấu giữa 2 đội diễn ra ngày 2/6 tới.
Ngày 29/5, một số người Singapore đã bị bắt vì có liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa U23 Malaysia gặp U23 Đông Timor trong khuôn khổ môn bóng đá nam SEA Games 28. Đây là vụ bắt đầu tiên liên quan đến tiêu cực tại kỳ đại hội lần này.
Sau pha va chạm ở giữa hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei, hậu vệ Tấn Tài đã bị chấn thương nặng và buộc phải lên xe đi cấp cứu. Hiện nay, bác sĩ đang theo dõi sát sao tình hình chấn thương của cầu thủ đa năng này.
Sau chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei trong trận đấu ra quân ở bảng B, môn bóng đá nam, SEA Games 28. HLV Toshiya Miura tỏ ra khá bình thản cho rằng: “Đây là một trận đấu mà U23 đã khởi đầu khó khăn, nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng xứng đáng”
Mặc dù cầu thủ được kỳ vọng nhất, Nguyễn Công Phượng đá hỏng penalty, nhưng U23 Việt Nam vẫn có chiến thắng thuyết phục 6-0 trước U23 Brunei trong trận mở màn SEA Games 2015.
Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei. Tỷ số chung cuộc là 6-0 nghiêng về phía thầy trò HLV Miura, với 6 cầu thủ lập công là Thanh Bình, Hồng Quân, Công Phượng, Phi Sơn, Ngọc Thắng, Đức Huy.
Có lẽ hiếm VĐV nào mà cuộc đời lại nhiều đau khổ như nữ võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý, người từng 3 lần giành HCV môn Judo tại SEA Games. Tại Đại hội thể thao lớn nhất ĐNÁ lần này, ở tuổi 34, Như Ý là “cựu binh” còn sót lại trong lứa võ sĩ mà Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games được tổ chức trên sân nhà (2003).
Lá cờ khổng lồ của Hội CĐV Việt Nam (VFS) có thể sẽ không kịp góp mặt để cổ vũ cho HLV Toshiya Miura và các học trò trong trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Brunei chiều nay 29/5.
Sân vận động Quốc gia Singapore với số vốn đầu tư khoảng 1,33 tỷ USD trở nên lộng lẫy về đêm. Trước ngày khai mạc SEA Games 28, dường như nó càng càng trở tuyệt đẹp hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn