Pha lập công của Mạc Hồng Quân trên chấm phạt đền đồng thời cũng là bàn thắng thứ 100 của U23 Việt Nam kể từ SEA Games 2001 đã mở đầu cho chiến thắng ấn tượng 5 sao của thầy trò HLV Toshiya Miura trước U23 Indonesia.
Tuy nhiên tất cả chỉ đến sau bàn thắng khai thông thế trận của tiền đạo Mạc Hồng Quân ở phút 13. Trên chấm phạt đền, tiền vệ thuộc biên chế Than Quảng Ninh bình tĩnh đánh lừa thủ môn Amiruddin Teguh khi dứt điểm vào góc dưới bên phải khung thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
VIDEO: Hồng Quân mở tỷ số giúp U23 Việt Nam cán mốc 100 bàn thắng tại SEA Games
Pha lập công của Mạc Hồng Quân đồng thời cũng là bàn thắng thứ 100 của U23 Việt Nam, kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games bắt đầu dành cho cấp độ U23 vào năm 2001. Sau cột mốc ấy, thầy trò HLV Miura tiếp tục thi đấu thăng hoa và ghi được 4 bàn thắng do công của Huy Toàn (2), Hữu Dũng và Ngọc Hải, qua đó ấn định tỷ số 5-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Indonesia.
Nói về cá nhân Mạc Hồng Quân, bàn thắng này như một lời xin lỗi mà anh muốn gửi đến người hâm mộ sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar 2 ngày trước đó.
Mạc Hồng Quân khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Đức Cường
U23 Việt Nam đã có thể ngẩng cao đầu sau trận đấu cuối cùng ở SEA Games 28 khi thầy trò HLV Miura trút giận lên U23 Indonesia tới 5 bàn không gỡ. Chiến thắng đậm đà cùng tấm HCĐ là món quà ý nghĩa mà các cầu thủ dành cho HLV Toshiya Miura cùng người hâm mộ.
Hôm qua (14/6), U23 Việt Nam vẫn tập luyện bình thường và các cầu thủ đã gạt bỏ sang một bên nỗi buồn phải dừng chân ở bán kết để tập trung cao độ cho trận tranh HCĐ với U23 Indonesia. Đây là trận cầu vì danh dự nên các cầu thủ quyết tâm đem lại món quà tinh thần cho NHM quê nhà.
Chiều qua (14/6), các VĐV của đội tuyển rowing Việt Nam đã làm “dậy sóng” vịnh Marina. Trong đó, lần thứ 3, VĐV Phạm Thị Huệ cùng đồng đội mang HCV về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Dương Văn Thái và Nguyễn Thị Huyền đã giành 5/11 chiếc HCV cho bộ môn điền kinh tại SEA Games 28. Người ta vẫn nói rằng, đằng sau thành công của các học trò có bóng dáng của người thầy. Vậy ở đây, người đó là ai?
Sau trận bán kết, những dòng tin nhắn từ U23 Việt Nam về khiến tôi đau thắt. Có tuyển thủ bảo: “Tôi vẫn chưa tin là U23 Việt Nam đã thất bại. Lỗi của tôi vì đã không thể ghi bàn. Thôi, đành cố quên để hướng đến trận tranh HCĐ. Tôi hứa sẽ mang HCĐ qua nhà anh chơi”.
Với các cầu thủ sinh năm 1992 thì trận tranh HCĐ chiều nay là lần cuối họ được ra sân ở SEA Games. Và họ đang hẹn nhau “cháy” hết mình để tái hiện “tinh thần 1997” thay cho lời chào từ biệt.
Rất khó để U23 Việt Nam nuốt trôi nỗi buồn sau thất bại cay đắng ở bán kết trước U23 Myanmar. Nhưng hơn hết lúc này, thầy trò HLV Toshiya Miura phải biết biến nỗi đau thành hành động và một chiến thắng trong trận tranh HCĐ với U23 Indonesia sẽ phần nào an ủi cho chính họ và cho NHM.
VĐV Nguyễn Nguyên Thái Linh đã bị xử thua trong trận chung kết đối kháng nam hạng cân 55-60kg môn Pencak Silat do đối thủ người Thái Lan bị ngất vì bị anh đấm vào mặt. Đây chính là một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay của Đoàn TTVN.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn