Mourinho và ước vọng làm... Wenger

Minh Kiệt
05:42 ngày 01-08-2015
Trong số những nhân vật mà Jose Mourinho từng “đá xoáy”, Arsene Wenger luôn là cái tên ông yêu thích nhất. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: vì sao Mourinho lại thích chọc ghẹo và thích đặt biệt danh cho Wenger đến như vậy không?
Mourinho và ước vọng làm... Wenger
DI SẢN WENGER, DI SẢN MOURINHO
Hồi tháng 2/2015, khi vẫn còn đang bực mình vì trận hòa 1-1 của Chelsea trước Burnley, Mourinho đã có một buổi xuất hiện trên chương trình “Goals On Sunday” của kênh Sky Sports. Trong 27 phút lên sóng, Mourinho nói rất nhiều về những tranh cãi, trọng tài, các đối thủ và tất nhiên là không thể thiếu chủ đề yêu thích nhất: Arsene Wenger.

Hình ảnh chưa từng thấy giữa Mourinho và đối thủ


Hôm ấy, Mourinho đã nói: “Wenger có một công việc đáng mơ ước. Tôi nghĩ là bất kỳ HLV nào trên thế giới cũng đều khát khao sự ổn định mà Wenger có được, năm này qua năm khác, được bán, được mua, được tái xây dựng và chờ đợi thành công sẽ đến. Không năm này thì sẽ có năm sau, năm sau nữa, chờ đợi và chờ đợi”.

So với số danh hiệu, tất nhiên Mourinho vượt trội so với Wenger. Từ khi cập bến nước Anh hồi năm 2004, Mourinho đã giành 11 danh hiệu lớn qua 3 quốc gia khác nhau, trong khi Wenger chỉ có 2 danh hiệu trong cùng thời gian ấy. 13 cuộc đối đầu với người đồng nghiệp trẻ hơn, Wenger chưa một lần nếm mùi chiến thắng.

Vậy nhưng sâu thẳm trong Mourinho, ông vẫn muốn được làm “chuyên gia thất bại”. Bạn đọc hãy để ý trong lần trở lại nước Anh này, Mourinho... sến hơn hẳn. Ông ta nói về tình yêu, ông ta nói về những mục tiêu dài hơi, ông ta nói về sự ổn định.

Wenger và Mourinho đã quá hiểu về nhau

Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, Mourinho nói về tuổi trẻ của các cầu thủ Chelsea, thứ tuổi trẻ mà ông tin sẽ giúp The Blues là đội bóng mạnh... suốt một thập kỷ tiếp theo. Đấy, kẻ chinh phục vĩ đại rốt cục cũng mỏi gối chồn chân, cũng muốn tìm một bến đỗ lâu dài, cũng muốn ổn định cho gia đình và quan trọng hơn là để lại một di sản, thứ di sản mà Wenger đã và đang có được tại Arsenal.

Nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Mourinho thèm cái cảm giác được làm lại như Wenger, nhưng ông không bao giờ có được trải nghiệm ấy. Ông phải rời Stamford Bridge lần đầu tiên trong đau đớn, ông bị Real Madrid kết thúc hợp đồng trong sự chán ghét của phân nửa thành phố Madrid. Ông luôn xù lên với tất cả một phần vì để giấu kín tâm sự bên trong. 

TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG
Bây giờ, trước Community Shield - trận đấu mở màn mùa bóng 2015/16, đối thủ lại là Wenger. Với Mourinho, đây là mùa giải cực kỳ hệ trọng. Các đội bóng mà ông cầm quân luôn vươn lên đỉnh cao ở mùa thứ 2 và sa sút đáng kể ở mùa thứ 3 (trừ những lần ông ra đi trên đỉnh cao ở mùa thứ 2 như tại Porto và Inter Milan). Mourinho đang ở “cái huông” mùa thứ 3 ấy và ông không thể giấu được sự căng thẳng.

Những lần trước đây, Mourinho luôn đợi Wenger khơi mào khẩu chiến rồi mới đáp lại. Bây giờ, Wenger còn chưa mở miệng (hoặc chưa dám mở miệng), Mourinho đã tấn công trước với phát ngôn Arsenal (và các CLB Premier League khác) vung tiền mua danh hiệu. Vì sao vậy? Phải chăng vì trong mắt Mourinho, Arsenal giờ đã thật sự là một đối thủ đáng gờm?

Mourinho luôn đợi Wenger khơi mào khẩu chiến

Rất có thể. Arsenal nửa cuối mùa trước đã cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Mesut Oezil đã thể hiện tác phong thủ lĩnh, Alexis Sanchez quá hợp với Premier League, dàn tiền vệ của họ quá đẹp và bây giờ lại có thêm Petr Cech, một thủ môn mà Mourinho không đời nào muốn bán cho Arsenal. 

Tất cả những điều đó khiến Mourinho lo âu, và ông thể hiện điều đó thông qua những phát ngôn, theo kiểu “tiên hạ thủ vi cường”. Nhưng lần này, Wenger lại tỏ ra cực kỳ thận trọng. Ông bảo không việc gì phải giải thích với ý kiến của người khác. Với phát ngôn ấy cùng bản hợp đồng với Cech, có thể nói Wenger đang dẫn trước Mourinho 1-0 trước cuộc chiến này.

CHỜ MÀN PHI LỘ
Một Wenger nổi tiếng thích dùng cầu thủ trẻ trong 2 mùa bóng gần đây (từ khi Mourinho trở lại) đều luôn giật bom tấn. Sau Oezil, Alexis thì Wenger còn đang tính chuyện chiêu mộ Karim Benzema? Còn một Mourinho đi đến đâu chi tiền như nước đến đấy thì mùa Hè này im hơi lặng tiếng đến kỳ lạ, thậm chí còn chuyển sang bình luận về... cầu thủ trẻ.

Mourinho và Wenger

Tức là Mourinho và Wenger đang rơi vào cái mô-típ kinh điển: ghét nhau nhưng dần dần xích lại gần nhau. Wenger giờ cũng khao khát được nâng cao những danh hiệu và Mourinho cũng khao khát được thất bại một lần và được tin tưởng cho làm lại. Hãy đón xem cuộc chiến mở màn hứa hẹn sẽ là “màn phi lộ” hoàn hảo cho mùa bóng mới của cả hai HLV này. Rất có thể Arsenal - Chelsea cũng sẽ là câu chuyện chính của Premier League 2015/16!

Wenger chuẩn bị tốt hơn Mourinho

Arsenal bước vào trận tranh Community Shield với phong độ thuyết phục từ loạt giao hữu làm nóng. Họ toàn thắng cả 4 trận trong đó có màn vùi dập Lyon tới 6-0. Ngược lại, Chelsea chưa giành được chiến thắng nào trong chuỗi trận khởi động vừa qua nếu chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức. 

Hè 2015 của Mourinho


23/7: Chelsea 2-4 NY.Red Bulls
25/7: Chelsea 1-1 PSG
29/7: Chelsea 2-2 Barcelona

Hè 2015 của Wenger


26/7: Arsenal 1-0 Wolfsburg
25/7: Arsenal 6-0 Lyon
18/7: Arsenal 3-1 Everton
15/7: Arsenal 4-0 Singapore XI

Arsenal khát bàn thắng trước Chelsea
Ghi bàn vào lưới Chelsea đang trở thành nhiệm vụ bất khả thi với Arsenal. Bởi trong cả 5 lần chạm trán gần đây với The Blues, Pháo thủ không ghi nổi một bàn thắng nào.


Lần gần nhất các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng trước Chelsea là trong cuộc chạm trán vào ngày 20/01/2013. Walcott khi đó ghi bàn ở phút 58 trong trận đấu mà Arsenal thua 1-2. Tính ra đã 482 phút đối đầu Chelsea, đội bóng của Wenger không làm tung lưới đối phương.

Cahill và Costa kịp bình phục
Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Mourinho đã khẳng định sự trở lại của hai trụ cột Diego Costa và Gary Cahill. “Tất cả đều khỏe mạnh. Không có vấn đề gì. Costa và Cahill đủ điều kiện ra sân trước Arsenal”, vị “thuyền trưởng” của Chelsea tuyên bố.


Mới đây, Costa từng phải rời sân ở hiệp 2 trận gặp Barcelona do bị đau bàn chân. Cahill cũng phải ra nghỉ vào cuối trận vì chấn thương nhẹ. Cũng chính Cahill là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước Barcelona để rồi sau đó, Chelsea giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11 mét.

Vô địch Community Shield, đừng mơ Premier League!
Chelsea và Arsenal cần phải cảnh giác với cái dớp dành cho đội đăng quang Community Shield. Cụ thể trong 4 năm qua, đội thắng trong trận tranh Community Shield đều không thể vô địch Premier League. 


Năm ngoái, Arsenal (ảnh) thắng Community Shield và chỉ về thứ ba tại Premier League 2014/15. Các đội đoạt Community Shield 2013 (M.U), 2012 (Man City), 2011 (M.U) cũng không vô địch Premier League sau đó. Lần gần nhất chỉ có M.U đoạt Community Shield 2010 và lên ngôi tại Premier League 2010/11.

Mối nguy từ Bellerin
Hector Bellerin là hậu vệ cánh phải hay nhất của Arsenal thời điểm này. Nhưng trong trận tranh Community Shield sắp tới, vị trí của cầu thủ trẻ này có thể sẽ trở thành “tử huyệt” của Pháo thủ. 


Lý do là Bellerin rất ham dâng cao tấn công. Anh thường xuyên lên sát vòng cấm đối phương để tham gia dứt điểm và tung ra những đường tạt bóng. Phong cách chơi đó sẽ vô cùng nguy hiểm khi đối diện với anh là Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ này có thể tận dụng những khoảng trống mà Bellerin bỏ lại để uy hiếp cầu môn Arsenal.

Tấn công bằng hàng thủ
Mùa trước, Chelsea và Arsenal là hai trong số những đội bóng có nhiều bàn thắng được ghi bởi hàng thủ nhất. Các hậu vệ Chelsea đã 10 lần làm tung lưới đối phương tại Premier League 2014/15. 


Những cầu thủ lo nhiệm vụ phòng ngự bên phía Pháo thủ cũng có 7 lần lập công. Những múi tấn công từ tuyến dưới có thể sẽ quyết định thành bại ở trận tranh Community Shield sắp tới. Những hậu vệ như John Terry (ảnh), Branislav Ivanovic (Chelsea) hay Laurent Koscielny, Hector Bellerin (Arsenal) đều rất nguy hiểm mỗi khi dâng cao.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

  • Wanda Nara  ‘đánh cả cụm’ với Maradona Wanda Nara ‘đánh cả cụm’ với Maradona

    Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Nottingham, 19h30 ngày 21/4: Níu chân nhau    19h30 ngày 21/4: Everton vs Nottingham

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Everton vs Nottingham trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x