Cuộc cách mạng về giá chuyển nhượng cầu thủ tại Anh

Chiêu Văn
13:34 ngày 27-08-2014
30 năm trước, chữ ký gây sốc với cả nền bóng bóng đá Anh là Trevor Francis, cầu thủ đầu tiên ở Anh có giá 1 triệu bảng.
Cuộc cách mạng về giá chuyển nhượng cầu thủ tại Anh
Thời đại đã đổi thay, và giá cả cũng thế, kể từ thương vụ cột mốc đó, với việc Angel Di Maria trong tuần này chuyển từ Real Madrid tới Man United với giá gấp gần 60 lần. Mức phí chuyển nhượng xấp xỉ 60 triệu bảng là một kỷ lục mới với một CLB Anh, vượt qua mức 50 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra cho Fernando Torres năm 2011.

Thương vụ Di Maria cũng đã khiến tổng chi tiêu cho chuyển nhượng của các CLB Premier League mùa hè này lần đầu tiên vượt qua cột mốc 700 triệu bảng. Hãy cùng điểm lại một lịch sử giá cầu thủ đã tăng chóng mặt ra sao ở Anh.

Các cột mốc kỉ lục chuyển nhượng tại giải VĐQG Anh

Mốc 100 bảng
Scot “Darlin” Willie Groves là cầu thủ Anh đầu tiên có giá 100 bảng, chuyển từ West Brom tới Aston Villa năm 1893. Trong khi tổng số tiền có thể thay đổi, chiến thuật chuyển nhượng vẫn vậy: Villa lúc đó bị phạt 25 bảng vì đã tìm cách đi đêm với cầu thủ này.

Là một ngôi sao từng khoác áo Celtic và Hibernian, Groves cũng có vai trò chủ chốt giúp West Brom giành Cúp FA trước đó 1 năm, và mang về chức vô địch Anh cho Villa năm 1894. Nhưng bất chấp mức phí chuyển nhượng, tương đương với 11.000 bảng hiện giờ tính cả lạm phát, Groves đã chết trong nghèo khó. Ông giải nghệ sau khi bị lao phổi và qua đời ở Edinburgh khi mới 39 tuổi, 15 năm sau vụ chuyển nhượng lịch sử.

Cột mốc đó nhanh chóng bị vượt qua, và Alf Common trở thành cầu thủ đầu tiên có giá 1.000 bảng. Common gia nhập Middlesbrough từ kình địch láng giềng Sunderland năm 1905 và giúp đội bóng mới trụ hạng thành công.

Những tiền đạo giá 6 chữ số
Phí chuyển nhượng cầu thủ tăng đều đặn trong thế kỷ 20, nhưng đặc biệt tăng mạnh vào các thập niên 1960 và 1970 khi các đội Anh bắt đầu tranh tài ở châu Âu. Denis Law có mức phí chuyển nhượng 6 chữ số khi trở về Anh từ CLB Torino của Italia: Manchester United bỏ ra 115.000 bảng để có Law.

Ông đã ghi bàn ở trận ra mắt gặp West Brom năm 1962, và có 237 bàn tổng cộng cho đội chủ sân Old Trafford, chỉ kém Sir Bobby Charlton trong danh sách ghi bàn mọi thời của Man United. Law chỉ kém 12 bàn so với Charlton, dù chơi ít hơn 354 trận.

Một cầu thủ đã 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng Anh là Allan Clarke, có giá 150.000 bảng khi chuyển từ Fulham tới Leicester năm 1968, rồi 165.000 bảng ngay năm sau đó khi qua chơi cho Leeds United.

Tiếp theo, tuyển thủ Anh từng vô địch World Cup 1966 Martin Peters gia nhập Tottenham từ kình địch cùng thành phố West Ham với giá 200.000 bảng vào năm 1970.

Cột mốc 1 triệu bảng
Hợp đồng mua cầu thủ 1 triệu bảng đầu tiên ở Anh xảy ra trước thời đại tin tức tràn ngập như ngày nay, nhưng thương vụ của Trevor Francis cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Ông tới Man City từ Nottingham Forest năm 1979.

Francis trong một buổi họp chiến thuật với HLV Brian Clough

Số tiền đó gấp đôi so với khoản phí chuyển nhượng mà Liverpool nhận được từ việc bán Kevin Keegan cho Hamburg 2 năm trước. HLV Nottingham khi ấy là Brian Clough không muốn cầu thủ mới của ông bị chú ý quá nhiều nên đề xuất giảm giá 1 bảng, khiến Francis có giá chỉ 999.999 bảng. Tuy nhiên, ông đã không tính kỹ: thêm vào đó thuế VAT, giá chuyển nhượng là 1,18 triệu bảng.

Đó là một hợp đồng gây tranh cãi, dù Forest giành 2 Cúp C1 trong những năm tiếp theo.

Các vụ chuyển nhượng triệu bảng nữa nối tiếp nhanh chóng, với Steve Daley rời Wolves sang Manchester City, trong khi đội bóng cũ của anh mua về Andy Gray từ Villa.

Giá cả thời Premier League
Những năm 1980, do các CLB Anh bị cấm thi đấu ở châu Âu sau thảm họa Heysel, các cầu thủ hàng đầu như Mark Hughes và Ian Rush đều chuẩn bị chuyển ra nước ngoài. Nhưng sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ và Premier League ra đời, một thời đại mới mở ra với bóng đá Anh.

Shearer trở lại quê hương Newcastle sau gần 10 năm

Tiền đạo Andy Cole gia nhập Man United từ Newcastle trong một vụ chuyển nhượng đình đám trị giá 7 triệu bảng cộng thêm Keith Gillespie vào tháng 1/1995. HLV Newcastle khi đó Kevin Keegan nhận nhiều chỉ trích từ các CĐV do bán đi tiền đạo đã ghi 55 bàn trong 77 trận ở Premier League cho CLB, và Man United đã cướp mất chức vô địch ngay trước mũi Newcastle năm 1996.

Nhưng Keegan bù đắp lại cho đội bóng vùng Tyneside khi ông đưa về Alan Shearer từ Blackburn với giá 15 triệu bảng, một vụ phỗng tay trên của Man United. “Hợp đồng này là cho người dân Newcaslte. Nó cho thấy Newcastle United là một CLB tham vọng ra sao. Chúng tôi giờ là đội bóng có tư duy lớn nhất ở châu Âu”, Keegan nói.

Shearer đã ghi 206 bàn trong 404 trận suốt 10 năm ở St James’ Park cho tới khi giải nghệ năm 2006, nhưng Newcaslte chẳng giành được danh hiệu nào. “Tôi rất thích thú với việc được là cầu thủ đắt giá nhất thế giới”, Shearer nói. “Nó tạo ra áp lực và áp lực giúp tôi chơi tốt hơn. Khi đó tôi nghĩ nếu ai đó đủ điên rồ để trả ngần ấy tiền, thì đó là vấn đề của họ, còn với tôi đó là một vinh dự. Giờ nhìn lại, 15 triệu bảng chẳng là gì”.

Từ Rio tới Angel ở vùng Tây Bắc
Lần gần nhất Man United phá kỷ lục chuyển nhượng ở Anh là năm 2002. Sir Alex Ferguson đã mua về trung vệ Rio Ferdinand với giá 29,1 triệu bảng từ Leeds, sau khi đã chi ra 28,1 triệu bảng năm trước đó cho Lazio để đưa về đội trưởng ĐT Argentina, Juan Sebastian Veron.

Ferdinand rõ ràng có sức hút lớn. Hợp đồng 18,5 triệu bảng chuyển từ West Ham sang Leeds tháng 11/2000 vốn đã biến anh thành hậu vệ xuất sắc nhất thế giới rồi. Trong 12 năm khoác áo Man United, anh có 6 chức vô địch Anh, 2 League Cup và 1 Champions League.

Cột mốc 30 triệu bảng bị vượt qua ở Chelsea khi họ đưa về Andriy Shevchenko theo yêu cầu của ông chủ Nga Roman Abramovich. The Blues lại lập kỷ lục vào tháng 1/2011, chi ra 50 triệu bảng cho tiền đạo người TBN Fernando Torres từ Liverpool. 

Chia tay Torres, Liverpool đón cùng lúc Carroll và Suarez

Thương vụ đó giúp đội chủ sân Anfield mua về Andy Carroll từ Newcastle (36 triệu bảng) và chân sút Luis Suarez người Uruguay (22,7 triệu bảng).

Các thương vụ kể trên cho thấy hoạt động chuyển nhượng có thể rủi ro ra sao. Torres thất bại hoàn toàn ở Chelsea trong khi Carroll được bán lại cho West Ham với giá chỉ 15 triệu bảng vào đầu năm 2013. Nhưng Suarez lại là một thành công lớn, và giờ đang ở Barcelona, sau một hợp đồng lên đến 75 triệu bảng.

Những thương vụ đắt giá nhất của các CLB Anh:
2014 - Angel di Maria (Real đến M.U), 59,7 triệu bảng
2011 - Fernando Torres (Liverpool đến Chelsea), 50 triệu bảng
2013 - Mesut Oezil (Real đến Arsenal), 42,4 triệu bảng
2011 - Sergio Aguero (Atletico Madrid đến Man City), 38 triệu bảng
2014 - Juan Mata (Chelsea đến M.U), 37,1 triệu bảng
2011 - Andy Carroll (Newcastle đến Liverpool), 35 triệu bảng
2014 - Alexis Sanchez (Barca đến Arsenal), 35 triệu bảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • M.U sẽ giúp Di Maria xứng tầm ngoại hạng? M.U sẽ giúp Di Maria xứng tầm ngoại hạng?

    Mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Man United bỏ ra sẽ bảo đảm cho Di Maria điều mà anh đã bị từ chối ở Madrid: một vị trí ngôi sao trong đội hình. Bây giờ điều mà NHM quan tâm nhất chính là khả năng thích ứng của tiền vệ người Argentina ở môi trường mới.

  • “Gà nòi” M.U vẫn còn non “Gà nòi” M.U vẫn còn non

    Thất bại nặng nề trước MK Dons tại Cúp Liên Đoàn là bằng chứng xác thực nhất cho việc chất lượng đào tạo trẻ đang có phần đi xuống tại M.U. Sau đây là đánh giá màn trình diễn một vài gương mặt trẻ tiêu biểu của Quỷ Đỏ đêm qua.

  • Góc chiến thuật: Sai lầm của Rodgers Góc chiến thuật: Sai lầm của Rodgers

    Thất bại trước Man City chỉ ra bộ mặt non nớt của Liverpool. Họ nhập cuộc ào ạt nhưng không duy trì được sự tập trung và chắc chắn. HLV Brendan Rodgers đã dùng nguyên bài cũ từng hạ gục Man City cách đây bốn tháng mà quên rằng nhà ĐKVĐ Premier League đã ở một tầm cao mới.

  • Vòng 2 Premier League: Ai ở chỗ nấy! Vòng 2 Premier League: Ai ở chỗ nấy!

    Những trận đấu đỉnh cao bộc lộ rõ tất cả những gì người ta cần biết về những đội bóng lớn, cũng giống khi bộ ba siêu sao quần vợt Rafael Nadal - Roger Federer - Novak Djokovic đấu với nhau, giới hâm mộ mới thấy hết kỹ thuật tuyệt đỉnh của ba siêu sao này.

  • Forrest Gump đến nhà hát Forrest Gump đến nhà hát

    Cũng như chàng Forrest Gump trong bộ phim cùng tên, Angel di Maria nổi tiếng bởi những bước chạy, khởi đầu là chạy quanh trong nhà, chạy cơm từng bữa cùng gia đình, chạy trên sân cỏ và cuối cùng là chạy lên đỉnh vinh quang. Sắp tới, Di Maria sẽ mang bước chạy ấy vào trong “Nhà hát của những giấc mơ” để cứu rỗi cho những linh hồn lạc lối.

  • Aguero và những bàn thắng nhanh nhất từ băng ghế dự bị Aguero và những bàn thắng nhanh nhất từ băng ghế dự bị

    Tiền đạo Sergio Aguero đã lọt vào "top cầu thủ ghi bàn nhanh nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị" với pha lập công sau giây 23 trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Liverpool tại vòng 2 Premier League 2014/15.

  • Stevan Jovetic tỏa sáng đúng lúc Stevan Jovetic tỏa sáng đúng lúc

    Cú đúp ngoạn mục của Stevan Jovetic vào lưới Liverpool rạng sáng qua khiến nhiều fan Man City có cảm giác như đội nhà vừa có được tân binh “bom tấn” trên hàng công vậy.

  • Man City đại thắng Liverpool 3-1: Bộ mặt khác của nhà vô địch Man City đại thắng Liverpool 3-1: Bộ mặt khác của nhà vô địch

    Một bộ mặt đáng sợ khác của Man City đã được thể hiện trong trận thắng 3-1 trước Liverpool rạng sáng qua: Họ có thể thắng, thắng cách biệt, trước một đối thủ khó chịu ngay cả khi chưa có được phong độ tốt nhất.

  • Tân binh Di Maria nói gì trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên ở M.U? Tân binh Di Maria nói gì trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên ở M.U?

    Cầu thủ chạy cánh Angel di Maria khiến các CĐV M.U sung sướng khi khẳng định, đội chủ sân Old Trafford là đội bóng duy nhất anh muốn tới sau khi chia tay Real Madrid.

  • Chấm điểm trận MK Dons 4-0 M.U: Evans và Anderson tồi tệ nhất! Chấm điểm trận MK Dons 4-0 M.U: Evans và Anderson tồi tệ nhất!

    M.U tiếp tục có một trận đấu đáng quên dưới thời HLV Louis van Gaal, khi thất thủ 0-4 trước đội bóng League One, MK Dons. Sau đây là điểm đánh giá màn trình diễn siêu tệ hại này của bầy Quỷ Đỏ.

  • Van Gaal và bài toán Di Maria Van Gaal và bài toán Di Maria

    Tối thứ Ba vừa qua, Di Maria đã có mặt ở Carrington để kiểm tra sức khoẻ. Ngôi sao trị giá 59,7 triệu bảng có thể ra mắt M.U ngay trận gặp Burnley. Tuy nhiên, Van Gaal đang đứng trước bài toán mang tên Di Maria. Anh sẽ chơi ở đâu? Và liệu Van Gaal có phải đổi từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-3 để phù hợp với Di Maria?

  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này trong bóng đá bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Hoffenheim, 01h30 ngày 27/4 01h30 ngày 27/4: Bochum vs Hoffenheim

    Nhận định bóng đá trận Bochum vs Hoffenheim diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x