Diego Costa xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì chơi xấu?
Tiền đạo Diego Costa vừa trở thành người hùng của Chelsea khi anh đóng góp 3 bàn giúp The Blues đánh bại Swansea City với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, người ta dành cho Costa quá nhiều lời khen ngợi mà quên mất rằng, cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil này đã gặp may khi không phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 1.
Trong một pha bóng Chelsea được hưởng một quả đá phạt, Diego Costa đã nổi khùng khi bị Gylfi Sigurdsson theo kèm như hình với bóng. Để thoát khỏi sự đeo bám đầy khó chịu, Costa đã đẩy rất mạnh vào người Sigurdsson. May cho anh là trọng tài không phát hiện ra tình huống trên, khá bất ngờ là cựu tiền đạo Atletico thậm chí còn không bị trọng tài cảnh cáo.
VIDEO: Chelsea 4-2 Swansea City
Theo quan điểm của nhiều người, với pha chơi xấu nói trên, Costa xứng đáng bị trọng tài truất quyền thi đấu. Trong khi đó, khi bình luận về pha bóng này cựu trọng tài Graham Poll lại cho rằng pha đẩy người của Costa chưa đủ nghiêm trọng đến mức anh phải nhận thẻ đỏ. Có chăng, trọng tài chỉ nên nhắc nhở tân binh trị giá 32 triệu bảng của Chelsea.
Được biết, khi còn chơi bóng ở La Liga, Costa rất hay chơi tiểu xảo và đã không ít lần anh thúc cùi chỏ vào người cầu thủ đối phương. Ở trận đấu với Burnley hôm 19/8, Costa đã phải nhận thẻ vàng vì giả vờ ngã trong vòng cấm đối phương. Với 3 bàn thắng vừa ghi được vào lưới Swansea, anh vừa nâng số pha lập công ở Premier League kể từ đầu mùa lên con số 7.
Pha bóng gây tranh cãi của Diego Costa trong trận đấu với Swansea
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn