Ai cũng muốn "chấn thương" như Diego Costa
Trước trận đấu với Everton ở vòng 3 Premier League, Diego Costa được xác định là dính chấn thương và “khả năng ra sân còn bỏ ngỏ”. Kết quả: Anh có mặt ngay từ đầu, ghi bàn ngay từ phút thứ 2, đá trọn 90 phút và là người ấn định chiến thắng cho Chelsea.
Trước trận đấu với Swansea cuối tuần qua, Costa một lần nữa lại được cho là không thể kịp bình phục để ra sân do dính chấn thương trong màu áo đội tuyển TBN. Để rồi anh gần như một mình hủy diệt đội bóng tới từ Xứ Wales với một hat-trick.
Mourinho nói rằng thành tích ghi bàn của Costa (7 bàn sau 4 trận đầu và là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu số 1 nước Anh có một cầu thủ ghi bàn trong 4 trận liên tiếp đầu mùa) là một cái gì đó “bất thường”, dù việc anh tỏa sáng là điều mà Mou và BHL có thể nhìn thấy trước. Tuy nhiên, liên quan tới Costa, điều bất thường không phải là những bàn thắng. Anh đã chứng tỏ trong màu áo Atletico mùa trước là anh có thể ghi bàn. Mà là vấn đề thể lực của anh!
Đây không phải là lần đầu tiên trong mấy năm trở lại đây Costa xuất trận ngay sau khi có thông tin anh không thể thi đấu vì chấn thương. Sự khác biệt chỉ là trong những lần trước, cụ thể hơn là các trận đấu với Barca ở La Liga và Real ở Champions League mùa trước, Costa đều phải rút lui sớm vì không đảm bảo được thể lực. Thế nên mới xuất hiện những thông tin thất thiệt nói rằng Chelsea đã “tiêm” cho Costa một “chất gì đó” để anh không chỉ có thể ra sân mà còn có thể tỏa sáng rực rỡ.
Trước trận đấu đêm nay, Costa một lần nữa bị gán mác “chấn thương” và “khả năng ra sân còn bỏ ngỏ”. Do đó, nếu có thể, hãy đặt niềm tin vào khả năng anh sẽ ghi bàn...
Nguồn Bongdaplus
- 08:08 Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn