Vòng 5 Premier League: Sự trỗi dậy của những kẻ chiếu dưới

Quang Minh
19:15 ngày 22-09-2014
Liverpool, M.U, những đội bóng được ngợi ca với việc làm sống lại sơ đồ chiến thuật 4-4-2 kim cương đã nhận thất bại tan tác trước sự trỗi dậy của những đội bóng chiếu dưới.
Vòng 5 Premier League: Sự trỗi dậy của những kẻ chiếu dưới
Cuộc nổi loạn của những kẻ chiếu dưới
Bóng đá Anh xứng đáng được ngợi ca là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Sir Alex Ferguson khi còn tại vị ở M.U từng khẳng định, ngay cả sân chơi World Cup, mức độ cạnh tranh, sự khốc liệt cũng không thể đem ra so sánh với Premier League. Và đó là lý do vì sao "Ông già gân" một mực từ chối lời mời của các ĐTQG có tiếng trên thế giới, để tạc tên mình vào lịch sử M.U cũng như bóng đá Anh.

Trở lại với Premier League ở loạt trận cuối tuần qua, bất ngờ đã liên tục nổ ra trên khắp các sân cỏ nước Anh. Một Arsenal với đội hình què quặt đã có một cơn mưa bàn thắng vào lưới Aston Villa, đội bóng mới chỉ để thua 1 bàn sau 4 trận đầu tiên của mùa giải, ấn tượng hơn khi Pháo thủ chỉ mất vỏn vẹn... 4 phút để ghi tới 3 bàn thắng.

Bất ngờ cũng đến từ West Ham, đội bóng đang có phong độ rất phập phù đã khiến ông lớn Liverpool gục ngã tại Upton Park, trong một trận đấu mà những ngôi sao như Mario Balotelli và đặc biệt là đội trưởng Steven Gerrard thi đấu mờ nhạt. Upton Park tối thứ Bảy là sàn diễn của những cái tên không mấy nổi bật như Diafra Sakho, Morgan Amalfitano hay Winston Reid.

Amalfitano có bàn thắng trong trận ra mắt đội bóng mới, ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham trước Liverpool

Không chỉ bất ngờ, sự hấp dẫn cũng là điểm nhấn trong ngày thi đấu thứ Bảy. Newcastle ở thế đường cùng khi bị đội khách Hull City vươn lên dẫn trước 0-2 đã trở lại mạnh mẽ và có 2 bàn thắng san bằng cách biệt, qua đó làm giảm bớt áp lực đối với HLV Alan Pardew. Hay như QPR và Stoke, 2 đội cũng đã có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục tại Loftus Road và buộc phải chia điểm với tỷ số hòa 2-2.

Tuy nhiên, các trận đấu căng thẳng và kịch tính của ngày thứ 7 vẫn chưa mang lại những cảm xúc hưng phấn đến tột độ như loạt trận tối Chủ nhật. Mặc dù chỉ có 4 trận đấu diễn ra, nhưng đúng tính chất "Super Sunday", các đội bóng đã mang đến cho NHM một buổi tối mãn nhãn với 16 bàn thắng được ghi.

Trên sân Goodison Park, Everton được đánh giá cao hơn Crystal Palace rất nhiều, và sớm có bàn thắng dẫn trước khi trận đấu mới trôi qua được 7 phút. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã trỗi dậy mạnh mẽ, và tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên khi rời thành phố Liverpool với chiến thắng nghẹt thở 3-2. Tottenham được đánh giá cao hơn, nhưng cũng bất ngờ thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước West Brom, đội bóng cũng có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Fraizer Campell mang về chiến thắng đầu tiên cho Crystal Palace mùa này

Chelsea, đội bóng đang "bất khả chiến bại" tại Premier League đã cho thấy sự khó chịu của mình, đặc biệt là sự đa dạng trong lối chơi. Nếu phải gặp những đội bóng nhỏ, The Blues sẵn sàng nghiền nát. Nhưng gặp đối thủ lớn, cạnh tranh trực tiếp với mình, Chelsea lại trình diễn thứ bóng đá "xe buýt 2 tầng" vô cùng khó chịu. Man City dù ép sân rất nhiều, song cũng phải toát mồ hôi mới có được tỷ số hòa 1-1 nhờ bàn gỡ do công của Frank Lampard, huyền thoại một thời của đội bóng thành London.

Trên tất cả, có lẽ trận đấu tại King Power mới đem lại những cảm xúc thăng hoa cho NHM. Một M.U được tung hê rất nhiều sau chiến thắng ấn tượng 4-0 ở vòng đấu trước, đã phải gục ngã trước tinh thần thi đấu quả cảm của chủ nhà Leicester. Những ngôi sao "triệu đô" trên hàng công của M.U đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn, song sự hớ hênh, những sai lầm của hàng phòng ngự và một phần nào đó của tổ trọng tài đã khiến đội bóng thành Manchester gục ngã với tỷ số 3-5, dù đã vươn lên dẫn trước 3-1 sau khoảng 1 giờ bóng lăn.

Hiện tượng Southampton và Leicester
Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Aston Villa hay Swansea được đánh giá là hiện tượng thú vị ở mùa giải này, thì bước sang vòng 5 những hiện tượng này đã được giải mã, với những thất bại đã mà giới chuyên môn đã nhìn ra được. Lúc này, chỉ còn lại Southampton và Leicester là mang lại những bất ngờ thú vị ở mùa giải này.

Southampton đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH

Southampton dù đã bán đi một nửa đội hình với những ngôi sao xuất sắc như Adam Lallana, Luke Shaw, Dejan Lovren, nhưng vẫn đang thể hiện được phong độ vô cùng ấn tượng mùa này với sự xuất sắc của các tân binh, và đặc biệt là HLV Ronald Koeman. Với 10 điểm sau 5 vòng đầu, Southampton đã có khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB tại Premier League. Đây cũng là số điểm nhiều nhất Southampton có được sau 5 vòng đầu tiên ở giải VĐQG Anh tính từ mùa 1988/89 đến nay.

Leicester, đội bóng gây nên địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại M.U 5-3 cũng đang có sự khởi đầu ấn tượng. Ngoài trừ thất bại 0-2 trước Chelsea, đoàn quân của HLV Nigel Pearson còn khiến Everton cũng như Arsenal toát mồ hôi mới có được kết quả hòa ở những vòng đấu trước.

Cầu thủ ấn tượng nhất vòng đấu: Jamie Vardy

Vardy là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu

Trước trận đấu với M.U, có lẽ ít người biết đến cái tên Jamie Vardy. Tuy nhiên, với màn trình diễn chói sáng giúp Leicester đánh bại M.U với tỷ số 5-3,Vardy dần bước ra ánh sáng ở độ tuổi 27. Ngoài 1 bàn thắng, cầu thủ mà cách đây 2 năm vẫn đang thi đấu ở giải nghiệp dư còn có 2 đường kiến tạo cùng 2 tình huống kiếm penalty cho đội nhà. Đáng chú ý, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên Vardy có mặt ở đội hình xuất phát tại Premier League.

Pha bóng ấn tượng: Bàn thắng của Frank Lampard
Phút 78, Frank Lampard được tung vào sân thay cho Kolarov trước những tràng pháo tay tán dương của khắp các khán đài sân Etihad, đến từ những CĐV của cả 2 đội. Chỉ mất 7 phút có mặt trên sân, "Người không phổi" để lại dấu ấn bằng pha băng vào dứt điểm tung lưới Thibaut Courtois từ cú đánh đầu chiến thuật của James Milner. Sau bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, Lampard không ăn mừng như thường lệ. Với hành động này, Lampard nhận được sự hoan nghênh của tất cả NHM có mặt trên sân. Những CĐV của Chelsea thậm chí còn trưng những biểu ngữ ca ngợi anh như một huyền thoại của The Blues.

VIDEO: Frank Lampard - Cầu thủ của vòng 5 Premier League



Thống kê trận đấu của vòng 5: Leicester 5-3 M.U


Thống kê vòng đấu:



Con số: 853
Lần đầu tiên sau 853 trận tại giải Ngoại hạng, M.U thua ngược khi đã dẫn trước 2 bàn.

Đội hình tiêu biểu vòng 5 Premier League



Kết quả cụ thể:
QPR 2-2 Stoke City (VIDEO)
Aston Villa 0-3 Arsenal (VIDEO)
Burnley 0-0 Sunderland
Newcastle 2-2 Hull City (VIDEO)
Swansea City 0-1 Southampton (VIDEO)
West Ham 3-1 Liverpool (VIDEO)
Leicester City 5-3 Manchester United (VIDEO)
Tottenham 0-1 West Brom (VIDEO)
Everton 2-3 Crystal Palace (VIDEO)
Manchester City 1-1 Chelsea (VIDEO)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x