Tường thuật Premier League 2014/15 - vòng 11

QPR 2-2 Man City: Man City lại sẩy chân

Minh Nhi
06:04 ngày 09-11-2014
Một lần nữa Man City lại mất điểm trên sân khách. Trận hòa 2-2 trước QPR khiến đội quân của Manuel Pellegrini đã kém Chelsea tận 8 điểm và nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch ngày một khó khăn.
QPR 2-2 Man City: Man City lại sẩy chân
BÀN THẮNG
QPR: Austin (21’), Demichelis (76’, og)
MAN CITY: Aguero (31’, 83’)

VIDEO: QPR 2-2 Man City


QPR đang xếp áp chót trên BXH Premier League. Bởi vậy, không ai nghĩ rằng Man City lại gặp nhiều khó khăn đến thế trong cuộc đối đầu với đội chủ sân Loftus Road. Trước nhà ĐKVĐ Premier League, QPR nhập cuộc không chút sợ sệt và tạo ra rất nhiều sóng gió trước khung thành Joe Hart.

Ngay đầu trận, tiền đạo Austin đã 1 lần làm tung lưới Hart nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Dù vậy, đến phút 21 thì những nỗ lực tấn công liên tiếp của QPR đã được đền đáp. Sau pha kiến tạo của Isla, Austin dứt điểm chính xác mở tỷ số cho QPR. Rõ ràng, hàng phòng ngự Man City thiếu vắng đội trưởng Kompany đã chơi cực kỳ hớ hênh.


Bất ngờ vượt lên dẫn trước khiến QPR càng chơi càng hưng phấn. Họ tiếp tục là đội dồn ép Man City bằng lối chơi ít chạm đơn giản. Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn thì bản lĩnh của Man City đã được thể hiện. Phút 31, Mangala phất đường bóng rất dài cho Aguero để chân sút người Argentina xử lý khéo léo trước khi sút bóng thành công gỡ hòa cho Man City. Đáng nói ở chỗ, Aguero đã để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí, QPR còn chơi tốt hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Có cảm giác, Man City sau khi mất sức ở Champions League hôm giữa tuần đã thấm mệt tại Loftus Road và họ thậm chí còn không kiểm soát nổi tuyến giữa. Trong hoàn cảnh đó, không bất ngờ khi Man City lại bị dẫn trước. Phút 76, Demichelis lúng túng đốt lưới nhà sau pha tạt bóng của Austin. 


Tưởng rằng Man City sẽ phải nhận thất bại thì phút 83, một lần nữa Aguero lại là người hùng. Giữa vòng vây hậu vệ QPR, tiền đạo người Argentina vẫn xử lý khéo léo rồi dứt điểm vào góc xa đánh bại Green mang về 1 điểm cho Man City.

Để hòa 2-2, đội quân của Pellegrini mới có 21 điểm sau 11 vòng và họ đã kém đội đầu bảng Chelsea tận 8 điểm. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
QPR: Green, Isla, Caulker, Dunne, Suk-Young, Sandro (Barton, 46’), Henry, Vargas, Fer, Austin, Zamora.
Man City: Hart, Sagna, Clichy, Demichelis, Mangala, Fernando, Fernandinho (Dzeko, 64’, Lampard, 68’), Nasri (Milner, 74’), Navas, Yaya, Aguero.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • M.U 1-0 Crystal Palace: Vận đỏ Mata M.U 1-0 Crystal Palace: Vận đỏ Mata

    M.U đã chơi bế tắc trong phần lớn thời gian, nhưng nhờ vào một cú sút may mắn chạm cầu thủ đối phương đi đổi hướng, Quỷ đỏ đã có bàn thắng duy nhất để đánh bại Crystal Palace.

  • Tường thuật M.U 1-0 Crystal Palace Tường thuật M.U 1-0 Crystal Palace

    Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Juan Mata giúp M.U vượt qua Crystal Palace với cách biệt tối thiểu. Một trận đấu đầy nỗ lực của cả chủ và khách.

  • HLV Rodgers nổi giận vì Liverpool bị cướp trắng một quả penalty HLV Rodgers nổi giận vì Liverpool bị cướp trắng một quả penalty

    Sau trận Liverpool để thua Chelsea với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, HLV Brendan Rodgers bên phía The Kop đã bày tỏ bức xúc khi cho rằng đội bóng của ông bị trọng tài cướp trắng một quả penalty.

  • Liverpool 1-2 Chelsea: Không thể cản The Blues Liverpool 1-2 Chelsea: Không thể cản The Blues

    Một trận đại chiến mà NHM không được chứng kiến Chelsea hay nhất, còn Liverpool thì tiến bộ vượt bậc so với chính họ. Nhưng sau cùng, mọi toan tính của Brendan Rodgers cũng vô ích trước một Chelsea quá ổn định và tinh quái.

  • Chấm điểm trận Liverpool 1-2 Chelsea: Không ghi bàn, Oscar vẫn hay nhất Chấm điểm trận Liverpool 1-2 Chelsea: Không ghi bàn, Oscar vẫn hay nhất

    Nhờ 2 bàn thắng của Cahill và Costa, Chelsea đã đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 ngay tại Anfield trong trận đấu sớm nhất vòng 11 Premier League. Song người chơi ấn tượng nhất trên sân là Oscar.

  • Tường thuật Liverpool 1-2 Chelsea Tường thuật Liverpool 1-2 Chelsea

    Chơi không tệ trước binh đoàn hùng mạnh Chelsea và thậm chí có được bàn dẫn trước, nhưng Liverpool vẫn phải trắng tay ngay trên sân nhà.

  • Những tân binh gây thất vọng nhất từ đầu mùa Premier League Những tân binh gây thất vọng nhất từ đầu mùa Premier League

    927 triệu bảng là tổng số tiền mà 20 CLB giải Ngoại hạng Anh chi ra để chiêu mộ 309 tân binh mùa hè này. Tuy nhiên, không phải ai cũng chứng tỏ được giá trị của mình trong màu áo đội bóng mới.

  • Chelsea: Những hiểm họa dưới vỏ bọc ổn định Chelsea: Những hiểm họa dưới vỏ bọc ổn định

    Có một đặc điểm vô cùng rõ ràng nơi đội bóng đang dẫn đầu Premier League, đó là tính ổn định nhân sự. Chelsea ổn định đến mức người ta phải tranh luận hàng loạt vấn đề quanh đặc điểm này. Đấy là điểm mạnh hay... điểm yếu? HLV Jose Mourinho không muốn thay đổi hay ông... không thể thay đổi?

  • Yaya Toure không cần nghỉ ngơi Yaya Toure không cần nghỉ ngơi

    Bất chấp việc Yaya Toure đang trải qua giai đoạn khó khăn, HLV của Man City là Manuel Pellegrini vẫn không có ý định sử dụng tiền vệ người Bờ Biển Ngà một cách hạn chế.

  • 5 điểm nóng ở trận đại chiến Liverpool vs Chelsea 5 điểm nóng ở trận đại chiến Liverpool vs Chelsea

    Cùng điểm qua những cuộc đối đầu cá nhân đáng chú ý trong trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea trên sân Anfield tối nay.

  • 11 chân sút xuất sắc nhất Premier League mọi thời 11 chân sút xuất sắc nhất Premier League mọi thời

    Sergio Aguero tỏ ra là một tiền đạo không thể ngăn cản ở thời điểm này, nhưng liệu anh có phải là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Premier League? Các con số thống kê cho thấy anh có tỉ lệ ghi bàn tốt nhất, nhưng Aguero không đứng đầu danh sách các chân sút mọi thời ở Premier League của Martin Keown.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x