Bão chấn thương đang “giết” Premier League

Việt Dũng Việt Dũng
20:03 ngày 20-11-2014
Mùa 2013/14, người hâm mộ bóng đá Anh được chứng kiến một trong những cuộc đua kịch tính bậc nhất lịch sử Premier League. Đáng tiếc, chỉ vài tháng sau, kịch bản của giải đấu này lại trở về như trước nay vẫn thế: Một, hoặc cùng lắm là chỉ có hai “chiến mã” băng băng về đích.
Bão chấn thương đang “giết” Premier League
Chelsea của Jose Mourinho mùa giải này đang trở nên quá hùng mạnh, quá toàn diện. Với bộ ba tới từ La Liga - Diego Costa, Cesc Fabregas, Filipe Luis cùng sự trở lại của thủ thành Thibaut Courtois, mọi điểm yếu trong đội hình The Blues đã được bít kín, mọi lời phàn nàn của “Người đặc biệt” đã trở thành dĩ vãng. Tại Tây London lúc này chỉ còn lại một “Người hạnh phúc” với những gì ông ưng ý nhất.

Nhưng trên thực tế, sức mạnh ấy của Chelsea chưa chắc quá khủng khiếp như người ta tô vẽ nên, cho dù họ quả thực đã tiệm cận ngưỡng hoàn thiện. Nói cách khác, chính Mourinho hẳn cũng đang thầm cám ơn trời vì sự sa sút của các đối thủ. Đừng quên chính ông là người đã chờ đợi một cuộc đua với 5, hoặc 6 “chiến mã” kèn cựa nhau trên đường tới chiếc cúp bạc danh giá.


Không như các mùa trước, năm nay Premier League đã đồng đều hơn. Đương kim á quân Liverpool quả thực có sa sút, nhưng với những ngôi sao đắt giá, những bản hợp đồng chất lượng, ai dám nói nhà ĐKVĐ Man City, cựu vô địch M.U hay thậm chí Arsenal là yếu? Nên nhớ, giá trị đội hình của Chelsea (268 triệu bảng, theo Transfermarkt) chỉ nhỉnh hơn chút xíu so với Man City (261 triệu), và còn kém xa M.U (293 triệu).

Vấn đề của mùa giải năm nay không phải là một (hoặc hai) đội bóng quá mạnh so với phần còn lại, mà bởi Chelsea đang may mắn hơn, cũng như ứng phó tốt hơn đối thủ với những ca chấn thương. Tóm lại, chính những chấn thương xuất hiện với mật độ quá dày đặc đã và đang “giết chết” sự khốc liệt làm nên thương hiệu Premier League.

Đi đầu trong “trào lưu” chấn thương là Arsenal. Nhưng thoạt tiên, người ta không buồn để ý tới nỗi thống khổ của Arsene Wenger, bởi năm nào mà “Pháo thủ” chẳng rơi vào hoàn cảnh đó! Thế rồi phải tới khi như một căn bệnh truyền nhiễm, “bão chấn thương” lây lan sang M.U, sang Liverpool, Everton, thậm chí là cả Man City lẫn… Chelsea, câu chuyện mới trở nên phức tạp.


Ai cũng thấy Louis van Gaal đang khổ sở ra sao trong nỗ lực “vá víu” hàng thủ MU, dù cho ngay cả khi có được đội hình tối ưu, ông vẫn còn chưa tìm thấy sự cân bằng. Everton, từ một CLB suýt “hất cẳng” được Arsenal khỏi top 4 với lối đá tấn công đẹp mắt, đang trầy vi tróc vẩy ở giữa BXH. Liverpool đã yếu đuối đến ngạc nhiên sau khi mất Luis Suarez, lại thêm “đi tong” cả Daniel Sturridge và mới nhất là Jordan Henderson. M.C có ít ca chấn thương nhất, và phải chăng đó cũng là lý do họ còn giữ được chân trong cuộc đua vô địch?

Cuối cùng, cũng đừng quên một điều: Premier League vẫn còn chưa bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của nó. Đến tháng 12, lịch thi đấu sẽ còn dày đặc hơn nhiều, khi ấy những Sturridge, David Silva, Radamel Falcao hay Aaron Ramsey sẽ còn nhiều nguy cơ dính chấn thương hơn. Nếu họ may mắn thoát qua “tháng giông bão” đó, người hâm mộ còn có thể được theo dõi một mùa giải kịch tính về cuối. Bằng không, chức vô địch đã nằm trong túi Chelsea.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Những lý do để tin Chelsea chưa chắc bỏ túi chức vô địch Những lý do để tin Chelsea chưa chắc bỏ túi chức vô địch

    Chelsea hiện đang có phong độ rất cao tại Premier League. Trải qua 11 vòng đấu, họ vẫn chưa thua trận nào và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, bỏ xa các đối thủ truyền thống như Man City, Arsenal và Man Utd.

  • Chelsea: Thành công đến từ “kép phụ” Chelsea: Thành công đến từ “kép phụ”

    Dẫn đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2, và hơn nhà ĐKVĐ Man City tới 8 điểm, Chelsea đang cho thấy sự toàn diện đáng sợ dựa trên một đội ngũ đồng đều.

  • So sánh các tiền vệ công hàng đầu Premier League So sánh các tiền vệ công hàng đầu Premier League

    Các tiền vệ công tài hoa luôn là nhân vật trung tâm ở những đội bóng lớn. Những đội hình mạnh nhất ở Premier League trong lịch sử luôn sở hữu những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất.

  • Arsenal đạt thỏa thuận sơ bộ chiêu mộ Petr Cech Arsenal đạt thỏa thuận sơ bộ chiêu mộ Petr Cech

    Tờ Daily Star đưa tin, Arsenal và Chelsea đã đi đến thống nhất một giao kèo sơ bộ để thủ thành Petr Cech cập bến sân Emirates ngay vào tháng 1 tới.

  • M.U sẽ biến Hummels thành hậu vệ đắt giá nhất nước Anh? M.U sẽ biến Hummels thành hậu vệ đắt giá nhất nước Anh?

    Theo nguồn tin từ The Guardian, M.U sẵn sàng chi tiền tấn để chiêu mộ trung vệ Mats Hummels của Dortmund ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới.

  • ĐT Anh: Phía trước là bầu trời! ĐT Anh: Phía trước là bầu trời!

    5 tháng trước, Tam sư rời Brazil trong nỗi thất vọng ê chề. Nhưng người Anh đã biến đau thương thành động lực, để rồi bây giờ, họ đứng dậy mạnh mẽ sau thảm bại ở World Cup 2014. Với chiến thắng 3-1 trước Scotland, Tam sư đã có trận thắng thứ 6 liên tiếp, qua đó gieo hy vọng về một năm 2015 tươi sáng.

  • Hodgson dùng “Pháo” tốt hơn Wenger? Hodgson dùng “Pháo” tốt hơn Wenger?

    Ở chiến thắng của ĐT Anh trước Scotland 3-1, các cầu thủ của Arsenal đều chơi tốt, mà nổi bật là pha phối hợp mẫu mực giữa Wilshere và Oxlade-Chamberlain giúp Tam sư mở tỷ số. Trong khi ở CLB, cả Wilshere và Oxlade-Chamberlain đều mờ nhạt. Phải chăng Hodgson sử dụng Pháo thủ tốt hơn Wenger?

  • Vì sao Chelsea bị nhiều người ghét? Vì sao Chelsea bị nhiều người ghét?

    Hầu hết các CLB thành công trên thế giới đều có lượng “anti-fan” (những CĐV chống đối) đông đảo. Arsenal, Man United và Liverpool đều trải qua điều đó trong quá khứ, nhưng suốt thập kỷ vừa rồi, kẻ thù số một của dư luận bóng đá phải là Chelsea.

  • Rooney trưởng thành nhờ tấm băng thủ quân Rooney trưởng thành nhờ tấm băng thủ quân

    Với cú đúp vào lưới Scotland rạng sáng qua, Wayne Rooney đã chính thức vượt mặt Jimmy Greaves, trở thành chân sút ghi nhiều bán thắng thứ 3 cho ĐT Anh. Bây giờ, R10 chỉ còn cách kỷ lục đã tồn tại gần nửa thế kỷ của Bobby Charlton đúng 3 bàn thắng nữa.

  • Sanchez đạt điểm rơi tốt đúng lúc Arsenal cần anh nhất Sanchez đạt điểm rơi tốt đúng lúc Arsenal cần anh nhất

    Ngôi sao người Chile đang thể hiện một hiệu suất săn bàn cực kỳ ấn tượng. Trong 6 trận gần nhất cho Arsenal và ĐTQG, Alexis Sanchez đã nhả đạn đều như vắt chanh với 8 bàn thắng.

  • Ai vui, ai buồn sau loạt trận của các ĐTQG? Ai vui, ai buồn sau loạt trận của các ĐTQG?

    Một số cầu thủ trở về với sự tự tin mới và phong độ chói sáng, nhưng Aaron Ramsey không thuộc về số đó, và Man United bất ngờ nhận thêm rất nhiều tin xấu.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

  • Soi kèo VIP 20/4: Man City vs Chelsea Soi kèo: Man City đè phạt góc hiệp 1, cả trận

    Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x