Chelsea 2-0 West Brom: Lập kỷ lục trong ngày đại thắng

MINH TÂM
00:30 ngày 23-11-2014
Chelsea đã có màn báo thù trước đối thủ thường xuyên chọc gậy bánh xe West Brom bằng chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0. Thắng lợi này càng thêm phần ngọt ngào khi giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge chinh phục kỷ lục 12 trận bất bại từ đầu mùa.
Chelsea 2-0 West Brom: Lập kỷ lục trong ngày đại thắng
(*) Xem bài tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Chelsea:
Diego Costa (12'), Hazard (25')

THẺ ĐỎ: 
West Brom: Yacob (29')

VIDEO: Chelsea 2-0 West Brom




ĐÁNH NHANH, DIỆT GỌN

Trong quá khứ, West Brom từng gây không ít sóng gió cho Chelsea. Thế nhưng, trên sân Stamford Bridge đêm qua, các vị khách tới từ miền Trung nước Anh không tạo ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Cục diện thậm chí còn được an bài sau chưa đầy 30 phút bóng lăn.

Khác với những gì thể hiện thời gian gần đây, Chelsea không còn tiếp cận trận đấu bằng những pha đập tường, kết hợp chọc khe ở trung lộ. Thay vào đó, họ chủ trương đẩy bóng sang hai biên rồi chuyền vào trong cho Diego Costa. West Brom dường như đã không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với miếng đánh này. Bằng chứng là các hậu vệ đội khách tỏ ra khá bất ngờ và bị động khi cả Eden Hazard lẫn Oscar kéo hẳn sang cánh trái.


Bàn thắng mở tỷ số của Costa

Sự xoay chuyển chiến thuật một cách mềm mại đã giúp Chelsea mở tỷ số trận đấu sau 11 phút bóng lăn. Từ bên cánh trái, Oscar có cú tạt bóng mềm mại đến đúng ngay vị trí của Diego Costa và tiền đạo người Tây Ban Nha không mấy khó khăn hạ thủ môn Ben Foster từ cự ly gần. Càng chơi, Chelsea càng trở nên linh hoạt. 3 vệ tinh thi đấu sau lưng Costa là Willian, Oscar và Hazard như những mũi khoan liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự chơi giăng ngang của West Brom.

Tuy vậy, bàn thắng nhân đôi cách biệt của Chelsea lại đến từ một tình huống cố định. Quan sát thấy Eden Hazard đứng ở vị trí trống trải, Cesc Fabregas đã có cú đá phạt góc hết sức tinh quái. Bóng đến chân tiền vệ người Bỉ ngay sát cầu môn và thủ thành Foster đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Để thua hai bàn chóng vánh khiến West Brom rơi vào trạng thái ức chế rồi đánh mất sự tỉnh táo. Đến phút 29 họ chỉ còn 10 người trên sân khi Claudio Yacob vào bóng bằng gầm giày với Diego Costa ngay sát khu cấm địa. Trọng tài Lee Mason đứng ngay gần đấy đã không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của tiền vệ này. Kể từ đây, trận đấu xem như an bài. Cách biệt 2 bàn cùng lợi thế chơi hơn người sau chưa đầy 30 phút giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge hoàn thành chiến lược đánh nhanh, diệt gọn.

CHINH PHỤC KỶ LỤC MỚI
Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra theo thế một chiều. Dù thi đấu nhàn nhã và có phần giữ sức, nhưng Chelsea vẫn tạo ra vô số cơ hội trước cầu môn đối phương. Tuy vậy, đã không có bất cứ bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại.

Chiến thắng chung cuộc 2-0 trước West Brom giúp CLB chủ sân Stamford Bridge củng cố vững chắc ngôi đầu Premier League. Giờ đây, khoảng cách giữa họ với kẻ bám đuổi gần nhất đã được nới rộng lên thành 7 điểm. Không chỉ vậy, họ còn thiết lập nên kỷ lục mới, với lần đầu tiên bất bại trong cả 12 trận đầu mùa. Kể từ khi Premier Leauge 2014/15 khởi tranh đến nay, Chelsea đã giành tới 32 điểm trên tổng số 36 điểm tối đa. Đấy là chiến tích đáng nể và hoàn toàn đối lập với phong độ trồi sụt của các ông lớn khác trên xứ sương mù.


Chelsea lập kỷ lục mới

Phong độ ấn tượng, cùng vị thế áp đảo của Chelsea đang gián tiếp làm giảm tính hấp dẫn của Premier League. Các học trò của HLV Jose Mourinho không chỉ giành nhiều điểm nhất, có nhiều chiến thắng nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất, mà còn có lối chơi hết sức đa dạng. Họ có thể linh hoạt trong việc phối hợp trung lộ lẫn đánh biên. Lâu lắm rồi Chelsea mới có một dáng vẻ thanh thoát và ổn định đến thế. Thắng lợi 2-0 trước West Brom có thể làm buồn lòng với những khán giả trung lập ở Premier League, song lại là màn chuẩn bị tuyệt vời của Chelsea trước chuyến làm khách Schalke trên đấu trường Champions League vào giữa tuần tới.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian (Ramires 86'), Oscar (Remy 79'), Hazard, Costa (Drobga 84').
West Brom: Foster, Wisdom, Baird (Gamboa 68'), Lescott, Dawson, Gardner, Yacob, Dorrans (Morrison 84'), Brunt, Sessegnon, Berahino (Anichebe 78').
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City 2-1 Swansea: Lần đầu lội ngược dòng Man City 2-1 Swansea: Lần đầu lội ngược dòng

    Sớm bị Swansea dẫn trước, nhưng Man City đã thắng ngược 2-1 nhờ cảm hứng từ Yaya Toure. Sau nhiều trận bị thua trước, nhà ĐKVĐ Premier League đã có màn lội ngược dòng thành công đầu tiên tại mùa giải này.

  • Tường thuật Man City 2-1 Swansea Tường thuật Man City 2-1 Swansea

    Swansea đã cho thấy không phải ngẫu nhiên họ đứng thứ 5 trên BXH Premier League sau 11 vòng đấu. Dẫn trước và gây khó khăn cho Man City tới tận những phút cuối, thầy trò Gary Monk có thể tự hào rời Etihad.

  • Tường thuật Chelsea 2-0 West Brom Tường thuật Chelsea 2-0 West Brom

    Chelsea không tốn nhiều sức lực để đánh bại đội khách West Brom, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên BXH Premier League và lập kỷ lục về chặng khởi đầu tốt nhất với 12 trận liên tiếp bất bại.

  • Wenger có thể học hỏi gì từ Hodgson về cách dùng Wilshere? Wenger có thể học hỏi gì từ Hodgson về cách dùng Wilshere?

    Vai trò mới của Jack Wilshere ở ĐT Anh mang lại nhiều gợi ý cho Arsenal khi họ đang chuẩn bị cho trận đấu gặp Manchester United.

  • Wenger vs Van Gaal: Bảo thủ và cấp tiến Wenger vs Van Gaal: Bảo thủ và cấp tiến

    Trong khi Louis van Gaal xoay xở đủ kiểu và thay đổi liên tục để tìm ra một phương án đúng cho M.U, thì ở Arsenal, sự bảo thủ đã khiến Arsene Wenger không thể sửa chữa những thất bại dai dẳng và cứ lặp đi lặp lại với đội bóng này.

  • Vòng đấu sau khi các ĐTQG tập trung: Cơ hội cho những bất ngờ? Vòng đấu sau khi các ĐTQG tập trung: Cơ hội cho những bất ngờ?

    Premier League trở lại vào cuối tuần này. Dễ hiểu là những đội bóng lớn, với nhiều tuyển thủ quốc gia quan trọng hơn, chịu nhiều tổn thất về lực lượng, với những ca chấn thương, những chặng đường dài và tình trạng thể lực suy kiệt. Phải chăng đó sẽ là cơ hội tốt cho những bất ngờ?

  • Van Gaal khẳng định Welbeck chỉ đủ trình làm dự bị tại M.U Van Gaal khẳng định Welbeck chỉ đủ trình làm dự bị tại M.U

    Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng Danny Welbeck chỉ đủ tốt để ngồi trên băng ghế dự bị, và ông không hề hối tiếc khi bán anh cho Arsenal mùa Hè vừa qua.

  • Mourinho: "Chelsea không sợ lịch thi đấu dày đặc" Mourinho: "Chelsea không sợ lịch thi đấu dày đặc"

    HLV Jose Mourinho tỏ ra không lo ngại việc Chelsea sắp phải thi đấu với mật độ dày đặc trong giai đoạn sắp tới.

  • Mourinho muốn Costa nhận thẻ một cách "thông minh" Mourinho muốn Costa nhận thẻ một cách "thông minh"

    HLV Jose Mourinho khẳng định rằng sẽ không hạn chế lối chơi “máu lửa” của Diego Costa bằng cách yêu cầu anh tránh nhận thẻ, nhưng ông cũng sẽ không chấp nhận những thẻ phạt xuẩn ngốc.

  • Lăng kính: Cái chân trái của Quỷ Lăng kính: Cái chân trái của Quỷ

    Chỉ có khoảng 19% số cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới là những người thuận chân trái, nhưng có đến 67% trong số 6 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử (theo IFFHS) là cầu thủ thuận chân trái (Johan Cruyff, Ferenc Puskas, Diego Maradona và Alfredo Di Stefano - 2 cầu thủ còn lại đương nhiên là Pele và Franz Beckenbauer).

  • Mourinho nên để Fabregas nghỉ ngơi Mourinho nên để Fabregas nghỉ ngơi

    Cesc Fabregas đã kịp bình phục chấn thương và có thể ra sân trong trận đấu với West Brom vào tối nay. Nhưng HLV Jose Mourinho vẫn phải rất cẩn thận trong quyết định nên hay không nên sử dụng tiền vệ người Tây Ban Nha…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x