Chelsea trên đường lập những kỷ lục mới

Chiêu Văn
19:08 ngày 28-11-2014
Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã khởi đầu mãnh liệt tới mức họ có thể kiếm được 101 điểm mùa này.
Chelsea trên đường lập những kỷ lục mới
Tháng 11 chưa kết thúc, những có cảm giác chức vô địch Premier League đã nằm gọn trong tay Chelsea, và giờ chỉ còn là việc họ hướng tới những kỷ lục. Đội bóng áo xanh đang dẫn trước 6 điểm ở ngôi đầu, mới chỉ để mất 4 điểm sau 12 trận và với tất cả sự tôn trọng dành cho Southampton, Chelsea đang nhiều hơn 8 điểm so với đối thủ cạnh tranh chức vô địch thực tế gần nhất, Man City.

Đáng lo ngại hơn cho những kẻ bám đuổi, The Blues đã đá các trận sân khách gặp Manchester City, Manchester United, Liverpool và Everton. Vẫn còn 26 trận nữa từ giờ cho tới vạch đích, nhưng Chelsea đã trải qua phần lớn những thử thách lớn nhất. Một mùa giải bất bại, lần thứ 3 trong lịch sử bóng đá Anh, không phải là không thể, dù họ sẽ cần nhiều may mắn.

Nhưng còn các kỷ lục khác Chelsea có thể hướng tới. Họ đang giữ kỷ lục về điểm số giành được trong một mùa giải ở Anh: 95 trong mùa 2004-05. Với tốc độ 32 điểm/12 trận hiện giờ, họ có thể kết thúc mùa 38 trận này với 101 điểm, một kỷ lục mới, khó tin, nhưng không phải là không thể.


Ngoài ra còn khoảng cách so với đội về nhì. Kỷ lục hiện giờ là 18 điểm, khi Manchester United vô địch với 91 điểm mùa 1999-2000 và Arsenal xếp thứ 2 với 73. Điều kỳ lạ ở mùa đó là sau 12 trận, Man United chỉ xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, ít hơn Chelsea hiện giờ 8 điểm. Leeds dẫn đầu với 26 điểm sau 12 vòng đấu, nhưng về đích kém Man United tới 22 điểm. Cũng trong mùa 1999-2000, sau 12 lượt, Arsenal xếp thứ 2, kém Leeds 1 điểm, và Sunderland là hiện tượng với vị trí thứ 3, hơn Man United về hiệu số. Trong 26 trận còn lại mùa đó, Quỷ đỏ thắng 21 trận.

Ngay cả mùa 2004-05, Chelsea cũng không khởi đầu ấn tượng như bây giờ. Khi đó, sau 12 trận, họ có 29 điểm, hơn đội nhì bảng Arsenal 2 điểm và đội xếp thứ 3 Everton 6 điểm. Những con số cho thấy mùa này Chelsea không chỉ rất mạnh, họ đang ở một đẳng cấp khác so với các đối thủ. Man United vươn lên hạng 4 sau chiến thắng hôm thứ Bảy ở Arsenal, nhưng với 19 điểm, họ là đội hạng 4 có điểm số thấp nhất sau 12 vòng đấu kể từ khi giải chuyển sang hệ thống tính 3 điểm cho một trận thắng năm 1981.

Tức là mùa giải này không chỉ có một đội cực mạnh, mà nhóm còn lại đang khá yếu. Man City và Man United vẫn có thể đạt phong độ cao trong một giai đoạn nào đó, nhưng khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng là rất khó san bằng. Đội duy nhất giành được nhiều điểm hơn Chelsea sau 12 trận hiện giờ trong lịch sử là Manchester City mùa 2011/12, với 34 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Man United 5 điểm.

Lần gần nhất có đội nào dẫn trước xa như thế sau 12 trận là mùa 2005-06, khi chính Chelsea có nhiều hơn Wigan 6 điểm và Man United 10 điểm. Còn trước đó nữa, bạn phải trở về mùa 1993/94, khi Man United dẫn Norwich và Arsenal đều 9 điểm.


Các đội bóng lớn không để tuột những lợi thế như thế này, nhất là Chelsea. Với Jose Mourinho, có thể khá chắc chắn rằng ông sẽ giữ sạch lưới khi nào ông muốn. Hàng thủ của Chelsea là nơi duy nhất những kẻ soi mói có thể đàm tiếu mùa này: chỉ 4 trận giữ sạch lưới trong 12 trận đã đá, so với 18 trong 38 trận mùa trước. Nhưng cũng phải nhắc rằng 14 trận giữ sạch lưới mùa trước là trong 22 trận cuối cùng, sau khi Mourinho nổi nóng vì thất bại ở League Cup dưới tay Sunderland và yêu cầu các cầu thủ trở lại với “những điều cơ bản”.

Ngay cả nếu Diego gặp khó khăn khi ghi bàn (và hiện giờ không có dấu hiệu gì của điều đó, anh ghi 11 bàn từ 31 cú sút, so với tỉ lệ trung bình của giải là 9,55 cú sút/1 bàn thắng), ngay cả nếu các đội tìm cách bắt chết Cesc Fabregas, như Man United sử dụng Marouane Fellaini ở Old Trafford, lực lượng của Chelsea vẫn quá hùng hậu. Oscar, Eden Hazard, Willian và Andre Schuerrle đều có thể mang lại sự đột biến khi cần. Họ cũng có một đội hình đầy chiều sâu và đa dạng: John Terry, Gary Cahill, Nemanja Matic, Branislav Ivanovic và Costa đều chơi đầu rất giỏi, 1/5 trong 30 bàn của họ ở Premier League mùa này tới từ những tình huống cố định.

Rủi ro duy nhất với các kỷ lục của Chelsea là việc họ tiến xa ở Champions League và phải chia sẻ nhiều sức lực cho giải đấu đó. Nếu vào tháng 3, khoảng cách vẫn là 8 điểm hay hơn nữa, ai có thể trách Mourinho nếu ông muốn các cầu thủ của mình dưỡng sức ở giải quốc nội và tung ra lực lượng mạnh nhất ở châu Âu. Kể từ khi gia nhập Porto, Mourinho luôn VĐQG ở mùa thứ 2 của ông tại CLB. Lần này sẽ không là ngoại lệ, nhưng có thể sẽ là lần ấn tượng nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Sunderland sẽ quật đổ Chelsea nhờ quy luật đặc biệt? Sunderland sẽ quật đổ Chelsea nhờ quy luật đặc biệt?

    Bởi theo vòng quay liền mạch dưới đây, Chelsea có thể bị đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đánh bại, cũng giống như họ đã hạ Swansea, trước khi Swansea thắng M.U, và M.U hạ Arsenal…

  • Góc nhà cái: Tỷ lệ cược HLV Rodgers bị sa thải giảm mạnh Góc nhà cái: Tỷ lệ cược HLV Rodgers bị sa thải giảm mạnh

    Theo nhà cái, tỷ lệ đặt cược cho trường hợp của HLV Brendan Rodgers bị Liverpool sa thải từ 1/50 (đặt 1 ăn 50) xuống còn 1/4.

  • Từ chối mua đứt Falcao, M.U dồn tiền chiêu mộ Cavani Từ chối mua đứt Falcao, M.U dồn tiền chiêu mộ Cavani

    M.U nhiều khả năng sẽ không chi ra 43,5 triệu bảng để mua đứt tiền đạo Radamel Falcao sau khi hết hạn mượn cầu thủ này vào cuối mùa, mà thay vào đó sẽ dồn tiền để chiêu mộ chân sút Edinson Cavani của PSG.

  • Arsenal được bơm tiền để vượt qua bão chấn thương Arsenal được bơm tiền để vượt qua bão chấn thương

    HLV Arsene Wenger sẽ có 40 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong tháng 1, sau khi nhiều cầu thủ của Arsenal phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương.

  • Nani sẽ trở lại M.U vì Sporting Lisbon không trả nổi lương Nani sẽ trở lại M.U vì Sporting Lisbon không trả nổi lương

    Dù đang thi đấu tốt tại Sporting theo dạng cho mượn từ M.U, nhưng Nani nhiều khả năng sẽ buộc phải trở lại “địa ngục” Old Trafford vì đội bóng Bồ Đào Nha không cáng đáng nổi mức lương “khủng” anh đề nghị.

  • Sanchez xuất sắc không thua gì Suarez hay Aguero Sanchez xuất sắc không thua gì Suarez hay Aguero

    Theo tiền vệ Aaron Ramsey, đồng đội Alexis Sanchez của anh ở cùng đẳng cấp với những chân sút xuất sắc nhất Premier League như Sergio Aguero hay Luis Suarez mùa trước.

  • Mignolet bị chê “tệ hơn cả Dracula” Mignolet bị chê “tệ hơn cả Dracula”

    Mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua đầu tiên của Liverpool ở trận đấu với Ludogorets, thủ thành Simon Mignolet đang phải chịu rất nhiều sức ép từ giới chuyên môn cũng như những người ủng hộ The Kop.

  • Arsenal: Khi “Yaya-no-goal” có bàn thắng... Arsenal: Khi “Yaya-no-goal” có bàn thắng...

    Yaya Sanogo có lẽ là một trong những cầu thủ bị chế giễu nhiều nhất trên mạng xã hội. Một phần vì tài khoản Twitter của anh, Yayasanogoal22, lại có từ “nogoal”, nghĩa là không bàn thắng... Nhưng hôm qua, anh đã khiến tất cả phải im bặt với pha lập công của mình.

  • Santi Cazorla: Kiến trúc sư của chiến thắng! Santi Cazorla: Kiến trúc sư của chiến thắng!

    Arsenal vừa xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Borussia Dortmund 2-0 để chính thức đoạt tấm vé thứ 2 của bảng D vào vòng 1/8 Champions League trước 1 lượt đấu. Đây là ngày của những Alexis Sanchez hay Yaya Sanogo, nhưng sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến tiền vệ Santi Cazorla, người đã giúp Pháo thủ thi đấu thăng hoa trước đối thủ Đức.

  • Khán giả bắt đầu "lười" tới sân ở Premier League Khán giả bắt đầu "lười" tới sân ở Premier League

    Lượng khán giả tới sân xem trực tiếp tại Premier League đang có chiều hướng suy giảm. Trong trận đấu muộn vòng 12 giữa Aston Villa và Southampton mới đây, sân Villa Park đã đón lượng khán giả thấp nhất trong 15 năm qua, với chỉ 25.311 người. Con số đó chỉ tương đương 59% sức chứa của Villa Park (42.682 chỗ ngồi).

  • Chelsea - số 1 không thể tranh cãi! Chelsea - số 1 không thể tranh cãi!

    Cesc Fabregas từng có những năm tháng tươi đẹp tại Arsenal. Anh cũng có mặt trong đội hình Barca thời kỳ đỉnh cao với Pep Guardiola. Nhưng Fabregas nói, với Chelsea, anh đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất trong sự nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x