HLV Louis van Gaal đang tỏ ra bức xúc vì tần suất các trận đấu của M.U diễn ra liên tục trong giai đoạn cuối năm.
Do không được dự Champions League mùa giải năm nay nên 13 vòng đấu đầu tiên của M.U tương đối dễ thở. Tuy vậy, guồng quay Premier League trong quãng thời gian Giáng sinh và đầu năm mới luôn diễn ra với tốc độ gấp gáp đến chóng mặt.
“Quỷ đỏ” không phải là ngoại lệ. Chỉ trong vòng 36 ngày tới đây, họ sẽ phải liên tục chơi 9 trận đấu (tính trung bình cứ 4 ngày M.U lại phải gồng mình đá 1 trận). Ví như tối thứ Bảy tuần trước, M.U vừa chạm trán Hull City thì rạng sáng thứ Tư tới đây, họ lại phải tiếp đón Stoke City trên sân nhà Old Trafford.
Và như bao HLV khác đã và đang làm việc ở các đội bóng của Premier League, ông thầy Van Gaal cũng không thể chịu nổi lịch thi đấu quá dày đặc tới đây.
Trước mắt Van Gaal sẽ là 9 trận đấu chỉ trong vòng 36 ngày
Chiến lược gia người Hà Lan đã không tiếc lời phàn nàn trong cuộc trả lời báo giới: “Tất nhiên tôi không thể vui khi các trận đấu tiếp theo của M.U diễn ra tới tấp. Nó không tốt đối với thể lực của các cầu thủ khi họ phải căng sức thi đấu hết trận này qua trận khác chỉ trong ít ngày. Nhưng tôi chẳng thể thay đổi được gì cả”.
Van Gaal nói thêm: “Chúng tôi vẫn còn có gia đình của mình. Bản thân tôi còn vợ, còn con và cháu nhỏ. Nhưng tiếc thay tôi lại chẳng thể cùng họ tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh. Công việc ở Premier League thực sự áp lực và tôi cần phải sớm thích nghi với nó”.
Hiện tại, “cơn bão chấn thương” ở M.U đang có dấu hiệu suy yếu. Tiền vệ Angel Di Maria sẽ nghỉ thi đấu 1 trận vì chấn thương gân khoeo, bên cạnh những bệnh binh như Luke Shaw, Daley Blind, Rafael và Phil Jones. Song phần lớn các trụ cột của “Quỷ đỏ” như Michael Carrick, Marcos Rojo và Radamel Falcao đã trở lại.
Van Persie và Rooney đã có trận đấu rất hay trước Hull City
Ngoài ra, đội trưởng Wayne Rooney dù gặp vấn đề ở bắp chân và đầu gối trong chiến thắng 3-0 trước Hull cuối tuần cũng đã khẳng định anh đủ khỏe mạnh để ra sân gặp Stoke.
Tuy vậy ở một khía cạnh khác, phong độ tốt của Rooney, Robin van Persie và sự trở lại của Falcao khiến Van Gaal đau đầu.
Rooney tiếp tục nổ súng, Van Persie đáp lại sự chỉ trích bằng 1 đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng đẹp mắt. Trong khi Falcao, tiền đạo được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã chơi tốt trong những phút cuối trận.
Van Gaal chia sẻ: “Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 chỉ cho phép tôi sử dụng 2 tiền đạo. Và vì thế tôi đã để Falcao ngồi dự bị. Nhưng đó không phải bất thường vì anh ấy vừa trở lại sau chấn thương. Hiện Falcao đã có thể tập luyện bình thường với các đồng đội. Tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn trên hàng công ở những trận đấu tới đây”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sergio Aguero cho thấy một khía cạnh khác trong lối chơi của anh ở chiến thắng 3-0 của Man City trên sân khách trước Southampton. Trận đấu thứ 100 ở Premier League của chân sút này khẳng định anh còn rất nhiều điều để đóng góp cho đội chủ sân Etihad.
Lần đầu tiên trong mùa giải này, Man United giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở sân chơi Premier League. Kết quả đó cùng sự vận hành trơn tru về chiến thuật là minh chứng cho thấy, Quỷ đỏ đã dần vào guồng dưới triều đại HLV Louis van Gaal.
Nỗi buồn của người này có thể trở thành niềm vui của kẻ khác. Việc Di Maria phải rời sân sớm là cơ hội tuyệt vời để Ander Herrera chứng tỏ khả năng một lần nữa.
Graham Poll, cựu trọng tài nổi tiếng của Premier League, đã lên tiếng chỉ trích người đồng nghiệp Mike Jones về hành động rút thẻ vàng với Sergio Aguero trong trận đấu giữa Southampton và Man City tối qua.
Giới quan sát thống nhất cao độ rằng, trận thắng Hull City 3-0 vừa qua là trận đấu thuyết phục nhất của M.U từ đầu mùa đến nay. Vấn đề không nằm ở tỷ số, mà còn là lối chơi, con người... Từ giới hâm mộ M.U đến HLV Louis van Gaal đều tỏ ra hài lòng về chuyện M.U “đã vào guồng”.
Nếu vấn đề duy nhất của Robin van Persie là niềm tin, như HLV Louis van Gaal khẳng định, thì các CĐV của M.U có cơ sở để tin rằng “siêu tiền đạo” đã mang về cho họ danh hiệu vô địch Anh thứ 20 đang trở lại.
Trước trận đấu với Stoke tối thứ Bảy vừa qua, ai cũng nói đến việc Liverpool sẽ chơi như thế nào trong trận đấu kỉ niệm 16 năm Steven Gerrard ra mắt CLB. Nhưng cuối cùng chẳng ai có thể dự đoán đúng, vì HLV Brendan Rodgers đã cho thủ quân của The Kop ngồi... dự bị và chỉ cho anh chơi 15 phút cuối trận.
Sau 6 tháng chỉ ghi đúng 1 bàn tại Premier League, cả 2 trận gần đây Yaya Toure đều “nổ súng”, và đó đều là những bàn thắng mang tính bước ngoặt cho Man City. Cuối cùng, bản năng “sát thủ” trong Yaya Toure cũng trở lại.
Đánh bại Southampton dù chơi thiếu người trong 15 phút cuối, Man City vượt qua chính đối thủ để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Quan trọng hơn, đội quân của Pellegrini đã rút ngắn cách biệt điểm số với Chelsea xuống còn 6 điểm, qua đó thổi lửa vào cuộc đua vô địch ngay trước thềm chặng marathon tháng 12.
Cristiano Ronaldo có lẽ đang thấm thía hơn bao giờ hết câu nói “thương trường như chiến trường”, từ màn cạnh tranh khốc liệt với kình địch người Argentina, Lionel Messi.
Trong ngày Super Sunday của tuần 1 giải 2024 PMSL SEA Summer, D'Xavier liên tục bùng nổ với 4 lần Top 1, qua đó trở thành Thợ săn kho báu xuất sắc nhất ngày thi đấu. Bên cạnh đó, Team Flash cũng xuất sắc giành được 41 điểm, xếp hạng 4 chung cuộc.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn