Man City đè bẹp Sunderland: Cứ chờ đấy, Chelsea!

Quang Hoà Quang Hoà
15:54 ngày 04-12-2014
Với thắng lợi hoành tráng 4-1 ngay trên sân của Sunderland, Manchester City hẳn khiến Chelsea phải “ăn không ngon, ngủ không yên”, cho dù The Blues cũng thắng Tottenham với tỷ số đậm không kém (3-0). Đơn giản, màn hủy diệt “Mèo đen” xác nhận Man City đã vượt qua khủng hoảng để trở lại cuộc đua vô địch Premier League.
Man City đè bẹp Sunderland: Cứ chờ đấy, Chelsea!
Vẫn biết Sunderland bị đánh giá thấp hơn Man City, nhưng họ cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà. Nên biết, trước màn tiếp đón The Citizens, đội bóng của HLV Gustavo Poyet đã bất bại 4 trận liên tiếp. Ở vòng 13, chính Chelsea đang hừng hực khí thế còn bất lực trong việc khoan thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của “Mèo đen”. Qua lăng kính của những người thực tế, trận hòa 0-0 giữa Sunderland và Chelsea báo hiệu một trận đấu không hề dễ dàng dành cho Man City ở The Light.

VIDEO: Sunderland 1-4 Man City



Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, Man City không gặp khó khăn khi đối đầu với hàng phòng thủ nhiều lớp của Sunderland như những gì Chelsea từng trải qua. Nhờ chân sút chủ lực Sergio Aguero đang đạt đỉnh cao phong độ (trận này lập cú đúp và có một pha kiến tạo), Man City đã gỡ hòa chỉ 2 phút sau khi để Connor Wickham mở tỷ số trước (19’). Không những vậy, họ ghi thêm 3 bàn trong những phút còn lại với thế trận áp đảo hoàn toàn (cầm bóng 65%, tung ra 15 cú dứt điểm, cao gần gấp đôi so với Sunderland).

Có rất nhiều điểm tích cực được rút ra từ chiến thắng vừa qua của Man City. Thứ nhất, họ không còn bị ám ảnh bởi việc phải đá trên sân The Light, nơi họ không thể thắng được lần nào ở Premier League kể từ năm 2008 cho đến trận đấu đêm qua (thua 4 hòa 1).

Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany vắng mặt vì chấn thương, trong khi Mangala bị treo giò, cũng chẳng khiến Man City gặp lúng túng trong việc ngăn chặn các đường lên bóng của đối phương. Bằng chứng là Man City chỉ để Sunderland tung ra được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm đi trúng đích. 

Không chỉ giỏi đánh chặn, các hậu vệ của Man City còn tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong tấn công. Nếu như ở vòng đấu trước, Gael Clichy có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung nóc lưới Southampton, thì ở trận đấu vừa rồi Pablo Zabaleta cũng mạnh dạn băng lên và làm bàn ở góc sút tương tự. Đây thực sự là một tín hiệu vui, bởi lâu nay Clichy và Zabaleta vốn không được đánh giá cao ở khả năng ghi bàn.

Màn ăn mừng bàn thắng của Pablo Zabaleta

Chuyển lên hàng tấn công, cú đúp vào lưới Sunderland đã là pha lập công thứ 14 của Aguero trong 14 trận kể từ đầu mùa. Rõ ràng, chân sút người Argentina đã làm quá tốt công việc của mình. Trong cuộc họp báo sao trận, chính HLV Manuel Pellegrini cũng khẳng định Aguero rất quan trọng với Man City, bởi anh vừa giỏi ghi bàn và lại còn đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. 

Cuối cùng, Man City còn đáng sợ ở chỗ, ngôi sao sáng giá bậc nhất của họ là tiền vệ Yaya Toure đang trên đà hồi sinh. Tuy Toure không có tên trong bảng tỷ số ở trận đấu với Sunderland, song không ai có thể phủ nhận anh đã chơi tốt ở những vòng đấu gần đây và góp công lớn giúp Man City không bị tụt lại quá xa so với Chelsea. Sau giai đoạn sa sút thấy rõ (chỉ ghi 1 bàn trong 6 tháng), cầu thủ hay nhất của The Citizens mùa trước đã ghi đến 3 bàn trong 5 trận đấu vừa qua của Man City.

Khi Toure lấy lại được sự tự tin, Aguero vẫn ghi bàn đều đặn, các hậu vệ vừa đánh chặn tốt, vừa hiệu quả trong việc tham gia tấn công, Man City đương nhiên là một tập thể vô cùng mạnh mẽ. Với những gì Man xanh vừa thể hiện trong những vòng đấu gần đây, không thể nói việc san bằng khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng Chelsea là vô vọng. 

Premier League 2014/15 mới đi được hơn 1/3 quãng đường, và so với mùa giải 2011/12, Man City giờ ở vào hoàn cảnh thuận lợi hơn rất nhiều. Năm ấy, đội bóng của HLV Pellegrini kém M.U tới 8 điểm vào thời điểm mùa giải chỉ còn 9 vòng, vậy mà cuối cùng họ vẫn lật ngược tình thế nhờ bản thắng ở những giây cuối cùng của Aguero vào lưới QPR. Với sức mạnh hiện có, Man City có lẽ chẳng cần phải đợi đến vòng đấu cuối để thực hiện cuộc lật đổ thần thánh, nếu Chelsea chủ quan sơ sảy trên đường đua đang vào giai đoạn khốc liệt. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Góc chiến thuật: Chelsea ung dung chờ "Spurs"... tự thua Góc chiến thuật: Chelsea ung dung chờ "Spurs"... tự thua

    Tuy không phải là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng khá dễ dàng trước Tottenham nhờ lối chơi hiệu quả và sự tỏa sáng của các cầu thủ tấn công. Cùng xem chiến thuật của hai đội sau trận đấu này.

  • Đường vào Top 4 gian nan Đường vào Top 4 gian nan

    Sau loạt trận rạng sáng qua, khoảng cách giữa đội đứng thứ 4 và thứ 10 trên BXH Premier League chỉ là 5 điểm. Cục diện đó báo trước những diễn biến khó lường trong cuộc đua vào Top 4, kèm suất sự Champions League mùa sau.

  • Không có De Gea, M.U chỉ đứng thứ… 11 ở Premier League Không có De Gea, M.U chỉ đứng thứ… 11 ở Premier League

    Những pha cứu thua của thủ thành David De Gea đã giúp Manchester United có thêm 9 điểm, đủ để họ chiếm một vị trí trong top 4.

  • 5 điều rút ra từ trận Arsenal 1-0 Southampton 5 điều rút ra từ trận Arsenal 1-0 Southampton

    Nhờ bàn thắng muộn màng của Alexis Sanchez, Arsenal đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm từ đối thủ khó chịu Southampton. Sau chiến thắng nghẹt thở của Pháo thủ, người xem có thể rút ra được những điểm nổi bật sau đây.

  • Costa cứ nghỉ ngơi, ghi bàn đã có Drogba & Remy lo liệu Costa cứ nghỉ ngơi, ghi bàn đã có Drogba & Remy lo liệu

    Didier Drogba và sau đó là Loic Remy đã tỏa sáng trong chiến thắng thuyết phục của Chelsea trên sân nhà trước Tottenham. Trận đấu cho thấy Chelsea vẫn thừa "hỏa lực" để chiến thắng dù vắng trụ cột Diego Costa vì án treo giò.

  • Pellegrini: "Man City mạnh nhất đã trở lại!" Pellegrini: "Man City mạnh nhất đã trở lại!"

    Cuộc đua tới chức vô địch đang ngày càng nóng bỏng, sau khi Man City tìm lại được phong độ hủy diệt của một nhà ĐKVĐ và đè bẹp Sunderland 4-1 ở vòng 14 Premier League.

  • Altidore há hốc mồm kinh ngạc trước bàn thắng của Aguero Altidore há hốc mồm kinh ngạc trước bàn thắng của Aguero

    Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sergio Aguero vào lưới Sunderland có thể nói là hoàn hảo tới từng chi tiết, nó khiến cho tiền đạo dự bị Jozy Altidore của đội chủ nhà phải giật nảy người choáng váng.

  • Rooney tái xuất ở trận gặp Southampton Rooney tái xuất ở trận gặp Southampton

    Tiền đạo Wayne Rooney (M.U) sẽ góp mặt trong chuyến làm khách gặp Southampton ngày 9/12 tới, sau khi kết quả của buổi kiểm tra chấn thương đầu gối là rất khả quan.

  • M.U: Đơn giản là chiến thắng! M.U: Đơn giản là chiến thắng!

    Với chỉ vài trận thắng, M.U đã lại được tôn trọng, nể sợ và rất đáng gờm, bởi trong bóng đá Anh không có CLB nào hiểu và trải nghiệm chiến thắng nhiều như Quỷ đỏ.

  • Chelsea thắng lớn, Mourinho quên… Diego Costa Chelsea thắng lớn, Mourinho quên… Diego Costa

    “Bạn có nhớ đến Diego Costa đêm nay không? Riêng tôi thì không nhé”. HLV Jose Mourinho đã gây sự chú ý với câu trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Tottenham.

  • Chelsea muốn gia hạn với John Terry Chelsea muốn gia hạn với John Terry

    HLV Jose Mourinho vừa hé lộ ông sẽ đề nghị John Terry ký hợp đồng mới. Đây có lẽ là một điều đặc biệt, bởi không như hai cầu thủ đồng trang lứa Frank Lampard và Ashley Cole, Terry vẫn chứng minh được khả năng ở năm cuối hợp đồng với Chelsea, dù cũng đã qua ngưỡng 30 tuổi.

  • Kết quả Dortmund vs Atletico (5-4): Rượt đuổi nghẹt thở Dortmund ngược dòng nghẹt thở hạ Atletico

    Trận đấu Dortmund vs Atletico đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ ngoạn mục. Đội bóng nước Đức giành chiến thắng 4-2 ở lượt về tứ kết Champions League để có chiến thắng chung cuộc sít sao với tỷ số 5-4.

  • Vợ Messi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG Vợ Messi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG

    Cô vợ xinh đẹp Antonela Roccuzzo của ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã đem lại sự chú ý cho số đông NHM, khi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG đình đám.

  • Soi kèo VIP 17/4: Bayern vs Arsenal Soi kèo Tài 2 ¾ hoặc 2 ½ trận Bayern vs Arsenal

    Soi kèo: Bayern vs Arsenal là cặp đấu ưa bàn thắng, cuộc tái đấu đêm nay giữa đôi bên tại tứ kết lượt về Champions League khó tránh khỏi cơn mưa gôn.

  • ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal  Myanmar, 14h00 ngày 17/4: Không chủ quan sẽ thắng 14h00 ngày 17/4: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Myanmar

    Về lý thuyết, trận ra quân ở VCK futsal châu Á 2024 là trận đấu dễ cho ĐT futsal Việt Nam khi ĐT futsal Myanmar bị đánh giá thấp hơn nhiều. Nhưng thực tế, đoàn quân của ông Diego Giustozzi sẽ không dễ giành chiến thắng nếu không tôn trọng đối thủ hết mực cũng như tập trung cao độ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x