Stoke 3-2 Arsenal: Rơi thẳng xuống vực sâu

VIỆT HÀ
00:20 ngày 07-12-2014
Trái ngược với phong độ ấn tượng vừa qua là màn trình diễn thảm hại trên sân Britannia. Từ đỉnh cao của sự hưng phấn, Arsenal rơi thẳng xuống vực sâu của nỗi thất vọng. Thất bại 2-3 trước Stoke City là cái tát tỉnh người cho thầy trò Arsene Wenger.
Stoke 3-2 Arsenal: Rơi thẳng xuống vực sâu
(*) Xem bài tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Stoke City:
Crouch (1’), Krkic (35’), Walters (45’)
Arsenal: Cazorla (68’), Ramsey (70’)

Thẻ đỏ

Arsenal: Chambers (78’)

VIDEO: Stoke 3-2 Arsenal



THẢM HỌA PHÒNG NGỰ
Ba trận liền giữ sạch mành lưới, Arsenal chưa bao giờ phòng ngự chắc chắn đến thế ở mùa giải này. Nhưng Stoke City đã chỉ ra khái niệm “chắc chắn” với Arsenal chỉ là một trò đùa. Chỉ cần những pha lên bóng đơn giản theo đúng “sách giáo khoa”, đội chủ nhà đã dễ dàng làm tung lưới Arsenal tới 3 lần trong hiệp 1.

Không thể hiểu nổi các hậu vệ Arsenal đã ở đâu trong những pha tấn công của Stoke City. Trong cả hiệp 1, bộ tứ vệ Gibbs, Chambers, Metersacker, Bellerin chỉ có tổng cộng…1 pha tắc bóng thành công. Họ mất tập trung ngay sau tiếng còi khai cuộc khi Chambers đánh đầu phá bóng hỏng từ quả tạt của đối phương, tạo điều kiện cho Crouch sút tung lưới trống. 


Bàn mở tỷ số dễ dàng của Crouch

Những bàn thắng đến với Stoke City theo cách dễ dàng đến khó tin. Phút 35, Stoke City lại có một quả tạt khiến cả hàng phòng ngự Arsenal luống cống và Krkic băng vào nhân đôi cách biệt. Đây là trận đấu thảm họa với các hậu vệ Arsenal. Các học trò của Wenger hầu như không theo nổi đường bóng của đối phương và vô cùng yếu đuối trong các pha tranh chấp tay đôi. Cuối hiệp một, cả ba hậu vệ của Arsenal thất bại trong pha tranh chấp trên không với “sếu vườn” Crouch, để tiền đạo này đánh đầu dọn cỗ cho Walters ghi bàn thứ 3.

Đây mới là lần thứ 7 trong lịch sử Arsenal để thua ba bàn ngay trong hiệp một. Ngày đen tối của các hậu vệ Arsenal còn tồi tệ hơn với thẻ đỏ dành cho Chambers, cầu thủ chơi dở nhất trong hàng phòng ngự đội khách.

NỖ LỰC MUỘN MÀNG

Tan nát ở hàng phòng ngự, Arsenal đã cố gắng lấy công bù thủ. Những nỗ lực của đội khách trong hiệp 2 rất đáng ghi nhận, dẫu vậy ấn tượng về hàng công Arsenal chỉ là sự đơn độc của Alexis Sanchez. Cầu thủ người Chile vẫn chơi năng nổ, tốc độ song những vệ tinh quanh anh như Giroud, Oxlade-Chamberlain lại quá mờ nhạt. Chính vì thế nên Sanchez đành sử dụng nỗ lực cá nhân để hy vọng tạo ra khác biệt. Phút 57, cựu cầu thủ Barcelona tạo ra pha bóng đẹp nhất trận đấu khi đột phá từ giữa sân qua toàn bộ hàng thủ Stoke City, tiếc rằng cú sút của anh lại tìm đến cột dọc.


Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Chambers

Chính tình huống tuyệt vời mà Sanchez tạo ra đã trở thành nguồn khích lệ lớn cho các đồng đội. Arsenal vùng lên trong nửa cuối hiệp 2 và tạo ra sức ép rất lớn về phía hàng thủ Stoke City. Các cầu thủ chủ nhà bắt đầu phạm sai lầm với pha phạm lỗi của Diouf với Flamini trong vòng cấm. Cazorla nhen nhóm hy vọng cho Arsenal với quả sút phạt đền thành công. Và chỉ hai phút sau đó, tới lượt Ramsey rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 từ quả dứt điểm đẳng cấp.

Dù vậy, việc phải thi đấu thiếu người (do Chambers nhận thẻ đỏ) đã khiến Arsenal bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Stoke City giành chiến thắng xứng đáng 3-2 với màn trình diễn hay nhất từ đầu mùa. Về phía Arsenal, họ không có gì để bào chữa cho thất bại đáng xấu hổ này. Phòng ngự tồi tệ như một đội bóng nghiệp dư, thầy trò Wenger sẽ phải nghiêm khắc nhìn lại mình.

Đội hình thi đấu

Stoke City:
Begovic, Bardsley, Shawcross, Muniesa (Whelan 63’), Pieters, N'Zonzi, Cameron, Krkick (Huth 87’), Diouf (Adam 69’), Walters, Crouch.

Arsenal: Martinez, Gibbs (Campbell 90+2’), Chambers, Mertesacker, Bellerin (Welbeck 46’), Ramsey, Flamini, Sanchez, Cazorla, Oxlade-Chamberlain, Giroud (Podolski 63’).








Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tường thuật Stoke 3-2 Arsenal Tường thuật Stoke 3-2 Arsenal

    Sai sót trong khâu phòng ngự và chiếc thẻ đỏ của trung vệ Chambers đã khiến Arsenal thất thủ trên sân của Stoke City. Với kết quả này, Arsenal đánh mất cơ hội vượt qua M.U để giành lấy vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

  • Newcastle 2-1 Chelsea: Sau 8 tháng, Chelsea đã biết thua Newcastle 2-1 Chelsea: Sau 8 tháng, Chelsea đã biết thua

    Lần đầu tiên kể từ tháng 4, Chelsea mới biết thua trong khuôn khổ Premier League. Thất bại trước Newcastle tuy không ảnh hưởng nhiều đến ngôi đầu của The Blues, nhưng nó báo hiệu nhiều điều chẳng lành trong chặng đường gian nan phía trước.

  • Tường thuật Newcastle 2-1 Chelsea Tường thuật Newcastle 2-1 Chelsea

    Trọng tài Atkinson đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Newcastle một lần nữa đánh bại Chelsea trên sân nhà St James Park. Trận thua đầu tiên của thầy trò Jose Mourinho ở Premier League mùa này.

  • Ông lớn Premier League nào có lợi thế ở chặng Tourmalet? Ông lớn Premier League nào có lợi thế ở chặng Tourmalet?

    Sau loạt trận cuối tuần này, mạch trận 3 trận/1 tuần tại Premier League 2014/15 sẽ đi qua. Dù kết quả có như thế nào, thì các đội bóng lớn sẽ chưa được ngơi nghỉ để tập trung toàn lực vào khúc cuối của chặng đường khó khăn này.

  • Sergio Aguero: Gieo sợ hãi cho tất cả Sergio Aguero: Gieo sợ hãi cho tất cả

    Khi Sergio Aguero tung cú tạc đạn với tốc độ lên tới gần 130 km/h làm tung lưới Sunderland ở sân Ánh sáng, tiền đạo dự bị Jozy Altidore của đội chủ nhà có lẽ không phải là người duy nhất giật nảy mình và thốt lên: “Ôi Chúa ơi”...

  • Man City mất 3 trụ cột trước trận đấu với Everton Man City mất 3 trụ cột trước trận đấu với Everton

    Nhà ĐKVĐ Premier League sẽ không có sự phục vụ của Stevan Jovetic, Vincent Kompany và David Silva trước trận đấu quan trọng với Everton vào tối nay.

  • Man City không còn ngại Everton-không-Moyes! Man City không còn ngại Everton-không-Moyes!

    Thời gian trước đây, Everton thời David Moyes từng là một đối thủ đáng ngại của Man City. Nhiều lúc Everton sẽ là đội thắng cuộc, nhưng tệ hơn, đó sẽ là một trận đấu rất tệ với nhiều pha phạm lỗi thô bạo, và tỷ số chỉ được định đoạt ở những phút cuối trong một tình huống cố định nào đó.

  • 22h00 ngày 6/12, Stoke City vs Arsenal: Đất dữ Britannia 22h00 ngày 6/12, Stoke City vs Arsenal: Đất dữ Britannia

    Arsenal đang tự tin cao độ với 3 chiến thắng liên tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa Pháo thủ đã lột xác mạnh mẽ. Đội bóng của Arsene Wenger có thể phải trở về mặt đất khi làm khách tại miền đất dữ Britannia.

  • 0h30 ngày 7/12, Man City vs Everton: Không thể cản Man xanh! 0h30 ngày 7/12, Man City vs Everton: Không thể cản Man xanh!

    Những cú “hãm phanh” tai hại trước West Ham và QPR khiến Man City tụt lại khá xa trong cuộc đua vô địch. Nhưng 3 chiến thắng liên tiếp thời gian qua chứng minh, Man xanh đã trở lại đường đua và giờ thì không gì có thể ngăn cản họ.

  • 22h00 ngày 6/12, Liverpool vs Sunderland: Trên đà hồi sinh 22h00 ngày 6/12, Liverpool vs Sunderland: Trên đà hồi sinh

    Liverpool đang dần thoát khỏi khủng hoảng với 2 trận thắng liên tiếp ở 2 vòng vừa qua. Một khi sự tự tin đã trở lại, Quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ rất đáng lo ngại đối với một Sunderland đang vật lộn trụ hạng.

  • 19h45 ngày 6/12, Newcastle vs Chelsea: Chinh phục hiểm địa! 19h45 ngày 6/12, Newcastle vs Chelsea: Chinh phục hiểm địa!

    Trong sự nghiệp, Jose Mourinho đã 4 lần hành quân đến sân St James’Park trong khuôn khổ Premier League nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Nhưng tối nay, một Chelsea với phong độ cao nhất nhiều khả năng sẽ giúp Người đặc biệt lần đầu tiên chinh phục hiểm địa này…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x