HLV Arsene Wenger đã không giấu nổi sự bức xúc sau khi chứng kiến đội nhà Arsenal thất thủ 2-3 trên sân của Stoke City vào tối qua. Theo chiến lược gia người Pháp, hàng thủ Arsenal đã chơi quá tệ, còn trọng tài Anthony Taylor thì đưa ra quyết định thiếu công bằng khi truất quyền thi đấu của hậu vệ Calum Chambers.
Ở trận đấu nói trên, Arsenal đã để thua tới 3 bàn ngay trong hiệp 1 sau những cú dứt điểm chuẩn xác của Peter Crouch (1’), Bojan Krkic (35’) và Jonathan Walters (45’). Dù Santiago Cazorla và Aaron Ramsey cũng gỡ được 2 bàn cho Pháo thủ trong hiệp 2, song chừng đó là chưa đủ để họ tránh được thất bại.
VIDEO: Stoke 3-2 Arsenal
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Wenger cho biết: “Arsenal đã tặng cho Stoke một món quà. Cụ thể, hàng thủ của chúng tôi đã tỏ ra quá mềm yếu trong trận đấu hôm nay. Khi Arsenal đưa ra được câu trả lời thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Để giành được kết quả khả quan, bạn cần phải chơi tập trung ngay từ những phút đầu. Tôi phải thừa nhận Stoke đã khởi đầu trận đấu rất tốt, nhưng vấn đề ở đây là Arsenal tỏ ra quá dễ bị tổn thương khi đương đầu với những đợt oanh tạc của họ”.
Bình luận về tình huống trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng thứ 2 với hậu vệ Calum Chambers ở phút 78, “Giáo sư” cho biết thêm: “Đó là một quyết định tồi tệ. Nếu Chambers bị đuổi là đúng, thì tôi có thể xem lại trận đấu hôm nay và chỉ cho bạn thấy không dưới 5 cầu thủ cũng xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Một trong những ví dụ tiêu biểu là trường hợp Charlie Adam khóa cổ Alexis Sanchez của chúng tôi”.
“Tôi không muốn bình phẩm nhiều về trọng tài, nhưng các bạn hãy xem lại trận đấu để biết chuyện gì đã xảy ra. Theo quan điểm của tôi thì Chambers không đáng bị truất quyền thi đấu, nếu cầu thủ khác vẫn được ở lại trên sân dù đã thúc tay và cùi chỏ vào mặt đối phương”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Các CĐV Arsenal tỏ ra sững người khi pha bóng theo phong cách “đấu vật” của Charlie Adam với Alexis Sanchez bị phớt lờ trong phần bình luận sau trận của chương trình Match of the Day (Trận đấu của ngày).
Manchester City đã chịu tổn thất nặng sau chiến thắng tối thiểu trước Everton vào tối qua, khi tiền đạo chủ lực của họ là Sergio Aguero phải tập tễnh rời sân chỉ sau vài phút bóng lăn.
Newcastle có lẽ còn lâu mới vươn lên trở lại vị thế của một đại gia tại Premier League. Nhưng họ có quyền tự hào mình là một CLB đặc biệt, biết cách tạo ra những điều đặc biệt cùng với những CĐV đặc biệt.
Mùa giải trước, vì chơi kém trước các đối thủ nhỏ mà Chelsea không thể giành chức vô địch Premier League. Mùa này, tưởng như điểm yếu kể trên đã được Jose Mourinho khắc phục. Nhưng hóa ra không phải. The Blues bây giờ vẫn sợ “ngựa nhỏ”.
Chịu thiệt thòi khi mất chủ công Aguero ngay từ những phút đầu do chấn thương, song Man City với đẳng cấp của mình vẫn biết cách vượt qua một Everton rất khó chịu với bàn thắng duy nhất từ chấm 11m của tiền vệ Yaya Toure.
Đánh bại Everton với tỷ số 1-0, Man City đã thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 3 điểm. Nhưng để có được chiến thắng đó, họ đã phải trả giá đắt với chấn thương khá nặng của chân sút chủ lực Sergio Aguero.
Liverpool đã có sự chuẩn bị đáng thất vọng cho cuộc quyết đấu “một mất một còn” với Basel để giành vé vượt qua vòng bảng Champions League giữa tuần tới, khi bị Sunderland cầm hòa 0-0 ngay tại Anfield vào đêm qua.
Trái ngược với phong độ ấn tượng vừa qua là màn trình diễn thảm hại trên sân Britannia. Từ đỉnh cao của sự hưng phấn, Arsenal rơi thẳng xuống vực sâu của nỗi thất vọng. Thất bại 2-3 trước Stoke City là cái tát tỉnh người cho thầy trò Arsene Wenger.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Phong độ mùa giải này của MU tiếp tục tụt dốc sâu hơn và các cầu thủ được cho là đang lo sợ rằng họ sẽ không thể thắng thêm một trận đấu nào nữa trong phần còn lại của chiến dịch.
Điểm tin 10/5
- Leverkusen 2-2 Roma: Kỉ lục mới
- Ronaldo chính thức đứng số 1 thế giới ở tuổi 39
- Thua thảm, Aubameyang bật khóc
- Leverkusen muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo
- Lộ diện 2 ƯCV hàng đầu thay Ten Hag
- MU cân nhắc chiêu mộ Joao Neves thay Casemiro
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn