HLV Arsene Wenger mới đây đã lên tiếng yêu cầu CĐV Arsenal hãy đánh giá ông vào cuối mùa giải năm nay và hi vọng họ hãy biết tiết chế cảm xúc.
Arsenal lại lâm vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau khi đội nhà để thua 2-3 trước Stoke City ở vòng 15 Premier League. Thất bại đó khiến Arsenal ngụp lặn ở vị trí thứ 6 trên BXH với 23 điểm, kém nhóm dự Champions League 3 điểm.
VIDEO: Stoke 2-3 Arsenal
Được biết, một nhóm CĐV của Arsenal đã chờ đợi các cầu thủ tại nhà ga
tàu điện để buông những lời chửi rủa nhắm tới HLV Wenger ngay sau thất bại trên: "hãy cút khỏi đội bóng của chúng tôi" hay liên tục là những từ ngữ khá thô thiển như "F*** off".
Trước sức ép và sự phản đối của CĐV nhà, HLV Wenger vẫn điềm tĩnh xử lý mọi thứ: "Hãy nhìn xem, các phản ứng sau những thất bại luôn rất quan trọng. Những gì chúng tôi mong muốn lúc này là đội bóng sẽ nhanh chóng trở lại với phong độ ấn tượng của hàng thủ ở giai đoạn trước trận đấu với Stoke".
Wenger sẽ tại vị sau mùa giải 2014/15?
"Hàng thủ Arsenal đã cho thấy sự nôn nóng, thiếu kinh nghiệm khi đối đầu với Stoke nhưng chúng tôi cũng có thể đã ghi được 4 hoặc 5 bàn thắng trong trận này và phản ứng của toàn đội sau khi bị thủng lưới là khá tốt".
"Tôi biết người hâm mộ sẽ thất vọng với kết quả đó, nhưng các trận đấu ở Premier League là rất khó khăn".
"Chúng tôi sẽ xem xét tình hình vào cuối mùa giải năm nay chứ không phải là sau mỗi trận đấu, khi cảm xúc đang lên cao. Hãy giữ sự ổn định cho đội bóng và chờ xem chúng tôi sẽ ở đâu khi mùa giải kết thúc".
Những băng rôn, biểu ngữ yêu cầu Wenger ra đi
"Chúng tôi là những người chuyên nghiệp và phải làm quen với điều đó, bản thân tôi cũng là một người có tham vọng. Điều quan trọng là phải trở lại mạnh mẽ trong trận đấu tới, đó là một phần của công việc và Arsenal không thể mãi tìm cớ để đổ lỗi được. Mọi người đều đang rất buồn và xuống tinh thần, nhưng không thể đảm bảo rằng đội bóng không thể thua bất cứ trận đấu nào được".
Vào rạng sáng mai (10/12), Arsenal sẽ có chuyến làm khách tới sân của Galatasaray ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League. "Pháo thủ" đã giành vé vào vòng 1/8 nhưng họ quyết tâm cạnh tranh với Dortmund để giành vị trí đầu bảng. Hiện đội bóng của Wenger đang có 10 điểm, kém Dortmund đúng 2 điểm.
Premier League đang chứng kiến cuộc đua “song mã” vô cùng hấp dẫn giữa Chelsea và Man City. Theo tờ Guardian, xét sức mạnh từng tuyến thì The Blues đều nhỉnh hơn đội bóng thành Manchester. Bởi vậy, rất có thể nhà ĐKVĐ sẽ phải dâng ngôi báu cho Chelsea khi mùa này kết thúc.
Những trận đấu gây thất vọng lớn gần đây trước Sunderland và đặc biệt là Newcastle khiến HLV Jose Mourinho phải nghĩ đến khả năng điều chỉnh cách sử dụng lực lượng, nếu không muốn tiếp tục bị Man City rút ngắn cách biệt mà hiện tại chỉ còn có 3 điểm.
Tiền đạo Alexis Sanchez đã ra sân liên tục thời gian gần đây. Anh xứng đáng được nghỉ ngơi trong trận đấu Arsenal không còn nhiều động lực trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay.
M.U đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân của Southampton để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Van Persie và De Gea là những ngôi sao sáng nhất trong chiến quả của đoàn quân HLV Louis van Gaal.
Dù gặp nhiều khó khăn trong 90 phút trên sân St Mary's của Southampton, song M.U đã có được điều mình muốn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 bằng cú đúp bàn thắng của Van Persie để vượt mặt đối thủ leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.
Man City đang đứng trước cơ hội rất lớn để về đích trên kình địch hàng xóm M.U ở 2 mùa giải liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ 1978, họ mới có dịp đứng trước viễn cảnh không thể bỏ lỡ này.
Trong một vòng đấu mà những “ông lớn” như Chelsea, Arsenal và Liverpool đều gục ngã, Man City đã “cắt đuôi” thành công nhóm bám đuổi và áp sát ngôi đầu.
Một cuộc ẩu đả giữa các CĐV Arsenal với nhau đã diễn ra ngay bên ngoài sân Britannia sau thất bại 2-3 dưới tay Stoke, khi một số người đòi sa thải Arsene Wenger, trong khi những người khác vẫn ủng hộ HLV người Pháp.
Với việc Sergio Aguero có thể phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương đầu gối, Chelsea coi như đã đặt một tay vào chức vô địch Premier League năm nay.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Vinicius Junior được giữ sức cho đấu trường Champions League giữa tuần tới với Bayern Munich, nên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Real Sociedad tại La Liga rạng sáng 27/4 và anh đã cân bằng cột mốc của cựu danh thủ Gareth Bale.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn