Premier League 2014/15: Giáng sinh màu Xanh
Man City đã đuổi kịp Chelsea về điểm số theo kịch bản mà ít người lường trước cách đây chưa lâu. The Blues mất 5 điểm nhanh chóng trong khi Man City thắng 6 vòng gần nhất ở Premier League, mới nhất là chiến thắng khá ấn tượng với tỷ số 3-0 trước Crystal Palace tối qua.
Bây giờ, Man City bằng điểm Chelsea, nhưng The Blues đá ít hơn 1 trận. Khả năng hai đội bằng điểm phải phân định thứ hạng bằng hiệu số rất có thể xảy ra, nên cũng cần quan tâm đến yếu tố phụ này. Hiện tại, Man City chỉ kém Chelsea 1 bàn về hiệu số.
Khán giả trung lập hẳn sẽ rất vui, vì viễn cảnh Chelsea coi như sớm đoạt chức vô địch Anh ngay từ lễ Giáng sinh tưởng như khó tránh khỏi cuối cùng đã không xảy ra. Chính là nhờ sự vượt tốc thần kỳ của Man City. Trong 8 vòng gần nhất, Man xanh giành đến 22 điểm, trong khi ở 9 vòng trước đó, họ chỉ có được 17 điểm.
Ngay cả khi không phải là CĐV của Man City, cũng cần công bằng khen ngợi đội bóng của Manuel Pellegrini, bởi chúng ta cần nhớ lại rằng nhà ĐKVĐ Anh vừa trải qua hành trình khốc liệt cả ở 2 đấu trường Premier League và Champions League. Man City đã lọt vào vòng 1/8 Champions League một cách thần kỳ với 2 chiến thắng trước Bayern Munich và AS Roma ở 2 lượt trận cuối vòng bảng. Họ đánh bại Bayern dù bị dẫn 1-2 đến cuối trận. Sau đó, Man City xuất sắc hạ AS Roma tại Olimpico khi vắng một loạt trụ cột như Kompany, Aguero, Toure…
“Chúng tôi đã chiến đấu như những đấu sĩ La Mã cổ đại”, Samir Nasri, người hùng của Man City trước AS Roma, đã nói như vậy. Nasri ghi được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này đúng lúc Man City tưởng như tuyệt vọng nhất. Bất kỳ lúc nào, Pellegrini cũng như có phép màu tìm ra ngay một người hùng. Ở Premier League, không có đội nào có lực lượng dự bị hiệu quả như Man City, với dấu ấn trong 11 bàn thắng (hoặc trực tiếp ghi bàn, hoặc kiến tạo bàn thắng).
Man City
Chặng đường dài 38 vòng đấu đầy khắc nghiệt của Premier League luôn chừa chỗ cho những diễn viên phụ tỏa sáng. Tuy nhiên, Man City hiểu rằng nếu muốn trở thành đội đầu tiên kể từ năm 2009 bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League, nhất thiết các diễn viên chính phải đóng vai trò chủ chốt. Muốn là có ngay, David Silva và Yaya Toure ghi 3 bàn giúp Man City thắng Crystal Palace tối qua, qua đó san bằng điểm số với Chelsea.
Hai đội bóng áo xanh sẽ chiếm 2 vị trí dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh khi bước vào lễ Giáng sinh. Lịch sử cho thấy những đội dẫn đầu giải dịp Noel có rất nhiều khả năng vô địch cuối mùa. Cho dù không cần dựa vào yếu tố lịch sử, chúng ta cũng biết chức vô địch Anh mùa này sẽ mang màu Xanh của Man City hoặc Chelsea.
Một thời, đỉnh cao bóng đá Anh phải là màu đỏ. Đầu tiên là Liverpool, sau đó là M.U khi thời kỳ Premier League bắt đầu. Tiếp đó, Arsenal vươn lên mạnh mẽ với những cách tân tuyệt vời của Arsene Wenger. Chỉ cần M.U, Liverpool và Arsenal “tam quốc diễn nghĩa”, Premier League cũng đã tuyệt vời. Thế nhưng, sẽ chẳng ai phản đối nếu bên cạnh màu đỏ còn có màu xanh.
Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, Chelsea và Man City đã chiếm phân nửa số chức vô địch Anh. HLV Jose Mourinho và Manuel Pellegrini mới đến Anh lập tức đoạt chức VĐQG. Hai đội “xanh” ban đầu bị chê là cậy sức mạnh đồng tiền để mua thành công, nhưng sau đó không còn ai lý luận kiểu nói cho có như thế nữa. Chất xám, nỗ lực, sự kiên trì, lòng dũng cảm, kế hoạch dài hạn đúng đắn đã nhuộm xanh Premier League. Noel năm nay cũng không khác.
Nguồn Bongdaplus
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn