QPR quyết giữ Austin
Không phải Rooney (Man United, 6 bàn), cũng chẳng phải Crouch (Stoke, 4), Carroll (West Ham, 3) hay tân binh Berahino (West Brom, 7) của đội tuyển Anh, mà Charlie Austin mới đang là tiền đạo người Anh ghi nhiều bàn nhất ở Premier League mùa này với 11 lần lập công.
9 trong số đó được thực hiện trong 8 vòng gần đây mà mới nhất, là cú hat-trick giúp QPR ngược dòng thắng West Brom 3-2.
Người ta cũng thống kê rằng 11 bàn thắng của Austin đã đem về cho QPR 13 điểm. Điều đó cũng có nghĩa là nếu không có anh, đội chủ sân Loftus Road hiện chỉ có... 4 điểm sau 17 vòng và chắc suất trở lại Championship. Sự xuất sắc ấy đã đánh động nhiều CLB, và Austin càng trở nên có giá khi chân sút 25 tuổi này chỉ còn 18 tháng hợp đồng, chưa kể anh vẫn đủ điều kiện chơi bóng tại các cúp châu Âu.
Nhưng hôm qua, HLV Harry Redknapp đã khẳng định QPR sẽ không đời nào để Austin ra đi trong tháng 1. “Nếu bán cậu ấy, tốt nhất là chúng tôi nên nghỉ đá và về nhà. Austin sẽ ở lại và tiếp tục cống hiến cho đội bóng”, chiến lược gia 67 tuổi tuyên bố. Tất nhiên, Redknapp không chỉ nói suông mà theo thông tin gần đây, QPR cũng đã chìa ra trước mặt cựu tiền đạo của Burnley bản hợp đồng mới kèm mức lương 60.000 bảng/tuần.
Con số đó dĩ nhiên chẳng đáng là bao so với thu nhập của Sanchez, Van Persie hay Rooney, những người xếp sau Austin trong danh sách ghi bàn ở Premier League. Nhưng QPR có thể an tâm, khi chính chân sút này từng khẳng định sẽ trung thành với đội bóng đã giúp anh hoàn tất giấc mơ được chơi ở giải đấu số 1 nước Anh.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn