Tuần lễ nóng bỏng
Giữ bằng hữu (Lampard) gần mình, nhưng phải giữ kẻ thù (Chelsea) gần hơn nữa. Với Man City, thành bại trong mùa bóng này có thể sẽ được định đoạt trong tuần tới, tuần lễ cuối cùng của năm 2014.
Tất nhiên mục tiêu quan trọng nhất của Man City trong chương trình Giáng sinh là tiếp tục gây áp lực lên Chelsea bằng cách giành số điểm tối đa trong các trận đấu với West Brom, Burnley và Sunderland. Bên cạnh ấy còn những vấn đề then chốt cần phải giải quyết.
Chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace chứng tỏ Man City vẫn có thể vượt qua những khó khăn từ việc không có nổi một tiền đạo thực thụ nào. Nhưng đấy là một trận đấu mà Man City đạt được hiệu quả tuyệt vời cả trong phòng ngự (trắng lưới) lẫn tấn công (chỉ có 3 cú sút trúng đích, cả 3 đều thành bàn).
Việc chiêu mộ thêm một tiền đạo là chuyện nhỏ, giữ chân Frank Lampard mới là chuyện lớn. Cho đến nay, Lampard đã chứng tỏ mọi người đã sai lầm như thế nào khi đánh giá về anh, trong đó có Jose Mourinho và những nhân vật lãnh đạo tại Chelsea. Cứ mỗi trận đấu Lampard ra sân cho Man City là fan của Chelsea lại có thêm một vết thương lòng.
Lampard không chỉ ra sân và đá theo kiểu dưỡng già mà thật sự gợi lại thời kỳ đỉnh cao. Những đường chuyền của anh có độ chính xác lẫn hợp lý cao, mỗi pha xâm nhập vòng cấm của anh là một lần đe dọa đối thủ. Lampard mới ghi có 4 bàn và 1 pha kiến tạo, nhưng 2/4 bàn ấy có tác dụng đưa Man City vượt qua một khúc cua quan trọng của mùa bóng. Bàn gỡ 1-1 vào lưới Chelsea kéo Man City ra khỏi một thất bại quan trọng cả về điểm số lẫn niềm tin. Bàn duy nhất vào lưới Leicester giúp Man City tiếp tục phả hơi nóng vào gáy Chelsea.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lampard chính là bản hợp đồng quan trọng nhất của Man City trong mùa bóng này. Sẽ là một kịch bản điên rồ nếu như cuối mùa bóng này, Lampard chứ không phải là các đồng đội cũ ở Chelsea mới là người chạm tay vào chiếc Cúp Premier League. Mà để kịch bản ấy diễn ra, điều kiện cần là Manuel Pellegrini cần phải giữ Lampard ở lại Etihad lâu hơn.
Man City đang thương lượng với New York City để giữ Lampard đến hết mùa. Nếu bị từ chối, họ sẽ đưa ra một lời đề nghị... đỡ khiếm nhã hơn là mượn đến đầu tháng 3, tức là khi mùa bóng tại MLS khởi tranh. Pellegrini đang “dụ khị” CLB Mỹ hết cỡ, ông bảo để Lampard tiếp tục đá đỉnh cao sẽ tốt hơn là buộc anh phải tập chay và đá vài trận giao hữu trong 2 tháng đầu năm.
Ít nhất cũng phải gút đến được tháng 3 ấy bởi Man City sẽ mất Yaya Toure vì giải vô địch châu Phi vào đầu năm sau. Không một ai dám nghĩ Man City sẽ ra sao nếu mất Toure, mất Lampard trong khi Kun Aguero chưa thể trở lại.
Vì thế trong tuần lễ tới đây, trong lúc mọi người hạnh phúc với Giáng sinh và năm mới thì Pellegrini sẽ phải cầu nguyện cho cuộc thương lượng với New York City sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho Man City. Nếu thất bại, đấy chắc chắn sẽ là một đòn nặng giáng vào mùa bóng đang diễn ra của Man xanh. Nếu như ông già Noel có thật, có lẽ Pellegrini cũng sẽ dùng một cây viết thật đẹp, viết tên Lampard vào giấy rồi nhét vào chiếc tất. Đấy sẽ là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất cho các fan Man xanh, người đang ngày càng dành nhiều thiện cảm hơn cho một... huyền thoại của đối thủ.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn