Arsenal đã gây ấn tượng khi giành được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của nhà ĐKVĐ Premier League – Manchester City vào đêm qua. Sau trận cầu đinh này, HLV 2 đội đã chia sẻ những gì trong cuộc họp báo?
HLV Arsene Wenger (Arsenal): “Chúng tôi luôn áp sát cầu môn đối phương để gây sức ép, đồng thời chơi thấp bên phần sân nhà nhằm đảm bảo sự an toàn. Kế hoạch mà tôi đề ra đã được các học trò hoàn thành xuất sắc. Dư luận thường đưa ra những phán xét rất nhanh chóng mà không xem xét vấn đề một cách kỹ càng. Thực ra, Arsenal không thiếu hậu vệ như nhiều người nghĩ. Qua trận đấu vừa rồi, các bạn có thể thấy cặp đôi trung vệ của chúng tôi đã chơi tốt thế nào”.
VIDEO: Man City 0-2 Arsenal
“Mọi người đều có công việc của mình, và hôm nay Arsenal đã làm được điều quan trọng là ghi bàn thắng trước. Tôi rất vui khi đội bóng của mình đã chứng tỏ được bản lĩnh khi thi đấu xa nhà. Hôm nay, Arsenal đã giành được một chiến thắng lớn, trong một trận cầu lớn ở bên ngoài Emirates. Theo tôi, điểm mấu chốt giúp Arsenal giành trọn 3 điểm là chúng tôi chơi rất kỷ luật, có tổ chức và kiểm soát tốt trận đấu. Trong những đợt phản công, Arsenal thậm chí còn làm tốt hơn cả những gì tôi mong đợi”.
HLV Manuel Pellegrini (Man City): “Tôi nghĩ có 2 nguyên nhân chính dẫn tới trận thua vừa qua của Man City. Đó là quả penalty mà trọng tài tặng cho Arsenal và việc các cầu thủ của tôi chơi thiếu sáng tạo. Theo tôi, trọng tài phạt penalty Man City là không chính xác. Chính quyết định của ông ấy đã làm thay đổi trận đấu”.
“Trước khi Arsenal mở được tỷ số trên chấm 11 m, chúng tôi là những người làm chủ cuộc chơi và khiến đối phương phải lùi sâu về phần sân nhà. Đáng tiếc, dù cầm được nhiều bóng song Man Citi lại không tạo được nhiều cơ hội thực sự vì chơi thiếu ý tưởng”.
“Tôi luôn muốn dành lời khen ngợi cho những đội chiến thắng. Hôm nay Arsenal đã có một trận đấu phi thường, họ chơi rất tập trung, di chuyển liên tục và gây áp lực tốt trong cả 90 phút. Hàng thủ của Arsenal quá chắc chắn khiến chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ khoảng trống nào”.
“Về trận đấu sắp tới với Chelsea, mục tiêu chính của Man City là không để thua trên sân khách. Nếu Chelsea giành được chiến thắng thì họ sẽ bỏ xa chúng tôi 8 điểm (55 so với 47). Đây tất nhiên là khoảng cách không dễ để san lấp. Đúng là lúc này Man City đang kém Chelsea 5 điểm, nhưng tôi không nghĩ cuộc đua đến ngôi vô địch đã kết thúc. Chỉ cần thắng hoặc hòa Chelsea ở vòng đấu tới thì tình thế sẽ trở nên sáng sủa hơn với chúng tôi”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
“Chelsea vừa chuyển sang chơi bóng theo phong cách của nhà vô địch”, tờ Daily Mail giật tít về chiến thắng tưng bừng của The Blues trước chủ nhà Swansea tối thứ Bảy vừa qua.
Mất điểm trước Arsenal trong một trận đấu mà Man City gần như không được quyền mất điểm (vì Chelsea đã sớm đào sâu cách biệt lên thành 5 điểm ở trận đấu sớm), đội ĐKVĐ Anh có thể sẽ đánh mất chức vô địch. Điều đáng nói hơn: Man City đã “thua” vì đúng chiêu thức từng làm nên thành công của chính mình.
Như một cô gái điệu đà lúc nào cũng soi gương chải lược bỗng như một hôm nổi hứng đi… nâng tạ, Arsenal khiến tất cả ngạc nhiên với một trận đấu cực kỳ khoa học và đậm chất thực dụng của mình.
Một thống kê khó tin, nhưng có thật: Everton vẫn chưa thắng nổi một trận nào trong năm 2015, hay chính xác hơn là kể từ sau chiến thắng 3-1 trước QPR ngày 16/12/2014. Một tháng qua, Everton đã chơi 7 trận đấu và thành tích tốt nhất của họ chỉ là 2 trận hòa trước West Ham và Man City.
Không Yaya Toure, Man City đã chơi một trận đấu không thể tồi tệ hơn. Thất bại trước Arsenal đã khiến Man xanh bị Chelsea bỏ xa 5 điểm trên BXH. Đây rõ ràng là sự chuẩn bị tệ hại của Man City trước thềm trận “chung kết sớm” với Chelsea cuối tháng này.
Mùa trước, “cỗ xe tăng” Man City từng nghiền nát Arsenal tới 6-3 ở Etihad. Nhưng lúc này, Man xanh đang bối rối do mất gần 50% sức mạnh tạo nên chiến thắng năm ngoái là Yaya Toure và Nasri, còn Arsenal lại đang thăng hoa với đầu tàu Alexis Sanchez. Và giữa cảnh “láo nháo” ấy, coi chừng Pháo sẽ… “bắt” Xe!
Cựu tiền đạo Arsenal - Niall Quinn cho rằng, Pháo thủ ngày nay khó lòng vô địch Premier League vì họ không sở hữu những chiến binh, thủ lĩnh thực thụ nơi hàng thủ.
Phải chơi trên sân Etihad, tốt hơn hết Arsenal nên dồn sức chơi phòng ngự phản công thay vì ngây thơ triển khai thế trận đôi công với đội chủ nhà Man City.
Để hạn chế sức mạnh tấn công vũ bão của Man City, phòng ngự từ xa giữ vai trò hết sức quan trọng. Thế nhưng một tấm lá chắn ngay trước hàng thủ là điều quá xa xỉ với Arsenal vào lúc này.
Nhìn bề ngoài, chức vô địch La Liga lần thứ 36 kỷ lục của Real Madrid tưởng chừng là một câu chuyện đơn giản. Los Blancos chỉ bị đánh bại duy nhất 1 lần cho tới thời điểm hiện tại, thầy trò Carlo Ancelotti luôn thể hiện bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh…
Điểm tin 8/5
- Hùynh Như lọt vào đội hình xuất sắc nhất vòng đấu ở Bồ Đào Nha
- PSG lập kỷ lục đáng buồn ở Champions League
- Ghi bàn thắng vàng, Hummels ngồi chung mâm với Giggs
- Bayern đón tin vui trước màn tái đấu Real
- Chelsea chính thức xác nhận chia tay Thiago Silva
- Mourinho sẵn sàng trở lại dẫn dắt MU
- MU nhòm ngó siêu sao Barca
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn