Harry Kane, “cơn bão” London!

Việt Hà
08:37 ngày 08-02-2015
Khi Harry Kane đệm bóng tung lưới Arsenal, đó không chỉ là 1 bàn thắng quan trọng cho Tottenham, mà trên hết, đó còn còn là một khoảnh khắc ý nghĩa với bóng đá thủ đô nước Anh.
Harry Kane, “cơn bão” London!
Tại White Hart Lane tối qua, Kane chính là cầu thủ gốc London duy nhất trong số 22 cầu thủ đá chính. Giữa một rừng các cầu thủ Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ hay Đức, Kane đã tỏa sáng rực rỡ như một lời nhắc nhở rằng đây vẫn là trận derby Bắc London giàu truyền thống.

Trận derby Bắc London vốn dĩ phải thuộc về người London như lịch sử 106 năm tồn tại. Đã có một thời nhân vật chính là những người con của thủ đô xứ sương mù như Sol Campbell, Teddy Sheringham. Nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại bóng đá Anh nói chung và thành London nói chung đều chịu sự xâm lấn của cầu thủ ngoại. Derby London, derby Manchester hay derby vùng Merseyside đã mất dần bản sắc. Những cầu thủ gốc London đáng chú ý hiện tại như Walcott, Wilshere cũng hiếm khi tỏa sáng như kỳ vọng.

VIDEO: Tottenham 2-1 Arsenal


Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Harry Kane là một luồng gió mới gợi lại quá khứ hào hùng của bóng đá thành London. Tiền đạo 21 tuổi này sinh ra ở Chingford, ngoại ô London, học bóng đá tại Tottenham nhưng đã phải phiêu dạt khắp nơi để kiếm tìm sự khẳng định. Chỉ khi trở lại White Hart Lane mùa này, chân sút người Anh mới thực sự bùng nổ. Cú đúp vào lưới Arsenal tối qua đã nâng tổng số bàn thắng của Kane tại Premier League mùa này lên con số 12. 

Người ta bắt đầu gọi Harry Kane là “Gareth Bale mới”, là “cơn bão” có sức tàn phá khủng khiếp của Tottenham. Nhưng đơn giản và ý nghĩa hơn, hãy gọi anh là chàng trai London. Thủ đô nước Anh từng sản sinh ra rất nhiều danh thủ như Bobby Moore, David Beckham, Lampard, Ian Wright, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry. Tất cả đã lùi vào quá khứ bỏ lại hiện tại là một khoảng trống lớn cho những cầu thủ gốc London. Rất may là còn có Harry Kane, người đang được xem như phát hiện lớn nhất của Premier League mùa này.

Oezil hồi sinh
HLV Arsene Wenger vẫn có thể rút ra một điểm tích cực từ trận thua Tottenham tối qua, đó là phong độ thuyết phục của Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức mở tỷ số cho Arsenal từ một pha đệm bóng một chạm đẳng cấp. Cần nhấn mạnh đây là trận thứ ba liên tiếp Oezil lập công sau khi tỏa sáng trước Aston Villa và Brighton trước đó. Từ khi gia nhập Pháo thủ vào mùa Hè 2013, tiền vệ 26 tuổi chưa từng ghi bàn 3 trận liền như vậy.


Đã có lúc Oezil bị xem như “đồ bỏ” tại Arsenal. Cựu tiền vệ Real thi đấu sa sút mùa trước và nghỉ gần hết giai đoạn lượt đi mùa này vì chấn thương đầu gối. Nhưng bây giờ, Oezil đã trở lại sung sức và chứng tỏ anh vẫn là một nhân tố quan trọng của Arsenal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x