Rooney lập cú đúp: Tiền đạo trước mặt ông đó, Van Gaal!

V.C
09:23 ngày 02-03-2015
Trước trận đấu với Sunderland, HLV Louis van Gaal đã lên báo phàn nàn về việc M.U không sở hữu một chân sút xuất sắc cỡ Diego Costa của Chelsea và Sergio Aguero của Man City, một người có thể đảm bảo đóng góp 20 bàn thắng mỗi mùa.
Rooney lập cú đúp: Tiền đạo trước mặt ông đó, Van Gaal!
Điều đó chẳng có gì sai, theo định nghĩa về một “tiền đạo” của Van Gaal. Hai chân sút mà ông kỳ vọng, Robin van Persie và Radamel Falcao, đúng là đều chơi rất thất vọng. Van Persie dù được tin tưởng hết mực mới có 10 bàn thắng, trong khi Falcao còn tệ hơn, với chỉ 4 lần lập công sau khi chuyển tới theo bản hợp đồng cho mượn tốn kém và tốn giấy mực từ Monaco.

Nhưng có một cầu thủ M.U hoàn toàn có thể ghi 20 bàn thắng mùa này nếu không bị Van Gaal sử dụng sai cách. Wayne Rooney, người mà theo Van Gaal khẳng định là “không thể đá tiền đạo”, vừa ghi cả 2 bàn cho M.U trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, ở trận thứ hai được trở lại tuyến đầu sau một thời gian dài bị đẩy xuống chơi tiền vệ để có chỗ cho cặp Falcao-Percy.

Cú đúp đó đã nâng thành tích ghi bàn của Rooney ở Premier League mùa này lên con số 10, qua đó biến anh thành cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 10 bàn trong 11 mùa giải Premier League liên tiếp. Thành tích này càng đáng nói hơn nếu biết Rooney vừa phải trải qua 8 trận liên tiếp không có cơ hội lại gần khung thành vì... Van Gaal.

Điều may mắn là bây giờ chưa phải quá muộn để Van Gaal xem lại định nghĩa về “tiền đạo” của ông. Nếu ông vẫn quyết giành một vị trí trong Top 4, Rooney không được phép trở lại khu vực giữa sân nữa.

Falcao cần “cắm rễ” trong vòng cấm


Hiệp 1 trận gặp Sunderland là hiệp đấu tệ hại của Radamel Falcao. Anh thường xuyên để mất bóng trước sự áp sát của trung vệ đối phương. Tuy nhiên, bên cạnh việc Falcao chưa thích nghi được với lối chơi thể lực ở Anh, thì cách HLV Van Gaal khai thác Falcao cũng có thể xem là nguyên nhân khiến anh chơi tệ. “Mãnh hổ” khó có thể tỏa sáng khi thường xuyên phải nhận bóng xa vòng cấm, trong thế quay lưng, và luôn phải nhìn những quả tạt bay qua đầu. Thực tế là trong tình huống gần như duy nhất được nhận bóng trong vòng cấm, Falcao đã cho thấy đẳng cấp với pha xử lý gọn ghẽ khiến đối thủ phải phạm lỗi. Việc Van Gaal thay Falcao ra ngay sau đó cũng gây nhiều phản ứng bất bình từ các CĐV.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • "Cần câu cơm" của sao Stoke rách toạc vì chấn thương kinh hoàng "Cần câu cơm" của sao Stoke rách toạc vì chấn thương kinh hoàng

    Tiền vệ Stephen Ireland (Stoke City) đã phải khâu chằng chịt ở chân sau pha phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Maynor Figueroa (Hull City) ở trận đấu thuộc vòng 27 Premier League.

  • Hoan hô hai lão tướng Terry & Cech Hoan hô hai lão tướng Terry & Cech

    Petr Cech và John Terry là 2 cầu thủ hiếm hoi của Chelsea đá chính trong cả 3 trận chung kết Cúp Liên đoàn của The Blues dưới thời Jose Mourinho (vào các năm 2005, 2007 và 2015). Và thành tích của họ thật đáng ngưỡng mộ: toàn thắng 100%.

  • Pochettino phục Mourinho sát đất sau trận CK cúp Liên đoàn Pochettino phục Mourinho sát đất sau trận CK cúp Liên đoàn

    Dù là những người thua cuộc, song HLV Mauricio Pochettino của Tottenham tỏ ra không mấy thất vọng. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho thực sự thỏa mãn vì danh hiệu đầu tiên ở nhiệm kỳ 2 của ông với Chelsea.

  • Câu trả lời của Giroud "đa cảm" Câu trả lời của Giroud "đa cảm"

    Sau màn trình diễn thảm họa trước Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Olivier Giroud đã bị chỉ trích là quá dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng chính Giroud-yếu-đuối ấy là người đầu tiên của Arsenal biết cách đứng dậy sau nỗi đau, với bàn mở tỉ số quan trọng trong chiến thắng trước Everton.

  • Giá trị đầu lĩnh Giá trị đầu lĩnh

    Bất kỳ cầu thủ nào cũng mong mỏi được tham dự một trận đấu đỉnh cao như đại chiến Liverpool - Man City. Nhưng không nhiều cầu thủ dám hy vọng được đeo băng thủ quân trong một trận đấu lớn như thế.

  • Hạ Tottenham 2-0, Chelsea vô địch cúp Liên đoàn Anh Hạ Tottenham 2-0, Chelsea vô địch cúp Liên đoàn Anh

    Rốt cuộc thì Chelsea cũng tìm được chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Jose Mourinho, và cũng giống hệt như nhiệm kỳ 1, ngai vàng đầu tiên Mourinho ngồi là Cúp Liên đoàn. Từ điểm xuất phát này, hành trình chinh phục những vinh quang tiếp theo đang mở ra.

  • Chelsea 2-0 Tottenham: Chelsea vô địch Cúp Liên đoàn Anh Chelsea 2-0 Tottenham: Chelsea vô địch Cúp Liên đoàn Anh

    Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham, Chelsea đã đăng quang ngôi vô địch cúp liên đoàn Anh. Đây là danh hiệu đầu tiên của HLV Jose Mourinho trong lần thứ 2 dẫn dắt đội bóng thành London.

  • Liverpool 2-1 Man City: Hạ gục Man xanh, áp sát Man đỏ Liverpool 2-1 Man City: Hạ gục Man xanh, áp sát Man đỏ

    Chứng kiến những gì diễn ra trên sân Anfield đêm qua, CĐV Liverpool hẳn không còn phải tiếc nuối về Luis Suarez. Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa giải. Họ vùi dập Man City bằng lối đá tấn công biến hóa, để tiếp tục gây áp lực lên những đối thủ tranh vé dự Champions League như M.U, Arsenal.

  • Arsenal 2-0 Everton: Pháo thủ trở lại Top 3 Arsenal 2-0 Everton: Pháo thủ trở lại Top 3

    Arsenal đòi lại vị trí thứ 3 còn Giroud tìm lại duyên ghi bàn. Thầy trò Wenger có thể thở phào nhẹ nhõm sau thắng lợi 2-0 trước Everton. Dù sao, nỗi thất vọng Champions League phần nào được xua tan.

  • Arsenal 2-0 Everton: Khuất phục khắc tinh Arsenal 2-0 Everton: Khuất phục khắc tinh

    Vừa vào sân thay người, tiền vệ Tomas Rosicky đã ghi tên vào bảng tỷ số với cú đá quyết đoán đưa bóng chạm chân một hậu vệ đội khách đổi hướng trước khi bay vào lưới.

  • Liverpool 2-1 Man City: Năm thứ 13 ôm hận Liverpool 2-1 Man City: Năm thứ 13 ôm hận

    Dù rất nỗ lực nhưng Man City vẫn phải nếm trái đắng ở chuyến làm khách của Liverpool. Với thất bại 1-2, Man City đã trải qua 13 năm không biết mùi chiến thắng tại Anfield.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x