QPR đang có phong độ quá tồi tệ. Tính đến trước trận gặp Tottenham, họ đã thua 7/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tối qua, một lần nữa họ lại mang phong độ kém cỏi đó ra để đối đầu với Spurs. Dĩ nhiên, trước một đối thủ yếu như thế, Tottenham không khó để chiếm lĩnh toàn bộ thế trận.
Spurs cầm bóng nhiều hơn, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trong khi đó, hàng thủ QPR như thường lệ đã chơi cực kỳ thiếu tập trung. Chính từ 2 pha bóng sai lầm của hàng thủ QPR, Tottenham đã ghi 2 bàn thắng. Tình huống đầu tiên tới ở phút 34, khi thủ môn và các hậu vệ QPR phối hợp không tốt, để Kane đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Sai lầm thứ 2 đến từ pha bóng bẫy việt vị không thành của QPR ở phút 69. Dĩ nhiên, Kane không từ chối món quà tuyệt vời của QPR này để nâng tỷ số lên 2-0. Trên khán đài Loftus Road, HLV trưởng tuyển Anh, Roy Hodgson cũng có mặt. Và có lẽ ông không thể không hài lòng trước màn trình diễn của Kane.
QPR thực ra cũng có những nỗ lực gỡ hòa, nhất là sau khi họ gỡ được 1 bàn do công Sandro ở phút 76. Nhưng tất cả đã là quá muộn. QPR nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà và họ ngày một đuối sức trong cuộc đua trụ hạng.
Với Tottenham, chiến thắng giúp họ có 50 điểm/28 vòng, qua đó vượt qua Southampton để chiếm vị trí thứ 6 trên BXH. Đáng chú ý, Spurs cũng chỉ kém Top 4 vỏn vẹn 3 điểm. Mùa giải vẫn còn 10 vòng đấu nữa và cơ hội để Tottenham giành vé dự vòng play-off Champions League mùa sau vẫn còn rất nhiều.
Với cú đúp vào lưới QPR, Kane đã có tổng cộng 16 bàn ở Premier League mùa này. Như vậy, Kane đã vượt qua Austin (QPR) để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất ở Premier League 2014/15. Kane cũng là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Premier League ghi bàn ở 6 trận sân khách liên tiếp, sau Drogba, Van Persie, Sturridge. Cuối cùng, Kane cũng đã có tổng cộng 26 bàn trên mọi đấu trường, nhiều nhất xứ sương mù tính ở tất cả các hạng đấu chuyên nghiệp.
Dù vượt qua West Brom với tỉ số 2-0 để ghi tên ở bán kết FA Cup, song Aston Villa nhiều khả năng sẽ bị FA “sờ gáy” do để hàng nghìn CĐV lao xuống sân khi trận đấu chưa kết thúc.
Hai năm qua, Blackburn là cơn ác mộng của các đại diện Premier League. Nhưng đêm nay, đội bóng có biệt danh Hoa hồng không có bất kỳ cơ hội nào để chặn đứng hành trình kỳ diệu của Liverpool.
Chelsea đang bước vào giai đoạn nước rút với phong độ rất tốt và là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Nhưng họ cũng đã chơi khá ổn định và có lẽ nằm trong tốp 4 ứng viên hàng đầu ở Champions League.
Không chỉ hấp dẫn trên sân với màn so tài đỉnh cao giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới, trận tứ kết FA Cup giữa M.U và Arsenal còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV đại tài, Louis Van Gaal và Arsene Wenger.
Sau một thời gian dài im lặng, chân sút Mario Balotelli mới đây vừa thổ lộ “có ai đó ghét mình” ở Liverpool. Tuyên bố của Balotelli rất dễ gây nên một cơn địa chấn trong phòng thay đồ của The Kop, và nó càng khiến tương lai của anh ở Anfield thêm mờ mịt.
Trước thềm trận tứ kết FA Cup với Arsenal, đội trưởng Wayne Rooney đã lên giây cót tinh thần cho các đồng đội tại M.U bằng tuyên bố khao khát đánh bại Pháo thủ để có mặt tại bán kết.
Một người Đức, người kia Argentina. Một người có gương mặt trẻ thơ, người kia mang dáng điệu khắc khổ. Một người yêu những cú chuyền, người kia lại thích rê dắt. Khác nhau là thế, vậy mà cả Oezil và Di Maria lại gây ấn tượng bởi nét tương đồng đến kỳ lạ trong sự… sa sút ở thời điểm hiện tại.
Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn