Chấm điểm Chelsea 1-0 M.U: Khác biệt đến từ Hazard

Việt Dũng Việt Dũng
09:57 ngày 19-04-2015
Chelsea đã tiến thêm một bước dài tới danh hiệu Premier League với chiến thắng tối thiểu trước M.U, và như rất nhiều lần ở mùa giải này, Eden Hazard là người tạo nên sự khác biệt.
Chấm điểm Chelsea 1-0 M.U: Khác biệt đến từ Hazard

VIDEO: Chelsea 1-0 M.U



CHELSEA (4-2-3-1)

Thibaut Courtois 6: Mặc dù M.U kiểm soát bóng nhiều, nhưng thủ thành của Chelsea lại rất ít khi phải trổ tài. Suýt chút nữa mắc lỗi khi bắt hỏng một quả tạt khó của đội khách.

Branislav Ivanovic 6: Một buổi chiều khó khăn khi phải kiểm soát Fellaini, nhưng làm tốt nhiệm vụ không chiến trong vòng cấm. Nhận thẻ vàng ở phút 57.

Gary Cahill 6,5: Có một pha chặn bóng quan trọng khi Falcao dứt điểm cận thành. Cuối trận, cú tắc bóng của anh với Herrera trong vòng cấm suýt chút nữa khiến Chelsea trả giá.

John Terry 7: Mạnh mẽ trước Falcao và không cho tiền đạo này nhiều khoảng trống. Chỉ huy hàng thủ khá tốt.


Cesar Azpilicueta 6: Không có nhiều việc để làm bên cánh trái, nhưng suýt nữa đã kiến tạo cho Hazard ghi bàn thứ hai.

Kurt Zouma 6,5: Chơi ở vị trí trái với sở trường nhưng đã rất tập trung và hoàn thành tốt nhiệm vụ khiến Fellaini câm lặng.

Nemanja Matic 6,5: Tìm lại phong độ trong hiệp 2 sau hiệp 1 chơi không tốt.

Oscar 7: Pha đánh gót tuyệt hảo của tiền vệ người Brazil đã kiến tạo bàn thắng duy nhất cho Hazard. Đáng tiếc đó là tình huống tỏa sáng hiếm hoi của Oscar trong một trận đấu thiếu ổn định.

Cesc Fabregas 6: Chơi tốt hơn mỗi khi được cầm bóng, và bởi M.U kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, Fabregas đã có một trận đấu mờ nhạt.

Eden Hazard 8,5 (Cầu thủ hay nhất trận): Một lần nữa, Hazard tạo nên sự khác biệt trong trận cầu lớn. Không chỉ ở pha ghi bàn, anh còn là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của The Blues trong suốt trận đấu.


Didier Drogba 5: Thi đấu nỗ lực nhưng không đủ tốc độ để vượt qua đối phương, đồng thời phối hợp không thật tốt với đồng đội.

Dự bị:

Ramires (Oscar 67’) 6: Vào sân với nhiệm vụ củng cố tuyến giữa cho Chelsea trong vòng 20 phút cuối.

John Obi Mikel (Fabregas 90’): Không chấm

Willian (Hazard 90’): Không chấm

HLV Jose Mourinho 7: Không đẹp mắt, nhưng “Người đặc biệt” đã ngăn chặn thành công đà thăng hoa của M.U.

*******************

MANCHESTER UNITED (4-3-3)

David De Gea 6,5: Không có nhiều việc để làm bởi Chelsea cũng chẳng quá mặn mà tấn công. Mắc lỗi chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm nhưng may mắn là trọng tài đã không nhận thấy.

Antonio Valencia 6: Mạnh mẽ trước Hazard nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn để ngăn cản tuyển thủ Bỉ.

Chris Smalling 6: Hoàn toàn bất lực trong nỗ lực ngăn cản Hazard ghi bàn, nhưng đã khiến Drogba phải câm lặng.


Paddy McNair 6,5: Đã có nhiều khoảng trống để dâng lên hỗ trợ tấn công. Hai lần khiến Courtois phải trổ tài với những pha dứt điểm từ xa.

Luke Shaw 7: Chơi ấn tượng ở đầu trận và lẽ ra đã có pha kiến tạo cho Rooney ghi bàn thắng sớm.

Wayne Rooney 6: Trở lại ở tuyến giữa, và điều đó làm giảm tầm ảnh hưởng của anh. Bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số từ rất sớm.

Ander Herrera 7,5: Điều tiết lối chơi từ giữa sân, đặc biệt tốt ở giai đoạn đầu trận. Sau đó phải nhận thẻ vì lỗi ăn vạ.

Marouane Fellaini 6: Không tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn như thường lệ bởi Chelsea thường xuyên cắt cử 2 người để mắt tới anh.

Juan Mata 5: Ngoài những pha bóng cố định hiếm khi được thực hiện chuẩn xác,  Mata không tạo nhiều ấn tượng bởi hướng tấn công chính của “Quỷ đỏ” là cánh đối diện.

Radamel Falcao 4 (Cầu thủ tệ nhất trận): Hoàn toàn bất lực trước Terry, cho dù có một pha xử lý xuất thần và dứt điểm trúng cột dọc. Mất bóng dẫn tới bàn thua duy nhất.


Ashley Young 5,5: Chơi nỗ lực nhưng không hiệu quả, cung cấp khá ít phương án tấn công biên.

Dự bị:

Angel Di Maria (Young 70’) 6: Suýt chút nữa có pha kiến tạo từ cánh trái, nhưng ngoài đó ra đã gặp khó trước hàng thủ Chelsea.

Adnan Januzaj (Mata 70’) 5: Không để lại nhiều ấn tượng, cũng như người phải nhường chỗ cho anh, Mata.

Tyler Blackett (Shaw 80’): Không chấm

HLV Louis van Gaal 6: Giúp M.U khởi đầu tự tin và mạnh mẽ, nhưng sau đó không thể tìm được cách xuyên thủng hàng thủ Chelsea.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chấm điểm Arsenal 2-1 Reading: Federici báo hại cả đội Reading Chấm điểm Arsenal 2-1 Reading: Federici báo hại cả đội Reading

    Dù để thua Arsenal với tỷ số 1-2 ở bán kết cúp FA, Reading vẫn để lại ấn tượng tốt với người xem và cả HLV Arsene Wenger bên phía Pháo thủ. Trong cuộc họp báo sau trận, “Giáo sư” đã hết lời ca ngợi đội bóng có tinh thần thi đấu quả cảm này.

  • Chưa phải tận thế với Man City Chưa phải tận thế với Man City

    Man City đang rơi tự do, nhưng đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vẫn có thể giành ngôi á quân Premier League mùa này, hoặc cũng có thể rớt xuống vị trí thứ 5 chung cuộc, đồng nghĩa với việc đánh mất suất dự Champions League mùa sau.

  • Vòng 33 Premier League: Southampton thua oan nghiệt Vòng 33 Premier League: Southampton thua oan nghiệt

    Southampton hành quân đến sân của Stoke với hy vọng kiếm 3 điểm để tiếp tục cuộc đua Top 4. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi với đội khách khi Schneiderlin ghi bàn mở tỷ số cho họ ngay từ phút 22...

  • Terry vẫn tin cuộc đua vô địch Premier League chưa khép lại Terry vẫn tin cuộc đua vô địch Premier League chưa khép lại

    Chiến thắng Chelsea 1-0 M.U vào tối qua (18/4) đã giúp đội bóng thành London tiến rất gần tới chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, đội trưởng John Terry vẫn còn nhiều lo lắng dù The Blues đang nắm giữ nhiều lợi thế.

  • Mourinho: Tôi không quan tâm tới thống kê, mà thích kiểu chiến thắng này Mourinho: Tôi không quan tâm tới thống kê, mà thích kiểu chiến thắng này

    HLV Jose Mourinho tuyên bố ông "yêu" chiến thắng 1-0 trước M.U và chẳng quan tâm tới việc Chelsea kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

  • 21h00 ngày 19/4, Aston Villa vs Liverpool: Gerrard, mừng anh trở lại! 21h00 ngày 19/4, Aston Villa vs Liverpool: Gerrard, mừng anh trở lại!

    Steven Gerrard sẽ trở lại đội hình Liverpool sau án treo giò 3 trận. Phía trước anh là 90 phút quyết định cho giấc mơ đá trận chung kết FA Cup vào đúng sinh nhật lần thứ 35 (30/5).

  • Mourinho: Nâng tầm những giá trị cá nhân Mourinho: Nâng tầm những giá trị cá nhân

    Ở Stamford Bridge đêm qua là một Jose Mourinho mà chúng ta vẫn biết trong những trận cầu lớn, cẩn trọng đến tối đa và bóp nghẹt sự sáng tạo của đối thủ. Nhưng song song đó lại là một Mourinho rất khác, một Mourinho biết tôn trọng những giá trị của cá nhân.

  • Reading 1-2 Arsenal: Vật vã vào chung kết FA Cup Reading 1-2 Arsenal: Vật vã vào chung kết FA Cup

    Arsenal đã không thể hiện được uy thế của mình trước đối thủ yếu Reading. Phải mất tới 120 phút và nhờ sai lầm của đối thủ thày trò Arsene Wenger mới có thể ghi tên mình vào chung kết

  • M.U: Van Gaal lại thêm một lần... gàn dở M.U: Van Gaal lại thêm một lần... gàn dở

    Những trận đấu lớn chứng thực tài năng của những HLV lớn. Trận M.U thua Chelsea tại Stamford Bridge đêm qua, Louis van Gaal một lần nữa lại có những quyết định thay người khó hiểu và đầy tranh cãi.

  • 19h30 ngày 19/4, Man City vs West Ham: Tiêu tan chút hư vinh 19h30 ngày 19/4, Man City vs West Ham: Tiêu tan chút hư vinh

    Từ chỗ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Man City giờ đây còn không chắc có vé dự Champions League. Đội hình già nua của họ đã kiệt sức và báo trước quá trình lao dốc khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối. Tối nay, chút hư vinh còn lại của nhà ĐKVĐ nhiều khả năng cũng sẽ tiêu tan.

  • Tường thuật Chelsea 1-0 M.U Tường thuật Chelsea 1-0 M.U

    Cục diện Premier League gần như đã được an bài khi Chelsea có chiến thắng tối thiểu trước M.U. Với 3 điểm có được, The Blues đã hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x