Cuộc đua Vua phá lưới Premier League: Aguero gọi, Kane trả lời

MINH NHI
09:48 ngày 21-04-2015
Sergio Aguero gọi, Harry Kane lập tức trả lời. Sau khi Aguero ghi 1 bàn vào lưới West Ham, thì Kane cũng đáp lại bằng 1 pha lập công vào lưới Newcastle. Khi Diego Costa còn đang chấn thương thì cuộc đua Vua phá lưới Premier League năm nay sẽ là chuyện của Aguero và Kane.
Cuộc đua Vua phá lưới Premier League: Aguero gọi, Kane trả lời
CỘT MỐC 20 BÀN
Pha lập công vào lưới West Ham của Aguero là bàn thắng thứ 20 của anh ở Premier League mùa này. Aguero vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, là trung phong hay nhất Premier League sau khi Luis Suarez ra đi. Ấy vậy mà đây mới là lần đầu tiên trong 3 mùa giải, anh chạm cột mốc 20 bàn thắng ở Premier League. Nói vậy để thấy, cú sút chân phải tung lưới West Ham ở phút 36 tối Chủ nhật vừa qua có ý nghĩa thế nào với Aguero. 

Đội hình tiêu biểu vòng 33 Premier League


Aguero từng tịt ngòi tại Premier League trong một thời gian rất dài (từ 22/2 đến 11/4). Nhưng giờ thì anh dường như đã lấy lại cảm hứng ghi bàn cao nhất. Trước khi sút tung lưới West Ham, chân sút người Argentina cũng lập một cú đúp vào lưới Man Utd. Aguero của những bàn thắng, của những khoảnh khắc bùng nổ đang trở lại.

Aguero gọi, Harry Kane lập tức trả lời. Chỉ vài tiếng sau khi chân sút người Argentina có bàn thắng thứ 20, “Hoàng tử” nước Anh cũng chạm cột mốc 20 bàn ở Premier League ngay trong mùa bóng đầu tiên được đá chính ở đội 1 Tottenham. Nếu Aguero ghi bàn trong vòng cấm, thì Kane lập công bằng cú nước rút hơn 40m trước khi tỉa bóng vào góc xa khung thành Newcastle. Bàn thắng đó lột tả đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của Kane: Tốc độ, cùng kỹ năng dứt điểm cực tốt. 


Việc Kane chạm cột mốc 20 bàn ở Premier League thực sự là một kỳ tích mà cách đây nửa năm, anh không bao giờ dám nghĩ tới. Nên nhớ, Kane mới là cầu thủ thứ 4 của Tottenham ghi được 20 bàn/mùa tại Premier League. Chưa hết, Kane cũng đã có tổng cộng 30 bàn trên mọi đấu trường mùa này, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên của Spurs kể từ sau thời Gary Lineker (mùa 1991/92) ghi được 30 bàn trong một mùa giải. Ở tuổi 21, Kane đang dần chinh phục những đỉnh cao.

CUỘC ĐUA SONG MÃ KANE - AGUERO
Cách đây 1 tháng, cuộc đua Vua phá lưới Premier League vẫn là chuyện 3 người, Aguero, Kane và Diego Costa. Tuy nhiên hiện tại, Costa đang dính chấn thương và nghỉ thi đấu 2 vòng gần nhất. Thậm chí, khả năng chân sút của Chelsea trở lại cho trận gặp Arsenal cuối tuần này cũng còn bỏ ngỏ. Với tình trạng thể lực tồi tệ như hiện tại, dù Costa đã có 19 bàn ở Premier League, chỉ kém Aguero và Kane có 1 bàn, nhưng khả năng anh cạnh tranh được với bộ đôi tiền đạo kể trên là rất khó.

Trong hoàn cảnh đó, Vua phá lưới sẽ là cuộc chiến của Aguero và Kane. Tiền đạo người Argentina được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm, sự bùng nổ. Anh cũng được chơi bóng ở Man City, nơi có nhiều tiền vệ tấn công xuất sắc để hỗ trợ ghi bàn. Chưa hết, lịch thi đấu phần còn lại mùa giải của Aguero cũng rất dễ thở khi anh được chơi 3 trận trên sân nhà, trong đó có 2 trận gặp đối thủ yếu là Aston Villa và QPR. 

Với Kane, mặc dù vừa chạm cột mốc 20 bàn nhưng sự sa sút về thể lực là điều thấy rõ ở tài năng trẻ này. Đấy là chưa kể, trong 5 vòng còn lại Kane phải đụng độ rất nhiều đối thủ mạnh là Southampton, Man City, Stoke và Everton. Kane đang gặp nhiều bất lợi hơn Aguero và liệu anh có lật đổ được tiền đạo đàn anh trong cuộc đua Vua phá lưới? 

Aguero là ứng viên số 1
Theo Sky Bet thì Aguero đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới mùa này với tỷ lệ đặt 11 ăn 8 (11/8). Xếp sau là Harry Kane (6/5). Diego Costa bị đánh giá thấp nhất trong số 3 ứng viên với tỷ lệ đặt 1 ăn 14.

CON SỐ:
4 Harry Kane là cầu thủ thứ tư của Tottenham chạm mốc 20 bàn thắng ghi được trong một mùa giải Premier League. Trước Kane lần lượt là Bale, Klinsmann và Sheringham chạm mốc này. 
12 Man City đã ghi tổng cộng 12 bàn và giữ sạch lưới ở cả 4 trận mới đây nhất trên sân nhà tại Premier League mùa này. 
67 Man City hiện là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Premier League 2014/15 với 67 lần chọc thủng lưới đối phương. 

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
20 bàn: Sergio Aguero (Man City), Harry Kane (Tottenham)
19 bàn: Diego Costa (Chelsea)
17 bàn: Charlie Austin (QPR)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 01h45 ngày 22/4: Blackburn vs Millwall 01h45 ngày 22/4: Blackburn vs Millwall

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Blackburn và Millwall.

  • Luke Shaw tự tin đòi lại suất đá chính Luke Shaw tự tin đòi lại suất đá chính

    Với màn trình diễn được đánh giá xuất sắc trong trận đấu với Chelsea cuối tuần qua, hậu vệ trẻ Luke Shaw đang rất tự tin trong việc đòi lại vị trí trong đội hình xuất phát của M.U.

  • Vòng 33 Premier League: Hồi kết cho cuộc đua vô địch Vòng 33 Premier League: Hồi kết cho cuộc đua vô địch

    Cho dù vẫn còn tới 5 vòng đấu, nhưng đã có thể rút ra một kết luận: Chelsea, với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Arsenal và còn 1 trận chưa đá so với M.U hay Man City, sẽ không thể bị bắt kịp trong cuộc đua vô địch.

  • Chelsea & M.U: Bình minh của sự đối địch mới Chelsea & M.U: Bình minh của sự đối địch mới

    Sự tự tin mà M.U thể hiện trong trận thua tại Stamford Bridge cùng thái độ hậm hực của HLV Louis van Gaal khi bước vào phòng họp báo sau trận, sẽ là tiền đề để “Quỷ đỏ” trở lại mạnh mẽ hơn nữa ở mùa tới.

  • Leicester liệu có là  Sunderland 2014? Leicester liệu có là Sunderland 2014?

    Mùa giải trước, sau 32 vòng đấu thì Sunderland mới có 26 điểm, đứng bét BXH và kém vị trí an toàn tận 6 điểm. Thời điểm đó, Mèo đen đang là ứng viên sáng nhất cho một suất xuống chơi ở giải hạng Nhất. Thế rồi điều kỳ diệu xảy ra. Bắt đầu từ vòng 33, Sunderland mở ra màn nước rút tuyệt vời.

  • Mới đá 11 trận, Zouma đã mơ giành QBV FIFA Mới đá 11 trận, Zouma đã mơ giành QBV FIFA

    Trung vệ Kurt Zouma (Chelsea) thừa nhận, ước mơ lớn nhất của anh là giành được giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA.

  • Bài học quý cho Quỷ đỏ Bài học quý cho Quỷ đỏ

    Man United đã không thể làm chậm lại đà tiến của Chelsea trên con đường hướng đến chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, thất bại tại Stamford Bridge là bài học quý để Quỷ đỏ hoàn thiện mình, nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch lớn trong tương lai.

  • Chelsea đang trở lại “phiên bản 1.0” Chelsea đang trở lại “phiên bản 1.0”

    Đánh bại M.U 1-0 trong trận cầu đinh của mùa giải, Chelsea chứng tỏ bản lĩnh và phẩm chất của nhà vô địch Premier League. Với những gì thể hiện, Chelsea cho thấy hình ảnh của một đội bóng từng bất khả chiến bại trong "phiên bản 1.0" của Mourinho nhiệm kỳ đầu tiên tại Stamford Bridge.

  • Pháo thủ đi vào lịch sử Pháo thủ đi vào lịch sử

    Dù tương đối nhọc nhằn mới đánh bại được Reading, nhưng nỗ lực của Arsenal rốt cuộc đã giúp họ cán được một cột mốc đáng chờ đợi: Đây là lần thứ 19 Pháo thủ London xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của FA Cup. Sự kiện này giúp Arsenal vượt mặt Man United, trở thành CLB vào chung kết FA Cup nhiều nhất trong lịch sử.

  • M.U: Những điểm sáng từ một... trận thua M.U: Những điểm sáng từ một... trận thua

    “Chúng tôi mới là đội chiếm lĩnh trận đấu”, HLV Louis van Gaal đã nói vậy sau cuộc chạm trán giữa Man United và Chelsea cuối tuần qua. Đặt trong bối cảnh M.U vừa thua, trong trận đấu mà chính chiến lược gia người Hà Lan mắc hàng loạt sai lầm trong việc thay người, tuyên bố ấy nghe có vẻ hài hước. Nhưng nhìn từ một góc độ, Van Gaal không sai.

  • Mourinho xứng đáng thắng thầy Van Gaal Mourinho xứng đáng thắng thầy Van Gaal

    15 năm đã qua kể từ ngày Jose Mourinho cắp sách theo Louis van Gaal học nghề. Nhưng tối thứ Bảy vừa qua, khi khoảng cách giữa 2 HLV này chỉ là 15 mét chiến hào, NHM đều nhận thấy Mourinho có độ quái trong tư duy cao hơn ông thầy rất nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x