HÒA WEST BROM, LIVERPOOL XA RỜI TOP 4

Liverpool và 365 ngày từ đỉnh cao xuống vực sâu

MINH VIỆT
14:57 ngày 27-04-2015
Đúng ngày này năm trước, Liverpool vẫn còn mơ mộng vô địch Premier League. Nhưng 365 ngày sau, họ đã tụt xuống thứ 5 trên BXH, kém Man City đến 9 điểm. Giấc mơ Champions League coi như đã khép lại với The Kop. 1 năm qua, họ đã rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu…
Liverpool và 365 ngày từ đỉnh cao xuống vực sâu
NHỮNG BƯỚC THỤT LÙI
Tối 27/04/2014, Liverpool tiếp Chelsea tại Anfield. Thời điểm đó, The Kop vẫn đang ngự trên ngôi đầu Premier League. HLV Brendan Rodgers cùng các học trò được trao sứ mệnh vô địch nước Anh lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Và thời điểm đó, Liverpool là đội bóng chơi giàu cảm xúc nhất xứ sương mù. Họ có thể lỏng lẻo ở hàng thủ. Nhưng họ là cỗ máy tấn công điên rồ nhất Premier League. Thế rồi trong tối định mệnh ấy, cú trượt chân của Steven Gerrard, bàn thắng của Demba Ba khiến Liverpool đánh mất tất cả. Gerrard đã khóc, Anfield chết lặng…

Đúng 365 ngày sau, bây giờ, Liverpool đã tụt xuống thứ 5 trên BXH. Ở Anfield lúc này, người ta không nói về chức vô địch nữa. Ngay cả giấc mơ giành vé dự Champions League mùa tới của The Kop cũng trở nên xa vời, khi họ đã kém Man City tận 9 điểm. Trước đó, họ còn bị loại ở FA Cup dù đối thủ chỉ là một Aston Villa đang vật lộn trụ hạng. 1 tháng còn lại của mùa giải là 1 tháng Liverpool sống vô mục đích, không động lực.

365 ngày đã qua là quãng thời gian của những đổi thay ở Premier League. Chelsea đang trên đường trở thành nhà vô địch mới. M.U thì từng bước hồi sinh. Arsenal tiếp tục có những tiến bộ dưới bàn tay Arsene Wenger. Nghĩa là trong số những ông lớn xứ sương mù, sau 1 năm, chỉ Liverpool là rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu.


Tất cả những gì tinh tuý của The Kop mùa trước giờ đều không còn nữa. Họ không còn là đội bóng tấn công huỷ diệt, mà trận hoà 0-0 với West Brom là minh chứng. 90 phút tại The Hawthorns cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất của Liverpool, khác biệt lớn nhất của Liverpool 2015 so với 1 năm trước: Hàng công quá vô dụng. 365 ngày trước, SAS (Suarez và Sturridge) khuynh đảo xứ sương mù khi ghi cả thảy hơn 50 bàn. 1 năm sau, chân sút tốt nhất của họ là Raheem Sterling cũng mới có 7 bàn ở Premier League. Đó là khác biệt quá lớn.

CHỜ CUỘC CÁCH MẠNG TOÀN DIỆN
Liverpool không thể vươn tới đỉnh cao với hàng công ghi bàn kém cỏi. Họ đang sống trong nỗi nhớ da diết bộ đôi huỷ diệt SAS của 1 năm trước.

Liverpool 99% sẽ không được dự Champions League mùa tới. Nhưng ngay cả khi vắng mặt ở sân chơi này, The Kop cũng cần một cuộc cách mạng toàn diện vào mùa Hè, nếu muốn trở lại đỉnh cao. “Chúng tôi thực sự cần một tiền đạo. Chúng tôi đã phòng ngự tốt, tấn công sáng tạo nhất có thể. Nhưng chúng tôi không thể ghi bàn”, Rodgers thừa nhận sau khi bị West Brom cầm hoà 0-0. Quả thật, tăng cường tiền đạo là nhiệm vụ quan trọng nhất của Liverpool. Rodgers cần một tiền đạo thực sự đẳng cấp để thay Suarez. Nhưng ai mới là vấn đề?

Cuộc cách mạng của Liverpool không chỉ nằm ở hàng công, mà phải ở cả hàng tiền vệ. Steven Gerrard sẽ ra đi và chắc chắn đó là khoảng trống cực lớn. Jordan Henderson đã được kỳ vọng. Nhưng thực tế là tiền vệ người Anh vẫn còn quá non nớt trong các trận cầu lớn, mà màn trình diễn mờ nhạt ở trận thua M.U 1-2 mới đây là minh chứng. 

Sẽ có một mùa Hè đầy sóng gió ở Anfield. Và thành bại của Liverpool mùa tới, sẽ được quyết định bởi những phép tính chuyển nhượng của Rodgers. Dĩ nhiên, trong trường hợp giới chủ The Kop còn đủ sự kiên nhẫn với ông. 

Sa sút thảm hại
Hiện tại, Liverpool mới có 58 điểm/33 vòng. Còn cùng kỳ này mùa trước, họ đã giành tổng cộng 74 điểm. Nghĩa là sau 1 năm, The Kop kiếm về ít hơn tận 16 điểm ở Premier League. Con số này nói lên sự sa sút thảm hại của The Kop. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x