Premier League 2014/15 - Vòng 35, sân Stamford Bridge

19h30 ngày 3/5, Chelsea vs Crystal Palace: Đăng cơ ở Stamford Bridge

Minh Việt
05:58 ngày 03-05-2015
Đánh bại Crystal Palace trên sân nhà, Chelsea sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League mùa này. The Blues đã chờ đợi danh hiệu đó suốt 5 năm qua. Với Jose Mourinho, khoảng thời gian rời xa ngai vàng Premier League cũng gần 1 thập kỷ. Tối nay, tất cả khát khao, mong đợi mỏi mòn ấy sẽ khép lại.
19h30 ngày 3/5, Chelsea vs Crystal Palace: Đăng cơ ở Stamford Bridge
*BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 18h30 ngày 3/5

SỰ VƯỢT TRỘI CỦA CHELSEA
Tháng 5/2010, Chelsea của Carlo Ancelotti giành chức vô địch Premier League thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Kể từ sau ngai vàng 2009/10 đó, Chelsea đã chinh phục thêm rất nhiều danh hiệu. Họ là nhà vô địch Champions League 2011/12. Một năm sau, họ trở thành nhà vô địch Europa League 2012/13. 

Cùng với đó, những danh hiệu khác như FA Cup (2011/12), Cúp Liên đoàn (2014/15) cũng lần lượt được mang về phòng truyền thống ở Stamford Bridge. Trong suốt 5 năm đặt gót giày chinh phục, duy chỉ Premier League vẫn là giấc mơ xa vời với The Blues. Oái oăm thay, chiếc Cúp bạc xứ sương mù lại là danh hiệu mà người Chelsea khao khát nhất.

Thông tin trước trận Chelsea - Crystal Palace


5 năm đó, The Blues nói riêng và Premier League nói chung phải sống trong sự cai trị của quyền lực thành Manchester. 4 mùa gần nhất, Man City và M.U thay nhau đăng quang xứ sương mù. 4 mùa gần nhất, ngai vàng Premier League là chuyện của riêng người Manchester. Còn thành London chỉ sắm vai những kẻ bên lề đường đua, nhìn bộ đôi Manchester bằng ánh mắt thèm thuồng, ganh tỵ cùng sự bất lực.  

Nhưng giờ thì thời thế đã thay đổi. Năm nay, Chelsea đã làm tất cả để lật đổ sự thống trị của thành Manchester. Vẫn có những cú va vấp, khi The Blues để Man City san bằng cách biệt 8 điểm vào đúng đầu năm 2015. Vẫn có những cú vấp, khi hàng thủ Chelsea trở thành tấm lá chắn thủng, đặc biệt là trong giai đoạn tháng 2, tháng 3 vừa qua. Nhưng về cơ bản, không ai khác ngoài Chelsea xứng đáng là nhà vô địch tuyệt đối của Premier League mùa này.

Bằng chứng, họ chỉ để đối thủ dẫn trước trong tổng 171 phút, ít nhất Premier League. Trong khi đó, chính Chelsea là đội có thời gian dẫn trước nhiều nhất, với tổng cộng 1.601 phút. Con số đó cho thấy, binh đoàn của Mourinho làm chủ trận đấu gần như tuyệt đối. Chưa hết, hãy nhớ lại chức vô địch mà Man City có được năm ngoái. Khi đó, Man xanh chỉ đăng quang vào đúng vòng đấu cuối. H

ọ cũng trở thành nhà vô địch dù đứng trên ngôi đầu bảng ít ngày nhất so với Top Four (Chelsea, Arsenal, Liverpool) mùa đó. Còn Chelsea mùa này thì sao? The Blues dẫn đầu BXH Premier League ngay từ những vòng đầu tiên và yên vị trên ngôi cao nhất cho tới tận bây giờ. Nghĩa là, không như Man City, Chelsea vô địch bằng sự thống trị, bằng sức mạnh đàn áp. 

Còn nữa, mùa này The Blues cũng bất bại trong tất cả những trận đối đầu với Big Five. Như thế thì ai còn dám nghi ngờ sự vượt trội của tân vương? 


CHẠM TAY VÀO NGAI VÀNG
Chelsea cực mạnh. Nhưng vẫn cần phải nhắc lại là thầy trò HLV Mourinho chỉ vô địch ngay vòng này nếu họ đánh bại Crystal Palace. Thực tế, đó là nhiệm vụ nằm trong tầm tay The Blues. Nên nhớ, Chelsea đã thắng 14/20 trận gần nhất ở Stamford Bridge. Được đá trên sân nhà là điểm tựa quá lớn để họ giành chiến thắng. Sự vắng mặt của Diego Costa cũng không quá đáng ngại nữa khi Loic Remy đã trở lại lĩnh ấn hàng công. 

Quan trọng hơn, Crystal Palace đã không còn động lực thi đấu. Cách đây gần 1 tháng (7/4), đội bóng này còn vừa gây sốc khi đánh bại Man City 2-1. Nhưng bây giờ, Crystal Palace đã chắc chắn trụ hạng và họ dường như hài lòng với tư cách “ngân hàng điểm” cho những đội cần điểm. Bằng chứng, 2 vòng gần nhất Crystal Palace toàn thua trước những đội bóng ở nhóm xuống hạng như Hull và West Brom. Một Crystal Palace không còn tinh thần chiến đấu như thế sẽ là món mồi ngon cho Chelsea. 

Tối nay, ngày The Blues chạm tay vào cúp vô địch! 

Tôi sẽ làm gì khi giành chức vô địch Premier League ư? Tôi sẽ ăn mừng trong 5 phút, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo. Đúng là tôi rất chờ đợi khoảnh khắc ấy, nhưng chúng tôi thực sự phải nghĩ tới việc chuẩn bị cho tương lai
HLV Jose Mourinho (Chelsea)
Chelsea sẽ có chút lợi thế bởi chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng và các cầu thủ có vẻ mất tập trung đôi chút. Hy vọng đêm nay chúng tôi sẽ tìm lại được tinh thần như đã thể hiện trong các trận đấu với Sunderland và Man City
HLV Alan Pardew (Crystal Palace)

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA CHELSEA

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA CRYSTAL PALACE

THÔNG TIN
  + Chelsea: Vắng Diego Costa (chấn thương), Remy trở lại. 
 + Crystal Palace: Vắng Campbell, Chamakh (chấn thương). 
 + Chelsea thắng 3 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, Chelsea thua 8/9 trận gần nhất theo châu Á.
 + 12/16 trận gần nhất của Chelsea có tối đa 2 lần lưới rung. 7/8 trận gần nhất trên sân nhà của họ có kịch bản tương tự. 
 + Crystal Palace thắng 16/20 trận gần nhất trên sân khách theo châu Á.
 + 7/10 trận sân khách gần nhất của Crystal Palace có tối thiểu 3 bàn. 

CON SỐ
  + 2 Trong lịch sử, Crystal Palace mới có vỏn vẹn 2 chiến thắng tại sân Stamford Bridge.
  + 3 Chelsea chỉ thua 3/50 trận chính thức trên mọi đấu trường mùa này.
  + 16 Chelsea là đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất mùa này với 16 lần. 
  + 35 Các hậu vệ Chelsea đã in dấu giày ở 35 bàn trên mọi đấu trường mùa này, gồm 19 bàn thắng và 16 pha kiến tạo.

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 15/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Tương tự là 16/20 trận sân nhà gần nhất của The Blues. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin.
Tổng bàn thắng là số chẵn: 13/20 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng chia hết cho 2. Cả 2 trận gần nhất của Chelsea cũng có kịch bản tương tự. 

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Thua bạc nhược West Brom, vị trí Top 4 của M.U lâm nguy Thua bạc nhược West Brom, vị trí Top 4 của M.U lâm nguy

    Thi đấu nhạt nhẽo, được hưởng penalty thì sút hỏng, M.U nhận thất bại không thể bào chữa với tỷ số 0-1 trước West Brom. Sau thời gian thăng hoa ngắn ngủi, Quỷ đỏ trở lại với diện mạo bế tắc, nhạt nhòa nhòa như cũ.

  • Tường thuật M.U 0-1 West Brom Tường thuật M.U 0-1 West Brom

    Cầm bóng vượt trội so với đối thủ, song việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn đã khiến M.U phải trả giá bởi đòn hồi mã thương từ đội khách West Brom.

  • Gerrard "đoái công chuộc tội", Liverpool cuối cùng cũng thắng Gerrard "đoái công chuộc tội", Liverpool cuối cùng cũng thắng

    Chuỗi trận chỉ biết hòa và thua của Liverpool cuối cùng cũng kết thúc bằng thắng lợi 2-1 trước QPR. Dù vậy, chiến thắng này chưa thể hiện nhiều điểm sáng, ngược lại còn bộc lộ năng lực dứt điểm yếu kém của The Kop.

  • Liverpool sẵn sàng mất trắng Sterling mùa Hè năm sau Liverpool sẵn sàng mất trắng Sterling mùa Hè năm sau

    Đích thân HLV Brendan Rodgers khẳng định, BLĐ Liverpool sẽ không để tài năng trẻ Raheem Sterling ra đi dù cầu thủ này không chịu gia hạn hợp đồng.

  • Di Maria có thể chia tay M.U ngay trong mùa Hè này Di Maria có thể chia tay M.U ngay trong mùa Hè này

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, không có gì đảm bảo tiền vệ Angel Di Maria vẫn sẽ gắn bó với M.U ở mùa giải 2015/16.

  • Cảm hứng của Mourinho đến từ nỗi sợ thất bại Cảm hứng của Mourinho đến từ nỗi sợ thất bại

    Tháng 2/2014, trong một cơn giận dữ, HLV Arsene Wenger đã gọi đồng nghiệp Jose Mourinho là một “kẻ sợ thất bại”. Có lẽ chính Wenger cũng không thể ngờ rằng, đó mới chính là điểm mạnh của “Người đặc biệt”.

  • Vincent Kompany: Biểu tượng thất bại Vincent Kompany: Biểu tượng thất bại

    3 năm trước, Kompany là người đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ M.U 1-0, qua đó mở đường cho Man xanh lần đầu tiên vô địch Premier League. Nhưng giờ, người hùng Kompany chỉ là nỗi thất vọng của Man City…

  • M.U: Đường đến thành công vẫn còn ngổn ngang M.U: Đường đến thành công vẫn còn ngổn ngang

    Thông tin sau đây hoàn toàn chính xác: M.U đang dẫn đầu giải với 1 điểm nhiều hơn và 2 trận đá ít hơn đội xếp thứ nhì.

  • Diego Costa có thể nghỉ hết mùa Diego Costa có thể nghỉ hết mùa

    Trong trường hợp Chelsea vô địch Premier League ngay Chủ nhật tuần này, Diego Costa sẽ không phải ra sân thi đấu trong phần còn lại mùa giải.

  • 21h00 ngày 2/5, Liverpool vs QPR: Anfield chưa hết buồn 21h00 ngày 2/5, Liverpool vs QPR: Anfield chưa hết buồn

    Liverpool gần như không còn động lực chiến đấu trong phần còn lại mùa giải. Có cảm giác, đội quân của HLV Brendan Rodgers lúc này chỉ muốn Premier League 2014/15 khép lại càng sớm càng tốt. Rệu rã về tinh thần, The Kop khó đánh bại một QPR đang khao khát trụ hạng.

  • “Gã lười” Oezil đang tiến bộ “Gã lười” Oezil đang tiến bộ

    HLV Arsene Wenger của Arsenal từng cho rằng Mesut Oezil “vẫn cần tích cực hơn nữa trong các pha tranh chấp sau khi đội nhà mất bóng”. Nhưng Wenger đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về ngôi sao người Đức. Mới nhất, ông nhận xét: “Oezil đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện phong độ và giành thiện cảm với các CĐV nhà”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x