Premier League 2014/15 - vòng 35, sân White Hart Lane

22h00 ngày 3/5, Tottenham vs Man City: Đòn thù cho cựu vương!

Thạch Long
07:33 ngày 03-05-2015
Chiến thắng của Chelsea trước Leicester rạng sáng 30/4 vừa qua đã chính thức biến Man City thành cựu vương Premier League. Trong bối cảnh Man xanh đang loạng choạng vì vết thương chí mạng, Tottenham hẳn muốn tận dụng thời cơ này để đòi lại rất nhiều món nợ.
22h00 ngày 3/5, Tottenham vs Man City: Đòn thù cho cựu vương!
*BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 21h ngày 3/5

MAN CITY ĐÃ THÀNH CỰU VƯƠNG
Điểm số thứ 80 mà Chelsea bỏ túi sau thắng lợi trong thế ngược dòng trước Leicester đã chính thức đặt dấu chấm hết cho giấc mơ bảo vệ ngai vàng Premier League của Man City. Bởi với chỉ 4 trận còn lại, Man xanh dù có toàn thắng trong chặng còn lại của mùa bóng cũng sẽ chỉ có tối đa 79 điểm mùa này.

Vậy là sau nửa năm bị Chelsea bỏ xa, đuổi kịp, rồi lại bị cắt đuôi, thày trò Manuel Pellegrini rút cuộc đã chính thức trở thành cựu vương. Công, tội của Pellegrini sẽ được hậu xét. Có thể chiến lược gia người Chile sẽ không giữ nổi chiếc ghế HLV, có thể thế hệ tạo nên diện mạo cho Man xanh hiện tại sẽ tan đàn xẻ nghé. Tất cả sẽ chờ đến khi tấm màn nhung của Premier League 2014/15 hạ xuống hoàn toàn.

Chỉ có điều, liệu trong bối cảnh loạng choạng vì vết thương chí mạng vào lòng tự tôn, Man City có đủ sức vùng vẫy trước một Tottenham đang hừng hực khí thế trả thù hay không? E rằng là khó. 

Đúng là Man City đã hết hy vọng bảo vệ ngai vàng, nhưng không thể nói Man xanh đã hết động lực chiến đấu. Họ vẫn phải đua để chí ít cũng không bị Arsenal hay Man United kéo xuống vị trí thứ 4. Kế hoạch du đấu Hè kiếm tiền của Man City chắc chắn sẽ bị xáo trộn khủng khiếp nếu HLV Pellegrini để đội bóng của ông rơi tự do xuống đáy Top 4 – vị trí sẽ khiến họ phải cắt ngắn những ngày nghỉ hè để tham dự trận play-off Champions League.

Tottenham cũng đang hướng tới tấm vé dự cúp châu Âu, và cho dù đó chỉ là Europa League, nhưng chiến thắng với họ vẫn vô cùng quan trọng. Bởi nếu thay thế Liverpool ở vị trí thứ 5, Spurs sẽ được lọt thẳng vào vòng bảng Europa League thay vì phải bắt đầu giải đấu này từ vòng sơ loại thứ 3.

KHÔNG NGAI, KHÔNG TOURE, KHÔNG MAN CITY
Động lực chiến đấu là ngang nhau, nhưng trạng thái tâm lý của 2 CLB rõ ràng có sự khác biệt lớn. Có nhiều lý do để tin, Man City sẽ để sự rệu rã về mặt tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến những gì họ có thể làm được trên sân cỏ. Chuyên gia Mark Lawrenson (BBC) phân tích: “Mất ngai vàng, mất Yaya Toure, Man City coi như mất tất. Bởi lối chơi của Man xanh dưới thời Pellegrini dựa rất nhiều trên cảm hứng chứ không phải chiến thuật. Không còn cảm hứng, thật không dám hình dung Man City sẽ chơi bóng thế nào”.

Trong khi Man City mất đi tất cả những gì đã từng tạo nên diện mạo của CLB từng vùi dập Tottenham tới 4-1 trong trận lượt đi thì giữa Spurs của ngày hôm nay và vị khách khốn khổ đến Etihad tháng 10 năm ngoái giống như lột xác hoàn toàn. 


Tại Etihad ngày 18/10, Tottenham dựa vào một Roberto Soldado cực kỳ vô duyên với mành lưới đối thủ. Nhưng ngôi sao “bắn tỉa” của Tottenham hôm nay là Harry Kane, cầu thủ có thể biến mọi sai lầm của hàng thủ Man City thành những đòn trừng phạt lạnh lùng. Etihad 7 tháng trước, tuyến giữa của Spurs tan nát vì phong độ kém cỏi của Etienne Capoue. Hôm nay, mọi thứ đang ổn định hơn rất nhiều với cặp tiền vệ Mason-Bentaleb.

Và điều quan trọng nhất: Man City 7 tháng trước là nhà ĐKVĐ Premier League. Còn Man xanh bây giờ có lẽ chỉ chờ ngày hạ màn giải đấu để đặt nền móng cho một thế hệ chinh phục mới. Có khá nhiều người cho rằng, việc BLĐ Man xanh chưa chờ đến hết mùa đã vội vàng tuyên bố thanh lý cả Yaya Toure lẫn Samir Nasri khiến tâm lý của các chủ chốt sa sút khủng khiếp. Và hôm nay, cái giá mà Man City phải trả chính là nguy cơ thất bại trước CLB mà họ đã ghi tới… 15 bàn thắng chỉ trong 3 lần đụng độ gần đây. Còn Spurs, có lẽ đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ trả thù và xát muối vào vết thương của cựu vương Premier League.

Spurs có còn sợ đại chiến?
Những trận đại chiến với nhóm 5 CLB dẫn đầu BXH thường không mang lại kết quả tốt cho Tottenham tại Premier League mùa này. Theo thống kê của Opta, Spurs mới giành được 8 điểm trong số 27 điểm tuyệt đối từ những cuộc đối đầu với 5 CLB xếp trên họ. Tottenham mới thắng được đúng 2 đại gia mùa này: Thắng Arsenal 2-1 và đáng nhớ nhất là màn vùi dập Chelsea 5-3.

Man xanh ngại White Hart Lane
Lịch sử đối đầu giữa Tottenham và Man City diễn ra khá cân tài, cân sức. Trong 137 lần gặp nhau trước đây giữa hai đội, Tottenham có 52 chiến thắng, còn Man City 53 lần được ăn mừng. Song nếu xét riêng những cuộc so tài diễn ra tại White Hart Lane, cán cân nghiêng hẳn về Tottenham với 33 chiến thắng, gần gấp đôi số trận thắng của Man City (17).





THÔNG TIN
Tottenham: Vắng Walker, Kaboul, Adebayor vì chấn thương.
Man City: Vắng Kompany, Yaya Toure vì chấn thương. Nasri chưa chắc thi đấu.
Theo châu Á, Tottenham thắng 4/13 trận gần đây, Man City thắng 4/10 trận vừa qua.
Trên sân nhà, Tottenham thắng 2/9 trận gần đây theo châu Á.
Trên sân khách, Man City thua 5/8 trận vừa qua theo châu Á.
Man City toàn thắng cả 8 trận đối đầu gần đây với Tottenham theo châu Á.
7/8 trận đối đấu gần đây giữa Tottenham và Man City luôn có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1.

ĐẶC BIỆT
Từ 4 bàn trở lên: Trong 7 trận đối đầu gần đây giữa Tottenham và Man City có tới 36 bàn thắng được ghi, đạt tỷ lệ ấn tượng 5,1 bàn/trận. Hôm nay, nhiều khả năng xu thế nhiều bàn thắng sẽ diễn ra.
Tổng bàn thắng lẻ: 7/9 trận sân nhà gần đây của Tottenham kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 5/6 trận sân khách vừa qua của Man City cũng khép lại với số pha lập công không chia hết cho 2.

DỰ ĐOÁN: 3-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x