Mourinho giả vờ hay thực sự không “khát” danh hiệu?

Việt Dũng Việt Dũng
12:44 ngày 03-05-2015
Luôn miệng bác bỏ và tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm, HLV Jose Mourinho có cảm thấy khát danh hiệu sau 3 năm không thể lên ngôi tại các giải VĐQG?
Mourinho giả vờ hay thực sự không “khát” danh hiệu?
Mặc dù việc Chelsea giành chức vô địch Premier League mùa này chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi gần như chắc chắn họ sẽ đả bại Crystal Palace ngay ở Stamford Bridge vào tối nay để lên ngôi, nhưng HLV người Bồ Đào Nha lẽ ra phải cảm thấy sốt ruột hơn những gì ông biểu hiện. Đây là giai đoạn không giành chức VĐQG dài nhất sự nghiệp của ông (3 năm), vì vậy hơn lúc nào hết, “Người đặc biệt” cần tìm lại thói quen chiến thắng trước khi tạo ra một tiền lệ xấu.

Đó có lẽ là lý giải phù hợp cho sự thận trọng một cách “buồn chán” của Mourinho những tuần gần đây. Arsenal và M.U đã vươn lên rất mạnh mẽ, nhưng chẳng nghĩa lý gì bởi Chelsea quá hiệu quả, giành tới 16 trên 18 điểm tối đa ở 6 vòng gần nhất.

“Hai mùa bóng không vô địch ư?”, Mourinho chế nhạo phóng viên. “Tôi không nghĩ giành chức VĐQG mỗi mùa bóng là một điều bình thường, trừ phi bạn chọn một trong các giải đấu mà ngay đến anh lo vấn đề trang phục cũng có thể thành công trên cương vị HLV. Ở đây mọi chuyện khó hơn, nên hãy chọn nơi khác nhé”.

Lần đăng quang này vô cùng quan trọng. Nó giúp cho Mourinho dễ ăn nói hơn. Đừng quên ông từng xỉa xói Arsene Wenger về 10 năm không danh hiệu ra sao, và rằng các ông chủ ở Emirates đã kiên nhẫn thế nào với vị đồng nghiệp người Pháp. Sẽ thật khó để Mou còn “lắm lời” được nữa nếu như kéo dài thời gian chờ đợi của bản thân mình sang năm thứ 4.


Nhưng thông qua những phát biểu của ông, thật khó để cảm nhận thấy nỗi khao khát ấy. Giành danh hiệu VĐQG mỗi năm đúng là “không bình thường”, nhưng cái cách chiến lược gia người Bồ biểu hiện cũng chẳng hề “bình thường” chút nào. Đó giống như cách bộc lộ của Roy Keane và Sir Alex Ferguson, những biểu tượng thành công trong quá khứ.

Chelsea đang đứng trước chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 5 năm, nhưng với Mourinho, niềm vui sướng sẽ không tồn tại quá 5 phút. Ông thậm chí chẳng mấy quan tâm tới những tấm huy chương.

“Thông thường, nó giống như một ánh chớp”, Mourinho nói. “Một ánh sáng lóe lên với những con người bạn yêu mến nhất, với những người luôn ở bên bạn, những thời điểm quan trọng nhất đã dẫn tới thành công. Chỉ là một khoảnh khắc rất nhanh thôi. Với tôi, 5 phút ăn mừng là đủ”.

Luật của Premier League không cho phép Chelsea diễu hành cùng chiếc cúp vô địch ngay sau chiến thắng vào tối nay, điều này đồng nghĩa thầy trò Mourinho sẽ phải chờ tới trận sân nhà tiếp theo gặp Liverpool. Nhưng câu trả lời của “Người đặc biệt” đã nói lên nhiều điều về thái độ của ông.


“Tôi không quan tâm lắm. Điều có ý nghĩa là những điều quan trọng. Là cảm xúc, cảm xúc là thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi có bản sao của mọi chiếc cúp tôi đã giành được, nhưng tôi chẳng quan tâm về chúng, hoặc những tấm huy chương”.

“Chúng ở cả nhà tôi. Một số từ Bồ Đào Nha, một số ở đây, hoặc là ở phòng con trai tôi. Tôi chẳng để ý nhiều. Với tôi, quan trọng nhất là những cảm xúc. Tôi còn nhớ rõ từng người đã cùng tôi giành vinh quang”.

Đó là thái độ đã giúp Mourinho trở thành một “ông vua Midas” trong giới huấn luyện. Ông đang chuẩn bị có danh hiệu VĐQG thứ 8, đồng thời là chức vô địch thứ 18 trong sự nghiệp mới chỉ kéo dài 12 năm.

Giống như nhiều nhà vô địch khác, Mourinho thích cái cảm giác chờ đợi để được lên ngôi vương. Mắt ông mở to khi nói về quãng thời gian này, khi mùa giải đi dần tới những vòng cuối.


“Tôi thích cái cảm giác của tháng cuối: ‘Cố lên nào, tiến lên. Chỉ còn 4 trận thắng, 3 trận thắng, 2 nữa thôi’. Tôi thích cảm thấy nó gần như đã chạm tới rồi, nhưng vẫn chưa thực sự đạt được. Tôi thích cái động lực cuối cùng này”.

Đó là sự tương phản lớn thường có ở những kẻ chinh phục trong thể thao. Chính những người thành công nhất lại dành ít thời gian thưởng thức chiến thắng nhất. Họ nhanh chóng trở lại với công việc, để được thêm nhiều lần “gần như đã chạm tới nhưng vẫn chưa đạt được”.

Kể từ lúc Mourinho bớt “lãng mạn hóa” lối chơi của Chelsea, thành tích điểm số của họ đã trở nên quá ấn tượng. Đó là cách The Blues “khóa sổ” cuộc đua vô địch. Đó cũng là cách mà Alex Ferguson từng làm trong những năm tháng thành công nhất, và là sự khác biệt so với M.U cũng như Arsenal ở thời điểm hiện tại. “Một vài trong số họ đã có những bước tiến thần kỳ”, Mourinho nói về các đối thủ. “Nhưng họ sẽ không thể rút ngắn được khoảng cách”.

Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa Chelsea với Arsenal hay Man City có thể sẽ không được gia tăng thêm nữa. Bởi với Mourinho nó không cần thiết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x