Chelsea: Số 1 không tranh cãi

Minh Việt
06:10 ngày 04-05-2015
1 năm trước, Man City đăng quang xứ sương mù nhờ sự yếu bóng vía của Liverpool. 1 năm sau, Chelsea vô địch Premier League bằng sức mạnh vượt trội phần còn lại, bằng quyền lực tuyệt đối mà họ thiết lập từ đầu đến cuối mùa giải. Không như Man City, đội quân của Jose Mourinho xứng đáng tới từng centimet trên ngai vàng…
Chelsea: Số 1 không tranh cãi
QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI
Mùa giải trước, Man City vô địch Premier League khi họ chỉ có 15 ngày đứng trên ngôi đầu bảng. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng nếu Liverpool không yếu bóng vía, nếu Liverpool không đánh mất bản năng của một ông lớn đi chinh phục danh hiệu bởi đã quá lâu rồi không góp mặt trong cuộc đua vô địch, thì Man City đã không thể đăng quang. Xa hơn nữa, điều tương tự cũng xảy ra với Man xanh mùa 2011/12. Mùa đó, khi cả Premier League suy yếu, đối thủ lớn nhất M.U thì đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhưng Man City cũng phải đợi tới những giây phút cuối của vòng đấu cuối mới được khắc tên lên ngai vàng. Nghĩa là, cả 2 danh hiệu mà Man City có được đều ít nhiều thiếu thuyết phục.

VIDEO: Chelsea, nhà vô địch tuyệt đối



Năm nay thì khác biệt hoàn toàn. Nếu Man City là hình ảnh của một nhà vô địch khắc khổ, luôn phải sống trong lằn ranh mong manh giữa thành công và thất bại, thì Chelsea là nhà vua theo kiểu thống trị, đàn áp đối thủ từ đầu đến tận cuối mùa giải. The Blues đăng quang theo kiểu “ta là số 1, là riêng, là duy nhất”.

Bằng chứng, Chelsea mùa này khởi động chiến dịch chinh phục bằng chiến thắng 3-1 trên sân Burnley ở vòng đầu tiên. Họ leo lên ngôi đầu bảng ngay vòng 1. Và kể từ đó đến nay, The Blues trở thành “gã độc tài”, không chia sẻ vị trí “cầm cờ” Premier League cho bất kỳ đối thủ nào. Tính đến trước vòng 35, Chelsea đã có 246 ngày ngự trên ngôi đầu, nhìn xuống những kẻ bám đuổi trong vô vọng như Man Utd, Man City, Arsenal. Khi ấy, họ còn kém 16 ngày so với kỷ lục giữ ngôi đầu bảng Premier League lâu nhất trong lịch sử là 262 ngày do Man Utd nắm giữ (mùa 1993/94). Nhưng bây giờ, sau chiến thắng trước Crystal Palace để bước lên ngai vàng, Chelsea đã chắc chắn phá kỷ lục của Man Utd khi tiếp tục giữ ngôi đầu tới hết mùa, với tổng cộng 274 ngày. 274 ngày của Chelsea 2015 và 15 ngày của Man City 2014, khác biệt là quá lớn. Liệu còn ai thắc mắc về sự thống trị tuyệt đối của Chelsea?

Còn nữa, The Blues cũng hơn đội nhì bảng tới 13 điểm. Nếu khoảng cách này được giữ nguyên thì đây là cách biệt lớn thứ 2 giữa nhà vô địch và đội á quân trong 29 mùa giải gần nhất, chỉ kém mùa 1999/2000 khi M.U hơn Arsenal 18 điểm. Đấy là chưa kể, đoàn quân của Mourinho còn dẫn đầu ở rất nhiều thống kê chuyên môn khác (xem bảng dưới). Thierry Henry vẫn chỉ trích Chelsea buồn tẻ! Có thể là cách chơi của The Blues buồn tẻ thật. Nhưng liệu có ai dám nghi ngờ về sự thống trị tuyệt đối, sức mạnh vượt trội của Chelsea so với phần còn lại?

Tóm lại, cái cách mà The Blues vừa ghi tên lên ngai vàng ấn tượng hơn rất nhiều so với hành trình Man City đăng quang mùa trước. Chelsea là “kẻ huỷ diệt”, người đi chinh phục thực thụ. Còn Man xanh chỉ là kẻ rình mồi. 


HAY NHẤT KỶ NGUYÊN MOURINHO?
Đây là lần thứ 3 Mourinho đưa Chelsea tới chức vô địch Premier League. Ở hai lần trước, Chelsea đều được đánh giá là một tập thể toàn diện, kết hợp hài hòa giữa lối chơi tập thể gắn kết và sự bùng nổ của từng cá nhân. Tuy nhiên, dù Chelsea mùa này còn gây ra nhiều tranh cãi, vẫn có nhiều người cho rằng đây mới chính là The Blues hay nhất mà Mourinho có được, hay ít ra họ cũng đủ tiềm năng để trở thành đội bóng số 1 trong kỷ nguyên Mourinho.

Hãy so sánh một chút. Trong nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, những con người mà Mou có trong tay hầu hết đều chưa giành được danh hiệu đáng kể nào. Bây giờ, Mou đang có một đội hình với rất nhiều nhà vô địch, từ cấp độ CLB (Courtois, Diego Costa, Oscar, Willian) đến cấp độ đội tuyển (Cesc Fabregas). Quan trọng hơn, Chelsea hiện tại còn rất trẻ, đủ khả năng thống trị trong mọt thời gian dài nữa. Độ tuổi trung bình đội hình chính của Chelsea 2015 là 26,6 tuổi, trẻ hơn hẳn so với đội hình The Blues trong nhiệm kỳ đầu của Mou (26,9).  

10 năm trước, cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất của Mou là Makelele - Lampard. Đó là 2 tiền vệ xuất sắc. Nhưng chắc chắn họ chưa thể hoàn hảo, bổ trợ nhau tuyệt vời như cặp Nemanja Matic - Fabregas hiện tại. Còn nữa, những cầu thủ chạy cánh trái của Chelsea 10 năm trước là Damien Duff hay Arjen Robben hoặc không đủ tố chất siêu sao, hoặc mới ở dạng tiềm năng, nghĩa là đều không thể sánh bằng một Eden Hazard siêu việt của hiện tại. Tương tự, Fabregas, Courtois, Matic đều thuộc nhóm những cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình.

Một Chelsea như thế xứng đáng tới từng centimet trên ngai vàng. Họ đơn giản là số 1 không thể tranh cãi! Và họ sẽ còn khẳng định quyền lực tuyệt đối ấy bằng những danh hiệu nữa trong tương lai để thực sự trở thành đội bóng hay nhất trong kỷ nguyên Mourinho.

Thắng kiểu... Mourinho!
Trong trận đấu với Crystal Palace,  chiến thắng tối thiểu 1-0 mà Chelsea giành được cũng gây tranh cãi. Ở bàn mở tỷ số, Eden Hazard được cho là đã chủ động ngã trong vòng cấm để kiếm quả phạt đền mà chính anh đã lập công sau 2 pha dứt điểm. Sau đó, Chelsea còn may mắn thoát được một quả phạt đền khi đội trưởng John Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú dứt điểm của Jason Puncheon.

 VIDEO: Chelsea 1-0 Crystal Palace



CHELSEA THỐNG TRỊ TUYỆT ĐỐI PREMIER LEAGUE MÙA NÀY NHƯ NÀO?
Đội đứng trên ngôi đầu lâu nhất: 274 ngày
Đội có tỷ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn cao nhất: 18,13%
Đội giữ sạch lưới nhiều nhất: 17
Đội có cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất: Eden Hazard (90 lần)
Đội có cầu thủ chạm bóng nhiều nhất: Cesc Fabregas (3.151)
Đội có cầu thủ chuyền bóng thành công nhiều nhất: Cesc Fabregas (2.186)
Đội có cầu thủ chuyền ở 1/3 phần sân đối phương nhiều nhất: Eden Hazard (1.182)
Đội có cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất: Cesc Fabregas (17)
Đội có cầu thủ lừa bóng thành công nhiều nhất: Eden Hazard (158)
Đội có cầu thủ tắc bóng thành công nhiều nhất: Nemanja Matic (114)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Chelsea cần làm gì sau chức vô địch Premier League? Chelsea cần làm gì sau chức vô địch Premier League?

    Bất chấp việc chức vô địch Premier League 2014/15 đã thuộc về Chelsea, HLV Jose Mourinho chưa được phép xoa tay hài lòng bởi trước mắt ông vẫn còn khá nhiều việc cần phải giải quyết.

  • Mourinho chớ quên một nhiệm vụ còn dang dở Mourinho chớ quên một nhiệm vụ còn dang dở

    Được kỳ vọng sẽ tạo nên một Chelsea rất khác ở mùa giải năm nay để chinh phục các danh hiệu, song cho đến thời điểm này, Jose Mourinho mới chỉ làm được một nửa nhiệm vụ.

  • Tường thuật Tottenham 0-1 Man City Tường thuật Tottenham 0-1 Man City

    Tiền đạo Sergio Aguero lại một lần nữa cho thấy anh có duyên ghi bàn vào lưới Tottenham đến thế nào. Với pha lập công duy nhất giúp Man City giành chiến thắng 1-0 ngay tại White Hart Lane, tiền đạo người Argentina đã có được bàn thắng thứ 10 trong 7 lần chạm trán Spurs ở giải Ngoại hạng.

  • Chelsea vô địch Premier League 2014/15 sớm 3 vòng Chelsea vô địch Premier League 2014/15 sớm 3 vòng

    Pha lập công duy nhất của tiền vệ Eden Hazard đã mang về chiến thắng 1-0 cho Chelsea trước Crystal Palace, qua đó đăng quang danh hiệu Premier League 2014/15 sớm trước 3 vòng đấu.

  • Aguero lập công, Man City hạ gục Tottenham Aguero lập công, Man City hạ gục Tottenham

    Bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero không chỉ giúp Man City gia cố vị trí thứ 2 trên BXH mà còn giúp ngôi sao người Argentina tạo khoảng cách 2 bàn với Harry Kane trong cuộc đua Vua phá lưới Premier League 2014/15.

  • Những hình ảnh đẹp nhất của tân vương Premier League 2014/15 Những hình ảnh đẹp nhất của tân vương Premier League 2014/15

    Chelsea đã có một mùa giải thành công rực rỡ và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Cùng BongdaPlus nhìn lại chặng đường lên ngôi của tân vương Premier League 2014/15.

  • Eden Hazard: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Ronaldo và Messi Eden Hazard: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Ronaldo và Messi

    Những bước tiến vô cùng vững chắc và ổn định của Eden Hazard trong vài mùa giải gần đây cho thấy anh chính là hậu duệ xứng đáng nhất của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

  • 5 điểm nhấn đặc biệt về Chelsea-của-Mourinho mùa giải 2014/15 5 điểm nhấn đặc biệt về Chelsea-của-Mourinho mùa giải 2014/15

    Jose Mourinho, không nghi ngờ gì nữa, chính là HLV gây ấn tượng mạnh nhất tại Premier League mùa 2014/15. Cùng nhìn lại 5 điểm nhấn mà chiến lược gia người Bồ tạo ra cùng Chelsea mùa này.

  • Chelsea: Bộ óc Bồ trong cơ thể Tây Ban Nha Chelsea: Bộ óc Bồ trong cơ thể Tây Ban Nha

    Nếu như Jose Mourinho là “kiến trúc sư” tạo nên thành công của Chelsea mùa này ở Premier League, thì chính những học trò người Tây Ban Nha của ông đã góp công lớn xây dựng nên một “thế hệ những nhà vô địch mới”.

  • Tường thuật Chelsea 1-0 Crystal Palace Tường thuật Chelsea 1-0 Crystal Palace

    Bàn thắng duy nhất của Eden Hazard đã giúp Chelsea vượt qua Crystal Palace với tỷ số 1-0, qua đó lên ngôi vô địch Premier League 2014/15 sớm trước 3 vòng đấu.

  • Chelsea "tẻ nhạt" chỗ nào? Chelsea "tẻ nhạt" chỗ nào?

    Những con số thống kê chỉ ra rằng từ Eden Hazard, Cesc Fabregas cho tới Nemanja Matic đều vượt trội so với các đồng nghiệp về nhiều khía cạnh. Và đó là lý do Chelsea không thể bị bắt kịp ở Premier League 2014/15.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x