Mourinho và động lực từ tình phụ tử

Trần Minh Trần Minh
17:01 ngày 06-05-2015
Trong niềm hân hoan của chức vô địch Premier League mà Chelsea vừa giành được, Jose Mourinho còn một nỗi lo không nhỏ về tình hình sức khỏe của cha mình, người vừa trải qua ca phẫu thuật não. Đấy cũng là lúc người ta chợt nhận ra những ảnh hưởng lớn từ ông Mourinho Felix lên con trai mình.
Mourinho và động lực từ tình phụ tử
Một đoạn video giá trị, được ghi hình vào năm 1981, vừa được đài truyền hình RTP công bố. Trong đó, ông Jose Manuel Mourinho Felix, bây giờ được biết đến chủ yếu với tư cách là bố của Jose Mourinho lừng lẫy, giới thiệu từng thành viên trong đội hình Rio Ave mà ông cầm quân.

Từng người từng người một bước lên camera để ông giới thiệu tên và vị trí của họ. Ở đoạn cuối của video là một chàng thanh niên, không ra dáng ngôi sao nhưng trông rất tự tin vào bản thân. “Mourinho Jr,” ông Mourinho Felix giới thiệu. “Tiền đạo”.

Tất nhiên chàng tiền đạo Mourinho ấy chưa từng là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ khung thành nào ở Bồ Đào Nha. Nhưng niềm đam mê bóng đá từ chàng trai trẻ ấy đích thị là từ ông bố Felix mà ra. Vị trí của ông khi còn thi đấu là thủ môn, ông từng một lần được gọi vào ĐT Bồ Đào Nha để dự trận giao hữu với CH Ireland năm 1972. Khi chuyển sang nghiệp cầm quân, ông cũng suýt nữa trở thành HLV đội tuyển nước này vào năm 1983. Cơ hội ấy trôi qua và không bao giờ quay trở lại. Và bây giờ, khi nói đến ông Mourinho Felix, người ta chỉ nhớ đến việc ông là bố của Jose Mourinho lừng danh mà thôi.

“Con hơn cha nhà có phúc”. Chính ông Felix cũng hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình bước lên đỉnh cao danh vọng, vượt xa mình ngày trước.


Khi còn cầm quân cho Real Madrid, Mourinho đã nói với Angel di Maria trước một trận El Clasico: “Hãy đá trận này bốc vào, đá vì bố của cậu nữa”. Bố của Di Maria vốn là cầu thủ triển vọng, nhưng rồi chấn thương khiến ông phải giải nghệ từ sớm. Mấy chục năm sau đó, ông phải làm việc vất vả trong hầm mỏ, kiếm tiền nuôi gia đình gồm vợ và 3 con. Di Maria đá bóng là hoàn thành nốt giấc mơ dang dở của người bố. Mourinho hiểu hơn ai hết cái tình cảm phụ tử thiêng liêng ấy.

Khi Mourinho gặt hái thành công và vẫn đang tiếp tục thành công, đấy là vì những ký ức của tình cha con từ thuở hàn vi. Gia đình Mourinho chưa bao giờ sung túc bởi ông Felix chưa bao giờ kiếm được những bản hợp đồng lớn ở những CLB lớn. Thỉnh thoảng, Mourinho vẫn kể lại cho báo giới câu chuyện về đêm Giáng sinh 1984. Trong cái đêm ngập tràn hạnh phúc của mọi người, ông Felix báo cho gia đình một tin sét đánh: ông bị CLB Rio Ave sa thải. 

Năm ấy, Mourinho 21 tuổi. Và có lẽ chàng thanh niên ấy đã hạ quyết tâm phải trở thành một nhân vật kiệt xuất, người “phải có danh gì với núi sông” để bù lại những nỗi buồn khổ của gia đình. Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn tờ AS hồi 2010, ông Felix cho biết sau đêm Giáng sinh ấy, con trai ông đã giúp ông viết tài liệu trinh sát về đối thủ. Và chính năng khiếu tuyệt vời của Jose đã đôi lần mang lại hiệu quả bất ngờ cho ông bố HLV.

Giờ thì sẽ không còn nỗi lo sợ thất nghiệp nào nữa, chỉ còn nỗi lo về việc bố sẽ rời bỏ mình quá sớm. “Mọi thứ đã ổn, tôi đã thở phào, cám ơn mọi người đã quan tâm,” Mourinho nói sau khi được bác sĩ cập nhật tình hình sức khỏe của bố. Còn ông Felix nói gì về người con trai luôn có những phát ngôn gây sốc của mình? Ông mỉm cười: “Nếu con tôi cũng hiền lành như tôi, thế giới này đã nuốt chửng nó từ lâu”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x