Một loạt cầu thủ sắp chơi trận cuối ở M.U: Ai sẽ cất cao khúc hát thiên nga?

Khánh Phong
06:30 ngày 22-05-2015
Loài thiên nga chỉ hót duy nhất một lần trong đời, chính là trước khi nó từ giã sự sống. Ở M.U, không ít cầu thủ cũng mong đợi tỏa sáng trong trận cầu chia tay Quỷ đỏ, trước Hull cuối tuần này.
Một loạt cầu thủ sắp chơi trận cuối ở M.U: Ai sẽ cất cao khúc hát thiên nga?
NHỮNG NGƯỜI PHẢI RA ĐI...
Những người đứng đầu tiên trong danh sách phải rời sân Old Trafford là những người sẽ chẳng còn ràng buộc gì với M.U sau khi mùa giải này kết thúc. Đó là những người có hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa Hè năm nay, như Ben Amos - thủ thành số 3, và Tom Cleverley - người đang được cho Aston Villa mượn. Bây giờ đã là tháng 5. Nếu đội bóng chưa đề nghị hợp đồng mới với bạn, nghĩa là họ không bao giờ có ý định làm điều đó. 


Cũng có những người chưa hết hợp đồng, nhưng mặc nhiên bị xem là không còn tương lai ở đội bóng. Đó là những người đã bị đẩy đi theo dạng cho mượn. Thường thì một cầu thủ khi bị cho mượn vẫn nghĩ rằng nếu thể hiện tốt, anh ta vẫn còn cửa trở lại và được trọng dụng. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra với những Nani hay Chicharito, dù họ đã chơi không hề tệ trong màu áo Sporting Lisbon và Real Madrid. Đây là những người không phù hợp với triết lý bóng đá của Van Gaal, nên khi trở lại Old Trafford, hoặc họ sẽ bị đẩy đi theo dạng cho mượn tiếp, hoặc sẽ bị bán.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ RA ĐI
Đó là những người đã không thuyết phục được HLV trưởng, dù họ may mắn hơn những Chicharito hay Nani khi vẫn có cơ hội được thể hiện. Tương lai của những người này vẫn là một dấu hỏi lớn, vì nhiều lý do. Có thể người ta tin rằng anh ta chưa “hết hạn sử dụng”, như Robin van Persie. Có thể vì anh ta đơn giản là cần thêm thời gian, như Di Maria, người đã vật lộn với vấn đề thích nghi trong mùa giải đầu tiên ở Premier League. Cũng có thể vì anh ta còn trẻ, và còn nhiều tiềm năng để phát triển, như Adnan Januzaj.

NHỮNG NGƯỜI KHÓ GIỮ
Thực ra chỉ có một người. Tiếc thay, đó lại là cầu thủ mà M.U muốn giữ nhất. Thái độ im lặng kéo dài của David de Gea cho thấy anh vẫn còn dùng dằng nửa ở nửa đi, bị níu kéo bởi một bên là tình cảm của M.U, một bên là sức hút khủng khiếp từ Real Madrid. Nhưng khi một cầu thủ bị Real lôi kéo mà lại tỏ ra dùng dằng, đó là lúc CLB chủ quản của anh ta hiểu rằng cần phải tìm ra phương án thay thế. Việc anh ta giơ cao chiếc áo trắng trong lễ ra mắt ở Bernabeu chỉ còn là vấn đề thời gian.


Trong trận đấu với Arsenal, một sự kiện hi hữu đã xảy ra. De Gea, lần đầu tiên trong mùa, phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Bởi đây là sự kiện chưa xảy ra, và bởi thông tin về chấn thương của De Gea là quá mù mờ, người ta có quyền tin rằng thủ thành người Tây Ban Nha đã được tạo điều kiện để chào tạm biệt các CĐV nhà. Đó là điều anh không có cơ hội làm nếu đồng ý chuyển sang Real, bởi trận gặp Arsenal đã là trận cuối của M.U ở Old Trafford mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x