Chelsea: Nhà vô địch tuyệt đối

Minh Kiệt
12:46 ngày 25-05-2015
“Với những ai nói rằng chức vô địch của chúng tôi không xứng đáng, tôi xin trích lại một câu nói ở nước tôi: chó cứ sủa và đoàn người cứ đi”, HLV Jose Mourinho từng nói như thế trước những lời chỉ trích cho rằng Chelsea đã chơi quá chán và thực dụng trên đường tiến đến ngôi vương Premier League 2014/15.
Chelsea: Nhà vô địch tuyệt đối

Nhưng những lời chỉ trích ấy không đủ sức nặng để làm giảm vinh quang mà thầy trò HLV Mourinho vừa đạt được.

CHỨC VÔ ĐỊCH THUYẾT PHỤC NHẤT
Mùa bóng 2014/15 của Chelsea chia làm 2 giai đoạn rất rõ rệt. Giai đoạn 1 là khi họ mở một cuộc tăng tốc ngay từ đầu giải, giành những chiến thắng thuyết phục, mở ra những mạch trận bất bại ấn tượng và trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt. Giai đoạn 2 là khi mùa bóng bước vào giai đoạn then chốt, Chelsea trở nên thận trọng hơn, chắt chiu hơn và có những chiến thắng vừa đủ. 

Có thể nói một cách nôm na như thế này: Chelsea giai đoạn 1 là để chinh phục các CĐV, làm hài lòng Roman Abramovich; còn Chelsea của giai đoạn 2 là để vô địch! Những người chỉ trích thường chỉ nhìn vào giai đoạn 2 mà dễ dàng quên đi giai đoạn 1. Họ cũng lờ đi một sự thật: Chelsea là đội ghi bàn nhiều thứ 2 tại Premier League mùa này, chỉ kém Man City. Cái hơn của Chelsea là... rải đều số bàn thắng ấy ra các trận để giành được hiệu quả tối ưu.

Chelsea ăn mừng: Drogba lại tưới sâm panh lên đồng đội



“Những đội còn lại ở Premier League đều cách xa Chelsea hàng dặm, cả về chiến thuật lẫn phòng ngự”, cựu cầu thủ Gary Neville bình luận. “Tôi chưa từng thấy đội bóng nào có thể chơi tốt từ đầu đến cuối giải. Bạn phải biết thực dụng đúng lúc. Mourinho làm được điều ấy. Nghĩa là ông ta thích nghi rất tốt”. Gary Neville cũng nhắc lại vào thời của mình, thỉnh thoảng Sir Alex Ferguson đôn Ronny Johnsen và Phil Neville lên đá tiền vệ phòng ngự để tăng khả năng phòng ngự tuyến hai. Nhưng đâu có ai chỉ trích M.U là thực dụng. Vì thế sự chỉ trích dành cho Chelsea có lẽ mang nhiều định kiến dành cho Mourinho hơn.

Phát biểu của Neville rõ ràng đã khái quát hóa được mùa bóng đầy thuyết phục của Chelsea. Họ có hàng phòng ngự tốt nhất, tiền vệ đánh chặn giỏi nhất (Nemanja Matic), tiền vệ kiến tạo nhiều nhất (Cesc Fabregas), cầu thủ xuất sắc nhất (Eden Hazard) và chuyên gia chuyển hóa cơ hội thành bàn (Diego Costa). Những tân binh Mourinho mang về đều phát huy giá trị trong khi những người cũ như John Terry, Gary Cahill, Eden Hazard đều chơi hay hơn mùa trước.

THỐNG TRỊ? CHƯA CHẮC!
Nghĩa là ngay từ đầu, khi các ứng viên còn đang loay hoay thì Chelsea đã mau chóng vượt lên. Họ trấn áp được cả một giải đấu và đến đầu năm 2015 thì ra sức bảo vệ thành quả ấy. Nếu Premier League mùa trước là câu chuyện của những cuộc tranh đua không khoan nhượng với 25 lần đổi chủ ở ngôi đầu bảng (một kỷ lục) thì mùa này là màn độc diễn của thầy trò HLV Mourinho. Ông kiểm soát toàn cục, từ trên sân cho đến trong phòng họp báo. Theo Neville, Jamie Carragher và nhiều BLV uy tín khác, chức vô địch này là chức vô địch thuyết phục nhất trong 3 lần đăng quang Premier League của Mourinho.


Vì đội hình Chelsea vừa vô địch quá mạnh cũng như hãy còn trẻ, nhiều người đã dự báo The Blues sẽ mở ra một giai đoạn thống trị Premier League như M.U từng làm được trước đây. Theo Neville, thậm chí chức vô địch trong tương lai của Chelsea hứa hẹn sẽ còn dễ dàng hơn. Đã vậy đội trẻ của Chelsea còn vừa vô địch giải trẻ châu Âu, hứa hẹn một sự tiếp nối tuyệt vời cho đội hình hiện tại. “Nếu tôi không thể giới thiệu được một vài gương mặt trẻ vào đội hình chính thời gian tới, đấy sẽ là thất bại của tôi”, Mourinho nói.

Nhìn bức tranh toàn cảnh ấy, tất nhiên các CĐV Chelsea có lý do để lạc quan. Nhưng đến lúc này, Mourinho chưa bao giờ vô địch... ở mùa thứ 3. Thực vậy. Ông luôn rất giỏi ở mùa thứ nhì, thông qua việc kiện toàn những điểm thiếu sót ở mùa đầu tiên, nhưng lại không mạnh trong mùa thứ 3, khi đội bóng đang ở trên đỉnh cao. Mùa thứ 3 của Mourinho tại Chelsea trong nhiệm kỳ đầu là một thất bại. Khi Real vô địch ở mùa thứ 2 cùng Mourinho, người ta cũng tin là đã đến lúc họ thống trị La Liga. Rốt cục mùa sau đó Barca mau chóng đòi lại chức vô địch.

Không phải ngẫu nhiên mà tại Porto và Inter Milan, Mourinho lập tức ra đi trên đỉnh cao ở mùa thứ hai. Giữ cho một đội bóng thành công tiếp tục thống trị là một công việc khó khăn mà Mourinho cần phải thể hiện. Còn việc dùng cầu thủ trẻ cũng là điều mà Mourinho chưa từng giỏi. Davide Santon và Raphael Varane là những ví dụ quá ít ỏi. Vì thế hãy cùng chờ mùa bóng mới khởi tranh. Khi Luật công bằng tài chính được nới lỏng, Man City và Man United dư sức rút ngắn khoảng cách trình độ với Chelsea nếu được tăng cường đúng mức!

KẾT CỤC MÙA GIẢI
Vô địch: Chelsea
Á quân: Man City
Dự Champions League:  Chelsea, Man City, Arsenal, Man United
Dự Europa League:  Liverpool, Tottenham
Xuống hạng: Burnley, QPR, Hull City
Vua phá lưới: Sergio Aguero (25 bàn)
HLV xuất sắc nhất:  Jose Mourinho
Cầu thủ xuất sắc nhất:  Eden Hazard
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất:  Harry Kane

CON SỐ
2 John Terry đã trở thành cầu thủ thứ hai đăng quang tại Premier League trong mùa giải mà anh không nghỉ thi đấu phút nào, sau Gary Pallister của Man United mùa 1992/93.
18 Trong 12 mùa bóng mà Jose Mourinho làm việc trọn vẹn đến hết mùa, ông giành đến 18 danh hiệu các loại, trong đó có 8 chức vô địch quốc gia. Khi Chelsea chính thức đăng quang Premier League mùa này sau trận thắng Crystal Palace, họ giành bình quân 2,37 điểm/trận. Đấy là số điểm bình quân cao thứ nhì trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ kém mùa 2004/05 của... chính Chelsea do Mourinho dẫn dắt.
274 Chelsea đã ngự trị trên ngôi đầu Premier League 274 ngày trong mùa giải này. Đây là kỷ lục của giải đấu cao nhất nước Anh.
975 Premier League 2014/15 đã kết thúc với chỉ 975 bàn thắng. Đây là mùa bóng đầu tiên trong 6 năm qua, giải đấu hàng đầu nước Anh kết thúc dưới con số 1.000 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Alan Pardew thiết lập kỷ lục hiếm người biết HLV Alan Pardew thiết lập kỷ lục hiếm người biết

    Với thành tích giúp Crystal Palace có vị trí thứ 10 trên BXH, HLV Alan Pardew đã thiết lập kỷ lục mà hiếm người biết đó là giúp Eagles có thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội bóng ở kỷ nguyên Premier League.

  • Van Gaal mắng Fellaini 'ngu dốt không thể tin được' Van Gaal mắng Fellaini 'ngu dốt không thể tin được'

    HLV Louis van Gaal của M.U 'điên tiết' khi cậu học trò Marouane Fellaini dính thẻ đỏ trong trận đấu với Hull City ở vòng đấu cuối Premier League 2014/15 dẫn đến bị treo giò ở 3 trận đầu tiên mùa giải kế tiếp.

  • Fellaini đá cầu thủ Hull rách chân, chảy máu đầu Fellaini đá cầu thủ Hull rách chân, chảy máu đầu

    Marouane Fellaini đã khép lại mùa giải bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, sau khi giẫm lên chân của hậu vệ Paul McShane bên phía Hull City.

  • HLV Mourinho muốn 'thay máu' để tạo động lực cho Chelsea HLV Mourinho muốn 'thay máu' để tạo động lực cho Chelsea

    Bất chấp việc Chelsea đã vô địch Premier League 2014/15 một cách thuyết phục, HLV Jose Mourinho của họ vẫn muốn nâng cấp đội hình để tranh đua với các đối thủ, đồng thời khiến các cầu thủ hiện tại của The Blues không ngủ quên trên chiến thắng.

  • HLV Van Gaal: 'Tôi biết sẽ mua ai, bán ai' HLV Van Gaal: 'Tôi biết sẽ mua ai, bán ai'

    Mùa Hè này, Manchester United hứa hẹn sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng bởi HLV Louis van Gaal của họ đã có kế hoạch mua sắm chi tiết.

  • Những cảm xúc trái chiều, những cuộc chia ly ở vòng cuối Premier League 2014/15 Những cảm xúc trái chiều, những cuộc chia ly ở vòng cuối Premier League 2014/15

    Chelsea nâng cúp vô địch sau 5 năm chờ đợi; Gerrard chia tay Liverpool bằng trận thảm bại trước Stoke City; Hull nối gót Burnley & QPR xuống Hạng nhất... là những hình ảnh ấn tượng cuối cùng của Premier League 2014/15.

  • Premier League: Không cần nhớ, vẫn hay! Premier League: Không cần nhớ, vẫn hay!

    Hãy quay lại với câu hỏi ban đầu: nhớ gì về Premier League 2014/15? Câu trả lời quan trọng nhất: người ta không cần phải có một điều gì đấy để nhớ khi theo dõi Premier League. Chi tiết tưởng như tầm thường này hóa ra lại chính là chỗ vĩ đại của Premier League nói riêng cũng như bóng đá Anh nói chung.

  • 21h00 ngày 25/5, Norwich vs Middlesbrough: tin vào Boro 21h00 ngày 25/5, Norwich vs Middlesbrough: tin vào Boro

    Middlesbrough từng 2 lần đánh bại Norwich tại giải hạng Nhất Anh mùa này. Tối nay rất có thể là lần thứ ba khi đội bóng của cựu trung vệ Aitor Karanka luôn thể hiện bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Boro đang đứng trước cơ hội trở lại Premier League sau 6 năm.

  • Tường thuật vòng cuối Premier League Tường thuật vòng cuối Premier League

    Trận thua bẽ mặt 1-6 trước Stoke City đã khiến Liverpool đánh mất vị trí thứ 5 vào tay Tottenham sau loạt trận cuối. Trong khi đó, Hull dù có kết quả hòa với M.U nhưng vẫn phải xuống hạng bởi Newcastle đã đánh bại West Ham.

  • Hạ màn Premier League: Liverpool dự Europa League, Hull xuống hạng Hạ màn Premier League: Liverpool dự Europa League, Hull xuống hạng

    Liverpool đã chia tay mùa giải 2014/15 bằng đại bại 1-6 trước Stoke. Dù vậy, trận thua muối mặt này không làm The Kop mất đi vé dự Europa League mùa sau. Ở nửa sau BXH, Hull trở thành đội bóng cuối cùng nhận vé xuống hạng.

  • Những cái nhất của Premier League 2014/15 Những cái nhất của Premier League 2014/15

    BongdaPlus điểm lại những cái nhất của mùa giải Premier League 2014/15.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x