Premier League: Không cần nhớ, vẫn hay!

Kinh Thi Kinh Thi
06:45 ngày 25-05-2015
Hãy quay lại với câu hỏi ban đầu: nhớ gì về Premier League 2014/15? Câu trả lời quan trọng nhất: người ta không cần phải có một điều gì đấy để nhớ khi theo dõi Premier League. Chi tiết tưởng như tầm thường này hóa ra lại chính là chỗ vĩ đại của Premier League nói riêng cũng như bóng đá Anh nói chung.
Premier League: Không cần nhớ, vẫn hay!
1. Có thể nhớ gì khi Premier League 2014/15 khép lại? Dĩ nhiên, còn tùy người ta hâm mộ ngôi sao nào, đội bóng nào, hoặc mức độ hâm mộ đến đâu. Nhưng, nhìn chung thì... không có nhiều điều để nhớ.
Khi Chelsea chính thức đoạt ngôi vô địch, một nhóm cổ động viên của đội bóng này ở Việt Nam kéo nhau lên Facebook tranh luận xem đâu là ngôi sao số 1. Lão tướng John Terry được đề cử khá nhiều. Cạnh đó là Branislav Ivanovic, Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Diego Costa... Thậm chí có cả Petr Cech vốn chỉ là thủ môn dự bị. Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, Eden Hazard, lại không phải là lựa chọn. Đấy là một trong những ví dụ tiêu biểu cho sự nhàn nhạt của cả mùa bóng.

Ngay cả Hazard còn không gây được ấn tượng sâu đậm (so với những Luis Suarez hoặc Gareth Bale trước đây, khi họ đoạt giải Cầu thủ số 1 ở Premier League), huống hồ những ngôi sao khác. Có lúc, Harry Kane nổi đình nổi đám. Thậm chí có lúc chỉ là một “Pelle nào đấy”. Cũng có người nhớ về Steven Gerrard hoặc Frank Lampard, nhưng không phải vì họ xuất sắc, chẳng qua là vì họ đã thi đấu lần cuối trên sân cỏ Premier League.

2. Ấn tượng từ các ngôi sao cũng chỉ là một ví dụ. Nhìn vào đâu, người ta cũng chỉ nhận ra... sự đơn giản đến mức tối đa ở Premier League. Đơn giản là chẳng còn ai xem Arsenal và M.U là ứng cử viên vô địch nữa, cũng chẳng còn ai ngán một Liverpool đã mất Luis Suarez nữa. Vậy Chelsea phải tranh chấp với ai khác ngoài Manchester City đã già cỗi, hoàn toàn không có nét mới đáng kể? Jose Mourinho giúp Chelsea trở lại ngôi vô địch, riêng ông nhận giải HLV xuất sắc nhất. Nhưng, đừng bao giờ gọi Mourinho là “Người đặc biệt” nữa.


Đúng 10 năm đã trôi qua kể từ khi Mourinho làm cả thế giới nhướng mắt khi ông tự gọi mình như vậy. Ở mùa bóng 2004/05, Mourinho lần đầu xuất hiện ở Premier League. Khi ấy, ông lập tức giúp Chelsea đoạt chức vô địch, lần đầu tiên sau 50 năm, với kỷ lục giành điểm nhiều nhất (95) và thủng lưới ít nhất (15 bàn). Ngay cả Mourinho giờ đã khác xa chính mình, theo hướng ông để lại... ít điều đáng nhớ hơn xưa.

3. Thật ra, có nhớ được gì hay không là chuyện của người xem. Premier League là giải VĐQG có giá trị lớn nhất thế giới, nhưng không phải vì những ấn tượng chuyên môn sâu đậm. Bóng đá Anh là một trong những nền bóng đá vĩ đại nhất thế giới, nhưng không phải vì thành tích chuyên môn. Cần có chi tiết để bạn hiểu thêm về bóng đá Anh? Xin thưa: giải hạng Nhì của Anh là giải đấu số 4 trên thế giới về số lượng khán giả trực tiếp đến sân, hoặc Cúp Quốc gia Anh (FA Cup) là giải đấu đỉnh cao duy nhất có hơn 700 đội bóng tham dự. Premier League? Cả thế giới phải học theo họ bằng cách tách ra khỏi LĐBĐ quốc gia, tồn tại theo hình thức công ty. Cả thế giới phải bắt chước họ trong việc chấm điểm 3 cho một trận thắng...

Hãy quay lại với câu hỏi ban đầu: nhớ gì về Premier League 2014/15? Câu trả lời quan trọng nhất: người ta không cần phải có một điều gì đấy để nhớ khi theo dõi Premier League. Chi tiết tưởng như tầm thường này hóa ra lại chính là chỗ vĩ đại của Premier League nói riêng cũng như bóng đá Anh nói chung.

Cần gì phải nhớ! Có thể xem Premier League từ bất cứ điểm nào - trong toàn giải cũng như trong từng trận cụ thể - mà vẫn hào hứng. Xem để giải trí, và để... không phải nhớ nhiều, nghĩ nhiều - cũng như xem phim nhiều tập của Hàn Quốc hoặc nghe loại nhạc dễ nghe của các Boys band vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x