Hãy thông cảm chứ đừng khinh miệt Falcao

Quang Hoà Quang Hoà
20:57 ngày 25-05-2015
Ngay sau khi mùa giải 2014/15 kết thúc, HLV Louis van Gaal đã xác nhận tiền đạo Radamel Falcao sẽ không được giữ lại Manchester United. Đây là kết cục đáng buồn với chân sút xứng đáng nhận được nhiều sự thông cảm, nhưng lại lại phải nhận quá nhiều những ánh mắt miệt thị thời gian qua.
Hãy thông cảm chứ đừng khinh miệt Falcao
Chúa không đứng về phía Falcao
Mới cách đây chừng hơn 1 năm, Falcao từng có buổi giao lưu với các em học sinh Colombia đã lặn lội từ Nam Mỹ sang tận châu Âu để gặp gỡ thần tượng của mình. Khi ấy, một cậu bé 12 tuổi đã nói với Falcao rằng: “Đôi chân của chú rồi sẽ bình phục thôi. Chúa sẽ giúp chân chú mạnh mẽ hơn và chú sẽ tỏa sáng ở World Cup”. 

VIDEO: Falcao và De Gea chào tạm biệt fan M.U?



Khi ấy Falcao đã không cầm được nước mắt vì xúc động. Đáng tiếc, ước nguyện của cậu bé từng giao lưu với tiền đạo thuộc biên chế Monaco đã không trở thành hiện thực. Rút cục, Falcao đã không thể cùng ĐT Colombia góp mặt ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Nam Mỹ. Chưa hết, sau khi giải quyết ổn thỏa vấn đề liên quan đến dây chằng đầu gối, cựu tiền đạo Atletico đã thi đấu dè dặt hơn hẳn chứ không còn tỏ ra xông xáo giống như một chú hổ như trước (đây chính là biệt danh của anh).

Sau khi chuyển sang khoác áo M.U, Falcao chẳng khác nào một vị thần bị tước hết quyền lực. Với việc chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn sau 30 trận (trong đó rất nhiều trận anh không được đá đủ 90 phút), rõ ràng chân sút 29 tuổi này đã không đáp ứng được sự kỳ vọng ở M.U. Ở Old Trafford, số pha lập công của Falcao cũng chỉ tương đương với thành tích ghi bàn của hậu vệ Chris Smalling ở mùa giải năm nay. 

Căn cứ vào chuyện Falcao từng ghi đến 72 bàn trong 87 trận khoác áo Porto, hay đóng góp 70 pha lập công cho Atletico trong 91 trận, có thể thấy “số 9” của M.U vừa trải qua một mùa bóng thảm hại. Với những gì đã thể hiện, không có gì khó hiểu khi anh không thể trụ lại M.U đúng như những gì mà báo giới đã dự đoán từ cách đây khá lâu.

Cần lắm sự cảm thông
Hồi M.U mới mượn được Falcao hồi tháng 9 năm ngoái, họ đã chào đón ngôi sao đến từ Nam Mỹ như người hùng. Khi ấy Wayne Rooney từng phấn khởi tuyên bố: “Falcao là sự bổ sung tuyệt vời cho M.U”, còn HLV Van Gaal thì bắt tay Falcao và không quên tâng bốc: “Thành tích ghi bàn của cậu thật đáng nể”.


Vậy mà bây giờ chẳng ai ở M.U còn muốn níu kéo Falcao khi tất cả đều cho rằng anh đơn giản là không đủ năng lực chuyên môn để được đứng trong hàng ngũ của Quỷ đỏ. Dường như, không ai bận tâm đến chuyện Falcao vừa mới bình phục chấn thương đã phải thử sức ở một môi trường bóng đá xa lạ, đầy tính cạnh tranh như giải Ngoại hạng Anh. Nên biết, chuyện các vận động viên thể thao gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ sau chấn thương không phải là chuyện hiếm.

Ở tuổi 29 và vừa phải trải qua mùa bóng đáng quên ở M.U, giờ đây Falcao đang thực sự gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một bến đỗ mới thích hợp có thể giúp anh từng bước lấy lại được bản năng sát thủ. Những đội bóng quan tâm đến Falcao dù “kết” cầu thủ này đến mấy cũng không thể tránh được chuyện phải đắn đo trước khi quyết định có mua “Mãnh hổ” hay không. Đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, bởi mua một cầu thủ sắp 30 tuổi và có tiền sử chấn thương như Falcao cũng giống như chơi một canh bạc.

Rơi vào tình cảnh như hiện nay, hơn lúc nào hết Falcao đang rất cần những lời động viên, ủng hộ, chứ không phải làn sóng chỉ trích từ dư luận. Thực ra, thời gian qua cũng có một số người lên tiếng bảo vệ Falcao. Đơn cử như những gì mà HLV ĐT Colombia - Jose Pekerman đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây: “Ramadel xứng đáng được làm việc trong điều kiện tốt hơn, đáng ra cậu ấy cần phải có cơ hội để cho tất cả thấy khả năng của mình”.


Ngoài ra, nhà báo từng một thời theo nghiệp HLV Luis Fernando Montoya cũng không đánh giá Falcao dưới góc độ tiêu cực: “Ramadel đã phải tiếp cận với nền bóng đá có văn hóa hoàn toàn mới mẻ. Thực tế ấy cộng với việc HLV của M.U quá lạnh lùng trong việc sử dụng nhân sự khiến Ramadel đánh mất sự tự tin. Từ đó phong độ của cậu ấy cũng tụt dốc”.

Thật buồn cho Falcao là những ý kiến ủng hộ anh chỉ xuất hiện rất hạn chế, nhưng những kẻ thích ném đá để ngôi sao người Colombia không thể gượng dậy lại quá nhiều. Cũng còn may cho anh là mùa giải 2014/15 đã kết thúc và ĐT Colombia sắp bước vào giải vô địch Nam Mỹ Copa America. 

Khi Falcao đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cống hiến cho ĐTQG, Copa America sẽ là cái phao để anh cứu vãn sự nghiệp đang tụt dốc thê thảm. Tất nhiên, để làm được điều đó thì Falcao rất cần những sự cảm thông và ủng hộ, đặc biệt là từ những CĐV ở quê nhà Colombia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x