Mourinho chọc ngoáy cả Arsenal, Man City và M.U bằng chuyện giả tưởng

Việt Dũng Việt Dũng
10:23 ngày 27-05-2015
Cuối buổi lễ trao giải và tổng kết mùa của CLB Chelsea, HLV Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi thay vì một bài phát biểu, ông kể một câu chuyện kèm hình ảnh đầy thú vị với mục đích châm chọc các kình địch Arsenal, Man City và M.U.
Mourinho chọc ngoáy cả Arsenal, Man City và M.U bằng chuyện giả tưởng
Chiến lược gia người Bồ đã khép lại buổi lễ trao giải của CLB Chelsea bằng một câu chuyện hài hước thú vị. Trong câu chuyện ấy, ông cho người nghe hình dung lại cả mùa giải của The Blues, cũng như lý do họ vượt qua được những kình địch như M.U, Man City hay Arsenal.

“Các học trò của tôi đã không nhận được sự tôn trọng họ đáng được hưởng, kể từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng”, Mourinho mở đầu. “Tôi cảm thấy thế, và giờ thì tôi có một câu chuyện tưởng tượng muốn kể cho các bạn nghe”.

“Ở đây chúng ta có một trận đấu với 2 khung thành, nhưng có 1 đội (mặc áo đỏ - ám chỉ M.U) thích chơi mà không cần ghi bàn. Họ rất giỏi và quả bóng cứ thế lăn qua lăn lại. Họ giữ bóng tốt, nhưng họ không thể ghi bàn. Chẳng có điểm nào cho họ”.

“Họ hỏi Ủy ban FIFA rằng liệu họ có thể thắng chỉ bằng cách giữ bóng không, tiếc rằng không thể. Giữ bóng tốt không phải yếu tố cần thiết để giành chiến thắng, và họ không thể trở thành nhà vô địch”.

Mourinho tỉ mỉ mô tả bằng hình ảnh câu chuyện của ông

“Tiếp đó, chúng ta có một đội bóng khác (mặc áo xanh da trời - ám chỉ Man City), với chỉ 1 khung thành trước mặt họ. Họ ghi nhiều bàn, những bàn thắng rất đa dạng, họ cứ thế ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn”.

“Nhưng đồng thời, họ cũng chẳng để lọt lưới bởi phần sân nhà họ không có khung thành. Họ hỏi FIFA liệu có thể vô địch được không, thì câu trả lời là không bởi họ đã phạm luật: Chỉ có duy nhất 1 khung thành”.

“Đội thứ 3 (với áo đỏ tay trắng - ám chỉ Arsenal) muốn chơi như bình thường với 2 khung thành. Họ ghi bàn, họ để lọt lưới. Nhưng sau những bàn thắng đẹp mắt, chiếc xe bus được dựng lên và họ chẳng thể làm gì nữa”.

“Cuối cùng có một đội bóng (với áo xanh nước biển - ám chỉ Chelsea) muốn chơi với luật lệ thông thường, và họ luôn biết rằng trong các trận đấu, họ cần ghi nhiều hơn 1 bàn so với đối thủ”.

“Bằng cách nào? Họ ghi nhiều bàn, hoặc họ không để thủng lưới và chỉ ghi 1 bàn. Họ chơi như thế từ tháng 8 tới tháng 5, và đôi khi họ dựng xe bus. Đó là lựa chọn của họ”, “Người đặc biệt” khép lại giữa những tràng pháo tay giòn giã.

Các giải thưởng được trao trong đêm Gala của CLB Chelsea:
Cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Eden Hazard
Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do cầu thủ bình chọn: Eden Hazard
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kurt Zouma
Bàn thắng đẹp nhất mùa: Oscar vs QPR (1/11/2014)


Cầu thủ học viện xuất sắc nhất: Dominic Solanke
Cầu thủ nữ xuất sắc nhất mùa: Eniola Aluko.

Một số hình ảnh đêm Gala:

Hazard nhận cú đúp danh hiệu

Hazard (giữa) cùng các đồng đội

Oscar nhận giải Bàn thắng đẹp nhất mùa...

Có vẻ rất tâm đắc, anh khư khư ôm phần thưởng dù đã về bàn ăn

Zouma nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x