Chính sách săn 'gà nòi' có thể báo hại Man City

Minh Đức Minh Đức
19:43 ngày 19-06-2015
Man City đang cuống cuồng để lấp đầy quota 8 cầu thủ “home-grown” (tạm dịch là cầu thủ tự đào tạo, hay ví von là gà nòi) mà họ phải có cho mùa giải tới. Nhưng việc dùng tiền để mua những cái tên dạng này có vẻ không phải là cách hay với đội chủ sân Etihad.
Chính sách săn 'gà nòi' có thể báo hại Man City
NGHI NGỜ VỀ CHẤT LƯỢNG
Có thể thấy việc chi tiền để đưa những “gà nòi” xuất sắc của nước Anh về Etihad là ý tưởng “một mũi tên trúng hai đích” của các ông chủ Man City: vừa đạt được số lượng cầu thủ “home-grown” cần có cho mùa giải mới, vừa có thể yên tâm về mặt chất lượng, rằng những cái tên đó sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới, và sẽ nhanh chóng tỏa sáng bởi họ đã quá quen với môi trường tại Premier League. Thực ra, đây là một cách làm tương đối nhiều rủi ro.

Cần phải nói thẳng rằng, 3 mục tiêu gần nhất của Man City trên TTCN: Raheem Sterling, Jack Wilshere và Fabian Delph không phải dạng tân binh sẽ tạo được sự khác biệt như cái cách Luis Suarez đến Barca và giúp đội bóng này trở lại đỉnh cao châu Âu. Phân tích một cách kỹ càng hơn, trong khi Sterling và Wilshere mới chỉ đang trên con đường trở thành những ngôi sao lớn, thì Delph chưa có bất kỳ tố chất nào chứng tỏ anh sẽ trở thành một cầu thủ điểm nhấn, ngoại trừ lối chơi nhiệt tình.


Đẳng cấp là thứ còn mơ hồ với Delph (phải)

Vấn đề to lớn hơn nữa là việc Man City sẽ phải bỏ ra không ít tiền nếu muốn thuyết phục các CLB của quản của Sterling, Wilshere và 
Cầu thủ “home-grown” là như thế nào?
Theo định nghĩa của LĐBĐ Anh (FA), một cầu thủ được gọi là “home-grown” (gà nòi), là người không phân biệt tuổi tác hay quốc tịch, gắn bó với một CLB thuộc các giải đấu tại Anh hoặc Xứ Wales trong vòng 3 mùa giải (hoặc 36 tháng, có thể không liên tục) trước sinh nhật lần thứ 21.
Delph cho họ tự do thương lượng về mặt cá nhân với các cầu thủ trên. Trên thực tế, trình độ của Sterling bây giờ hoàn toàn không xứng với cái giá 40 triệu bảng mà The Kop vừa từ chối Man xanh. Sự huyễn hoặc về giá trị mà người Anh đang tự đặt ra cho các tài năng trẻ của họ khiến các cầu thủ này rất “khó lớn” bởi tâm lý sao số đã ăn vào tư tưởng từ quá trẻ.

MÂU THUẪN VỚI TẦM VÓC
Không bảo vệ được chức vô địch ở mùa trước là một thất bại của Man City. Xét về lối chơi, họ không chỉ thua Chelsea, kém đẹp mắt hơn Arsenal - đội xếp sau họ ở vị trí thứ 3 trên BXH, mà thậm chí đôi lúc còn bạc nhược hơn so với M.U, đội đã vươn lên rất mạnh mẽ ở cuối mùa. Phong độ thất thường của các trụ cột (Yaya Toure, Vincent Kompany) và sự phụ thuộc vào Sergio Aguero là những điều mà Man xanh cần phải giải quyết gấp nếu muốn trở lại sòng phẳng cho cuộc đua đến ngôi vô địch mùa tới. Để làm được điều đó, nhất quyết họ phải có những “siêu hợp đồng”.

Man City không thể phụ thuộc vào một thế hệ cầu thủ Anh chưa tìm được bản sắc của cá nhân mình để đẩy mạnh tham vọng phục hưng. Tiền của các ông chủ Ả Rập có thể giúp họ nhiều hơn thế, miễn là họ phải đi đúng hướng. Có nhiều ý kiến nói về một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ nhất của Man City kể từ khi Roberto Mancini đến đây và tạo nên một đế chế Man xanh hùng mạnh. Thế hệ đó của họ giờ đã luống tuổi, và rất cần có những cái tên trẻ trung và tài năng được đưa về thay thế.


Toure và Kompany xuống phong độ thảm hại ở mùa trước

Man xanh có một cách đơn giản hơn để giải quyết bài toán “home-grown”: với 3 cầu thủ đã có sẵn trong danh sách “gà nòi” là Clichy, Hart và Wright, họ chỉ còn phải tìm 5 cái tên nữa. Vậy thì Marcos Lopes - người đã có một mùa giải cho mượn rất thành công ở Lille, Jose Angel Pozo - người có 3 lần góp mặt cho đội 1 mùa trước và Brandon Barker - tài năng trẻ người Manchester từng chơi cho đội trẻ Man City từ năm lên 8, hoàn toàn có thể được bổ sung. Bên cạnh đó là những gương mặt ở học viện bóng đá, nơi mà các ông chủ Man City đã đầu tư tới 200 triệu bảng, và hiện đang được điều hành bởi cựu danh thủ Patrick Vieira. Còn gì hứa hẹn hơn những điều đó?

Đôn những cái tên tiềm năng lên đội 1 sẽ là cách tốt để kích thích việc phát triển đào tạo trẻ của Man xanh. Trong khi đó, họ sẽ hoàn toàn không còn vướng bận nào để lục tung TTCN và tìm cho mình những bản hợp đồng “bom tấn”. Chỉ có “bom tấn” vào thời điểm này mới giúp Man xanh nhận được cái nhìn kính nể hơn từ các đối thủ, và để thu hút được những nhân vật cộm cán đó, họ phải đảm bảo rằng đội bóng phải có tương lai và sự phát triển bền vững, bên cạnh những núi tiền.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x