Trước khi nhận 2 bàn thua từ PSG, M.U tỏ ra cực kỳ lỏng lẻo và thiếu an toàn ở tuyến dưới. David De Gea, Phil Jones, Bastian Schweinsteiger và Matteo Darmian đều đã có những tình huống để mất quyền kiểm soát bóng vô cùng sơ đẳng. Bên cạnh đó, sơ đồ phòng ngự của “Quỷ đỏ” cũng không được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cách mà họ phản ứng với những tình huống mất bóng.
Man United 0-2 PSG (International Champions Cup 2015) |
---|
Khoảng trống mà các hậu vệ M.U tạo ra trong 2 tình huống để thua đó là quá nhiều cho những chân sút đẳng cấp của đối phương. Những sai lầm vừa qua hết sức cơ bản và rất không được phép tiếp diễn ở những trận đấu tại Premier League sắp tới, nơi mà M.U được kỳ vọng rất lớn là sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, các học trò của HLV Van Gaal, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, vẫn chưa có được cảm giác lẫn sự tự tin cao nhất.
Darmian cũng không tránh khỏi những lúc sơ suất
Việc mua một trung vệ đẳng cấp không phải bây giờ mới được kêu gọi ở M.U, mà là từ khi họ để Rio Ferdinand và Nemanja Vidic ra đi. Rất nhiều trung vệ đã được ngắm đến, thậm chí có những lúc Ramos tưởng chừng như chỉ còn cách Old Trafford vài bước chân, nhưng rồi mọi thứ lại không ra đâu. Trường hợp của Nicolas Otamendi cũng gần như tương tự. Nếu phải đặt lên bàn cân tầm quan trọng của một tiền đạo với một trung vệ vào lúc này với M.U, đa phần NHM “Quỷ đỏ” sẽ chọn một trung vệ.
Schweinsteiger thường xuyên bị Ibra qua mặt
Sự trồi sụt của De Gea ở trận đấu vừa qua cũng khiến các CĐV M.U bất an, rằng thực sự ở hàng thủ bây giờ, đại diện Anh không có bất kỳ một cầu thủ nào có khả năng làm thủ lĩnh. Petr Cech ở Arsenal, John Terry ở Chelsea, Vincent Kompany ở Man City, đó là những chất thủ lĩnh mà M.U đang thèm khát.
Thế nên, từ giờ cho tới 2/9, nếu M.U không thể tậu thêm cho mình một trung vệ chất lượng, người ta sẽ có quyền nghi ngờ về một chiến dịch không thành nữa của thầy trò HLV Van Gaal.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn