Jose Mourinho chỉ mặc áo phông chứ không mặc vest. Điều đó như muốn truyền đi một thông điệp: đây chỉ là một trận đấu đầu mùa và danh hiệu Community Shield không quá quan trọng với ông. Nhưng mặc kệ, với Arsenal thì đấy là một cú hích tuyệt vời cho cuộc đua Premier League.
Trước trận đấu, tờ Telegraph đã nhận định: cục diện trận tranh Community Shield sẽ hé lộ cho chúng ta phần nào cục diện của Premier League mùa tới. Vậy ta thấy gì sau khi 90 phút ở Wembley khép lại? Đó là một Arsenal đã tự tin và khôn ngoan hơn rất nhiều và một Chelsea cực thiếu ý tưởng khi không có chủ công Diego Costa.
Loic Remy trong hiệp 1 và Radamel Falcao trong hiệp 2. Người đầu việt vị 4 lần, người sau 1 lần, những gì còn lại là con số 0. Nếu Eden Hazard không ghi được nhiều bàn hơn mùa trước, nếu Costa không thể đoạn tuyệt với những chấn thương, rất có thể The Blues sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Còn Arsenal? Pha ghi bàn của Alex Oxlade-Chamberlain quá đẹp, nó là kết quả của sự tự tin, của chính anh và của toàn đội. Sự tự tin ấy có thể khởi nguồn từ Petr Cech, từ sự tin cậy tuyệt đối mà anh tạo ra ở hậu phương. Đấy là điều mà Arsenal chưa từng có trong nhiều năm qua. Đó có thể là sự tiến bộ tự nhiên của một đội ngũ đã chơi cạnh nhau nhiều năm.
Chelsea 0-1 Arsenal (Cúp Community Shield 2015)
Pha ghi bàn ấy cũng rất có ý nghĩa về mặt thống kê. Chẳng hạn như đấy là bàn thắng đầu tiên mà Arsenal ghi được vào lưới Chelsea của Jose Mourinho kể từ năm 2007 (khi ấy người sút tung lưới Petr Cech là Gilberto Silva). Còn nếu tính Chelsea dưới mọi thời HLV thì đó cũng là lần đầu Arsenal mở được tỷ số sau… 5 năm.
Rõ ràng những cột mốc khủng khiếp ấy như một tảng đá đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ Arsenal. Nó cũng khoét sâu vào cái mặc cảm của Arsene Wenger khi đối đầu với đối thủ khó chịu Jose Mourinho. Cú sút của O.Chamberlain đã thay đổi điều đó. Sau 14 lần chạm trán Mourinho, rốt cục Wenger cũng đã có được nụ cười.
Mourinho chắc chắn đã chuẩn bị một phát ngôn thông minh như thường lệ để giảm thiểu nỗi buồn thất bại của đội nhà. Nhưng trong thâm tâm, có lẽ “Người đặc biệt” đã nhìn thấy một đối thủ thật sự nguy hiểm trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình. Ông không mặc áo vest, nhưng tất nhiên là ông cũng đã chuẩn bị cho trận đấu này với tất cả những gì tốt nhất. Và ông đã thất bại, một thất bại rõ ràng trước đối thủ ngày càng lớn mạnh.
Arsenal sẽ là đối thủ khó chịu của Chelsea ở Premier League 2015/16
Đối thủ ấy có một thủ môn đã từng giữ khung thành cho Chelsea suốt cả thập kỷ. Anh hiểu từng đồng đội cũ đến chân tơ kẽ tóc. Anh bay người đúng hướng sút phạt của Oscar, anh khép góc đầy chủ động khiến Eden Hazard dứt điểm vọt xà trong thế đối mặt, anh đấm bóng ngay trên đầu của John Terry, anh làm chủ hoàn toàn vòng cấm. Thủ môn là phân nửa đội bóng, Arsenal giờ đã có một phân nửa rất… xịn.
Đối thủ ấy cũng không còn yếu bóng vía như trước. Những phút cuối, họ sẵn sàng lao vào ăn thua đủ nếu không có sự can thiệp của trọng tài. Họ không lộ ra những khoảng trống chết người, không phạm những sai lầm ngớ ngẩn và không bị sức ép của đối phương làm cho náo động.
Chelsea chưa có Costa, nhưng Arsenal cũng chưa dùng đến niềm cảm hứng số 1 Alexis Sanchez. Và với cú hích tuyệt vời này, Arsenal đã có một hành trang quá ổn để bước vào mùa bóng mới. Trong lần tái ngộ tiếp theo, chính Chelsea mới lại đội bất lợi về mặt tâm lý, khi nhìn thấy Cech như gã khổng lồ ở bên kia khung gỗ.
Trận tranh Community Shield được quyết định bởi pha lập công duy nhất của Oxlade-Chamberlain. Một lần nữa, khi các tiền đạo không lập công thì hàng tiền vệ dồi dào sức mạnh đã mang về chiến thắng cho Pháo thủ. Wenger đang gặp một “cơn đau đầu” dễ chịu bởi ông có quá nhiều tiền vệ chất lượng.
Thất vọng với trận thua của Chelsea, HLV Jose Mourinnho đã từ chối bắt tay đồng nghiệp Arsene Wenger, thậm chí còn ném cả huy chương về phía các cổ động viên trên sân Wembley.
Arsenal đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea để lần thứ 2 liên tiếp giành cúp Community Shield. Dưới đây là đánh giá cầu thủ 2 đội trong trận đấu vừa kết thúc.
Arsenal đánh bại Chelsea trong trận đấu mà Pháo thủ đã thành công trong việc phơi bày tất cả những điểm yếu nhất của The Blues. Chiến thắng ở Siêu cúp Anh còn là tiếng pháo hiệu báo động Arsenal đã sẵn sàng lật đổ Chelsea trong cán cân quyền lực ở Premier League và London.
Newcastle vừa trải qua mùa bóng tệ hại, đó là lý do BLĐ Chích chòe đã tăng cường mạnh mẽ trong mùa Hè 2015. Newcastle là gương mặt sáng giá nhất trong nhóm “lửng lơ”, tức là có thể rớt hạng hoặc bất ngờ dự cúp châu Âu.
Chelsea chưa mua ai đáng kể. Man City, Arsenal và Man United chưa đội nào khóa sổ chuyển nhượng. Cho đến lúc này, có thể nói Liverpool đang đi trước một bước.
Ở Premier League có không ít cầu thủ sau khi trải qua giai đoạn khó khăn đã thành công trong việc khôi phục danh tiếng. Sau đây Bongdaplus sẽ gửi tới các bạn một số ví dụ tiêu biểu.
Chơi ngang ngửa và thậm chí còn tận dụng cơ hội tốt hơn Chelsea, Arsenal đã bảo vệ thành công ngôi vương Community Shield để tiếp tục chứng tỏ họ đã rời xa thời kì 9 năm không có danh hiệu.
Trước trận tranh Siêu cúp Anh, HLV Mourinho cho biết ông cảm thấy mình có đủ sức lực để tiếp tục theo đuổi nghiệp HLV thêm 20 năm nữa, thời điểm ông bước qua tuổi 70.
Dù có rất nhiều điểm khác biệt về tính cách cũng như tư tưởng, song Arsene Wenger và Jose Mourinho lại có một điểm chung khi nói về Mesut Oezil, người đã được trải nghiệm cuộc sống dưới bàn tay dẫn dắt của cả 2 ông thầy.
Chân sút trẻ người Argentina, Alejandro Garnacho đã gửi lời xin lỗi tới HLV Erik ten Hag vì lỡ tay "thích" (like) những bài viết chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan.
Việc Dortmund ngược dòng hạ Atletico để vào bán kết Champions League 2023/24 chắc chắn không sốc bằng việc HLV Ten Hag bất ngờ lên tiếng khen ngợi Jadon Sancho - cậu học trò đã bị ông thầy người Hà Lan thẳng tay gạt bỏ khỏi Man United vì tội chống đối.
Chứng kiến Cole Palmer đang thăng hoa và gồng gánh Chelsea thời điểm này, nhiều người đã không khỏi so sánh anh với Eden Hazard - cựu tiền vệ lừng danh một thời của The Blues.
Ngoài hợp đồng đã ký với Real Madrid, Endrick còn có một hợp đồng giấy trắng mực đen với… bạn gái Gabriely Miranda. Trong đó, hai bên cam kết những “điều khoản tình yêu” kỳ quái.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn