Wenger ghét Mourinho đến vậy sao?

Trần Minh Trần Minh
06:17 ngày 04-08-2015
Arsene Wenger chủ động lách sang một hướng đi khác khi Jose Mourinho có thiện chí bắt tay chúc mừng các thành viên của đội bóng chiến thắng. Ông thật sự ghét Mourinho đến như vậy sao?
Wenger ghét Mourinho đến vậy sao?
Mourinho từng có những cuộc tranh luận nảy lửa với Pep Guardiola, đến mức Pep phải văng tục trong phòng họp báo. Nhưng khi gặp Pep trong những hội nghị dành cho các HLV, ông vẫn chủ động đến bắt tay HLV người Catalan. Với Mourinho, công việc nằm ở trên sân và trong phòng họp báo. Còn khi ra ngoài đời, người ta hoàn toàn có thể vui vẻ với nhau.

Sir Alex Ferguson rất thích cái tính này của Mourinho, vì ông cũng có tư duy tương tự. Công việc và cuộc sống dứt khoát phải rạch ròi. “Bạn bước vào chiến trận với một tâm thế hoàn toàn khác khi bước vào nhà thờ” - Sir Alex viết trong cuốn hồi ký.

Trên thực tế, Wenger là một người rất thú vị. Ông có quan điểm chính trị rõ ràng, hiểu biết về nghệ thuật thâm hậu, không bao giờ giấu nghề và luôn nhiệt tình với các HLV trẻ. Thế nhưng khi bước vào trận đấu, Wenger trở thành một người khác. Chính Sir Alex cũng bao lần tỏ ra hơi buồn với ông bạn già Wenger. Ông viết: “Lần đầu tiên Arsenal chạm trán Man United, ông ấy đã vào văn phòng của tôi để chào hỏi. Mối quan hệ này đã khởi đầu rất tốt cho đến khi đội Arsenal rất mạnh của ông ấy thua M.U. Wenger gặp vấn đề trong việc thừa nhận thất bại”.

Trận tranh Community Shield vừa qua, Arsenal thắng, nhưng Wenger vẫn dứt khoát không thèm bắt tay người đã gọi ông là “chuyên gia thất bại”. Wenger thừa hiểu Mourinho sẽ chọc ngoáy bất kỳ HLV nào để tạo đòn tâm lý, nhưng ông quá nghiêm túc và nhập công việc với cuộc sống làm một. Ông tin Mourinho thật sự ghét ông, thật sự xem thường ông.


Đấy có lẽ là vì cuộc sống của Wenger vốn chỉ có bóng đá và bóng đá. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Guardian, ông tỏ ra hoang mang khi phóng viên đề cập đến chuyện giải nghệ. Wenger chưa sẵn sàng cho việc ấy vì bóng đá là cả cuộc đời ông. Sự nhập nhằng ấy giúp Wenger khó thoát ra khỏi nỗi buồn thua trận hơn người khác. Nó cũng khiến ông nặng lòng vì những phát ngôn từ Mourinho. Mùa trước, người được mệnh danh là “Giáo sư” đã suýt nữa lao sang tẩn người đồng nghiệp trẻ tuổi hơn.

Có một thời Wenger chỉ trích M.U của Sir Alex Ferguson chơi xấu. Wenger là người tôn sùng bóng đá đẹp ai cũng thấy, nhưng ông lại không chấp nhận lối đá của những đội khác. Nói cách khác, Wenger không tôn trọng sự khác biệt. “Bóng đá suy cho cùng là môn đối kháng, không đạp nhau vài cái thì vào sân để làm gì”, Sir Alex viết trong cuốn hồi ký.

Nếu sau này nghỉ hưu, có lẽ Wenger cũng sẽ viết hồi ký. Và người ta chờ đợi xem ông viết gì về Mourinho, người bây giờ có lẽ đã đứng đầu trong danh sách những người bị Wenger ghét nhất. Luis Suarez từng cắn vào tay của Branislav Ivanovic, nhưng Ivanovic xuề xòa bỏ qua ngay sau khi trận đấu kết thúc. Giorgio Chiellini - người từng bị Suarez cắn hồi World Cup 2014 - thậm chí còn thấy án phạt dành cho Suarez là quá nặng. Họ là những người hiểu rõ một việc: những gì trên sân sẽ ở lại trên sân. 

Còn Wenger thì lại quá nặng lòng vì những gì Mourinho phát biểu trong phòng họp báo. Premier League là giải đấu được nhiều người quan tâm nhất thế giới, lẽ ra Wenger hoàn toàn có thể đến bắt tay Mourinho, nở một nụ cười đắc thắng: “Cảm giác thất bại trước “chuyên gia thất bại” thoải mái không, anh bạn?”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Chelsea và bức tranh u ám trên hàng công Chelsea và bức tranh u ám trên hàng công

    Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong mùa giải mới chính là hàng công. Diego Costa tiếp tục vật lộn với chấn thương gân khoeo. Falcao thì chẳng khá hơn chút nào so với thời ở M.U. HLV Jose Mourinho cần tìm ngay phải pháp cho hàng tiền đạo quá cùn, nếu không muốn phải trả giá bằng thất bại ở mùa bóng mới…

  • Chelsea và bài toán hàng công: Mua Ibrahimovic, tại sao không? Chelsea và bài toán hàng công: Mua Ibrahimovic, tại sao không?

    HLV Jose Mourinho sẽ phải sớm tìm ra giải pháp để tăng cường sức mạnh hàng tiền đạo Chelsea. Vấn đề đó là giải pháp nào? Lựa chọn đầu tiên của Mourinho là tiếp tục đặt niềm tin vào 3 cái tên sẵn có: Diego Costa, Radamel Falcao và Loic Remy.

  • Petr Cech: Nước mắt Chelsea, nụ cười Arsenal Petr Cech: Nước mắt Chelsea, nụ cười Arsenal

    Hình ảnh gây ám ảnh nhất sau trận tranh Siêu cúp Anh đêm qua, có lẽ là khi Petr Cech tiến thẳng về khu khán đài cho các CĐV Chelsea, nơi thủ thành người Czech đứng lặng người trước những tràng pháo tay mà họ dành cho anh.

  • 49 triệu bảng là gánh nặng cho Sterling 49 triệu bảng là gánh nặng cho Sterling

    Raheem Sterling là một trong những tân binh được chờ đợi nhất tại Premier League 2015/16. Nhưng dưới con mắt của cựu HLV ĐT Anh Glenn Hoddle, cầu thủ nhỏ bé này sẽ khó thành công mùa giải tới, do sức ép từ số tiền chuyển nhượng lên đến 49 triệu bảng.

  • Benteke ghi bàn tuyệt đẹp ở trận ra mắt Liverpool Benteke ghi bàn tuyệt đẹp ở trận ra mắt Liverpool

    Tiền đạo tân binh 32,5 triệu bảng Christian Benteke gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt Liverpool bằng cú vô-lê đẳng cấp, góp công vào chiến thắng 2-1 trước CLB Swindon Town.

  • Góc nhìn: Falcao-Chelsea chỉ khác Falcao-M.U ở... kiểu tóc Góc nhìn: Falcao-Chelsea chỉ khác Falcao-M.U ở... kiểu tóc

    Điểm khác biệt duy nhất mà người ta có thể nhận ra Radamel Falcao ở mùa giải năm nay chỉ là ở mái tóc, chứ không phải là sự cải thiện về phong độ hay lối chơi.

  • Góc nhìn: Wenger trên con đường ‘Mourinho hóa’ Góc nhìn: Wenger trên con đường ‘Mourinho hóa’

    Một Arsene Wenger thân thiện, cởi mở, ưa chuộng bóng đá tấn công đã hoàn toàn mất tích tại Wembley tối qua. Thay vào đó, cảm tưởng như đã có tới 2 “Người đặc biệt” cùng xuất hiện…

  • Chelsea thua Arsenal ở Siêu cúp Anh: Bớt ảo tưởng đi, Mourinho! Chelsea thua Arsenal ở Siêu cúp Anh: Bớt ảo tưởng đi, Mourinho!

    Là một người thực dụng tới tận xương tủy, nhưng dường như Jose Mourinho đang có một cái nhìn thiếu thực tế về những gì ông đang sở hữu tại Chelsea. Rõ ràng, trận thua Arsenal ở Siêu cúp Anh đã nói lên nhiều điều.

  • Arsenal vô địch Siêu Cúp Anh: Hãy chơi tới bến, Wenger! Arsenal vô địch Siêu Cúp Anh: Hãy chơi tới bến, Wenger!

    Arsenal vô địch Community Shield 2015 bằng cách đánh bại ĐKVĐ Premier League Chelsea. Một sự khích lệ tinh thần tương đối lớn, và Pháo thủ đã trở lại với thói quen giành cúp (2 Community Shield, 2 FA Cup chỉ trong 2 năm gần nhất).

  • Diego Costa có thể lỡ trận mở màn Premier League 2015/16 của Chelsea Diego Costa có thể lỡ trận mở màn Premier League 2015/16 của Chelsea

    Phát biểu sau trận đấu với Arsenal vào đêm qua, HLV Jose Mourinho của Chelsea cho hay ông rất quan ngại tình hình thể lực của tiền đạo Diego Costa trước ngày khai mạc Premier League 2015/16 vào cuối tuần này.

  • Mourinho giải thích lý do ném huy chương cho... fan Arsenal Mourinho giải thích lý do ném huy chương cho... fan Arsenal

    Sau trận Chelsea để thua Arsenal 0-1 và để Pháo thủ giành được Siêu cúp nước Anh, HLV Jose Mourinho bên phía The Blues đã có hành động ném huy chương lên khán đài. Vậy tại sao ông lại làm như vậy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x