Vòng mở màn cho thấy sức tấn công của Man City vốn đã lợi hại nay càng đáng sợ bội phần, trong khi đó sở trường phòng ngự của Chelsea ngày càng yếu ớt. Hôm nay, mũi giáo thành Manchester càng được mài sắc với sự trở lại của Aguero và sẵn sàng xuyên thủng tấm khiên lỏng lẻo của Mourinho.
* BongdaPlus.vn sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này từ 21h00 ngày 16/8
MỘT BIỂU TƯỢNG ĐANG THẤT TRUYỀN
Kết quả vòng mở màn Premier League 2015/16 chính là tất cả những gì giới chuyên môn chờ đợi để đưa ra kết luận: Man City thực sự có đủ khả năng lật đổ Chelsea trong mùa bóng này. Tất nhiên là giới chuyên môn Anh không hồ đồ đến mức chỉ dựa trên một vòng đấu để đánh giá tương lai. Nhưng cách Chelsea và Man City ra quân mùa bóng mới lại mang nhiều ý nghĩa khẳng định cho cả một chặng đường chuẩn bị.
Man xanh bước vào mùa giải mới với thành tích toàn thắng cả 6 trận Premier League cuối mùa trước và chiến thắng 3-0 trên sân của West Brom là minh chứng cho sự ổn định thật sự của Man City. Trong khi đó, Chelsea vốn đã lộ rõ quá nhiều điểm yếu kéo từ cuối mùa trước đến nay và trận hòa hú vía trước Swansea đã tố cáo tất cả.
Những cuộc đối đầu nảy lửa giữa Man City và Chelsea
Có lẽ nhiều CĐV Chelsea không hề muốn biết đến con số, kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace (3/5) – thắng lợi chính thức đưa The Blues lên ngai vàng Premier League mùa trước – Chelsea đã thi đấu tới 11 trận nhưng chỉ thắng 3. Nguyên nhân của sự sa sút này rất dễ để chỉ ra: Hàng phòng ngự vốn là một biểu tượng huyền thoại của Mourinho thực sự đã thất truyền.
Trước Swansea ở vòng 1, thật khó tin khi hàng thủ Chelsea không thể kèm nổi ngay đến một chân sút vụng về như Bafetimbi Gomis. Bên cánh trái, Branislav Ivanovic đứng như “bù nhìn” trước khả năng xuyên phá của Jefferson Montero. Phiền cho Chelsea, hôm nay, vị trí của Ivanovic sẽ còn bị khai thác dữ dội hơn bởi một cầu thủ vượt xa Montero về tốc độ và kỹ thuật: Raheem Sterling. Xu hướng của Sterling là cầm bóng đi từ biên vào vòng cấm địa, và nếu theo dõi Ivanovic một thời gian dài có lẽ đều nhận ra, bắt những cầu thủ có tốc độ luôn là sở đoản của hậu vệ người Serbia. Sterling án ngữ ở đó cũng đồng thời kìm chân Ivanovic luôn ở sân nhà và Chelsea cũng mất đi một bài tấn công mà Mourinho khá ưa thích.
CẦM CỰ NHƯNG KHÓ PHẢN CÔNG
Phận làm khách, lại đang không có được tâm lý hưng phấn như đối thủ, Chelsea nhiều khả năng sẽ lại lái chiếc xe bus quen thuộc đặt trước khung thành. Nhưng nếu The Blues tính đến chuyện rình rập để phản công thì không đơn giản chút nào.
Chelsea sẽ dựa vào mũi nhọn nào để phản đòn? Eden Hazard đang bị bắt bài, Diego Costa khó hoạt động độc lập, Cesc Fabregas ngày càng thui chột khả năng kiến tạo. Ngay cả bài “bóng chết” cũng rất khó phát huy tác dụng khi chuyên gia đá phạt Oscar chưa biết có đủ sức khỏe ra sân hay không. Xét về lý thuyết, đây là trận đấu mà Chelsea phòng ngự cũng khó, mà chơi đôi công với đối thủ lại càng mạo hiểm hơn gấp bội.
Tất cả những gì The Blues có thể dựa dẫm vào bây giờ chỉ là sự ủng hộ từ lịch sử. Chelsea đã bất bại 27 trận đấu liên tiếp diễn ra vào ngày Chủ nhật. Nhưng The Blues nên nhớ, lần gần nhất họ thua một trận đấu vào ngày Chủ nhật cũng chính là thất bại trước Man City năm 2013.
Nhận định & Bình luận trước trận Man City - Chelsea
Bởi dù lịch sử có ủng hộ đến mấy mà Chelsea vẫn phòng ngự như trận đấu với Swansea thì đừng hy vọng giữ sạch lưới. Bởi hôm nay, thách thức dành cho cặp Terry-Cahill không đơn giản như việc nhìn Gomis tự đá hỏng khi đối mặt thủ môn. Sergio Aguero, sau khi được tạo điều kiện làm nóng trong những phút cuối trận gặp West Brom, giờ đây đã đủ sức khỏe để đá chính và trừng phạt Chelsea.
Hôm nay, tham vọng lật đổ Chelsea, đòi lại ngai vàng Premier League của Man City sẽ được hiện thực hóa bằng một chiến thắng, có thể không tưng bừng như NHM chờ đợi, nhưng nếu thắng, đây sẽ là chiến thắng có sức nặng dằn mặt rất lớn của gã nhà giàu thành Manchester.
“Tất nhiên là chẳng ai nói đến chuyện vô địch một giải đấu chỉ sau 2 vòng. Nhưng nếu bạn đánh bại được nhà ĐKVĐ ngay ở vòng 2 lại là chuyện khác. Đó sẽ là chiến quả chứng minh triết lý của Man City đang theo đuổi là hợp lý” - Manuel Pellegrini (HLV Man City)
“Tôi không coi trận đấu này mang ý nghĩa trọng yếu, quyết định hay quá mức quan trọng. Nó chỉ là một trận đấu bình thường. Kẻ thắng có 3 điểm, thua 0 điểm. Mùa bóng còn dài và tôi không có thói quen tạo áp lực quá sớm” - Jose Mourinho (HLV Chelsea)
Toure-Matic: Quái vật đối đầu
NHM sẽ được chứng kiến cuộc chiến nảy lửa giữa sân giữa 2 tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League hiện tại: Yaya Toure và Nemanja Matic. Dù chưa tồn tại nhiều mâu thuẫn, nhưng rất nhiều trang báo Anh đã gọi đây là cuộc chiến “Roy Keane-Patrick Vieira” mới của bóng đá Anh.
ĐỐI ĐẦU
Theo thống kê, trong 6 năm qua, Chelsea thua tới 75% số trận đấu tại Etihad. Cụ thể, The Blues 8 lần chạm trán Man xanh trên sân Etihad và thua tới 6 trận, hòa 1, thắng 1 (thắng 1-0 vào tháng 2/2014). Rõ ràng sân nhà của Man City đích thực là một lời nguyền với Chelsea.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
THÔNG TIN
+ Man City: Fabian Delph vắng mặt vì chấn thương.
+ Chelsea: Thibaut Courtois bị treo giò. Khả năng ra sân của Oscar còn bỏ ngỏ.
+ Theo châu Á, Man City chỉ thắng 2/7 trận gần đây, Chelsea không thắng cả 8 trận vừa qua.
+ Trên sân nhà, Man City thắng 6/7 trận gần đây theo châu Á.
+ Ở sân khách, Chelsea chỉ thắng 2/11 trận vừa qua theo châu Á.
+ Man City thắng 7/12 trận đối đầu gần đây với Chelsea theo châu Á.
ĐẶC BIỆT
Tối đa 1 bàn hiệp 1: 4/5 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Man City đều chỉ xuất hiện nhiều nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Cả 6 trận sân khách gần đây của Chelsea tại Premier League cũng đều xuất hiện xu thế tương tự.
Alan Brazil, Ray Parlour và Matt Holland, 3 nhà bình luận uy tín của talkSPORT sẽ làm cái điều khó khăn nhất, ít ai muốn làm nhất là dự đoán kết cục của mùa bóng này.
Southampton bất ngờ gục ngã trên sân nhà trước Everton ở trận đấu sớm với tỉ số 0-3, trong khi Tottenham dù có 2 bàn dẫn trước vẫn bị Stoke cầm hòa chung cuộc tại White Hart Lane.
Những mùa gần đây, thành bại ở đại chiến không quyết định đến chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, không thể vì thế mà phủ nhận tầm quan trọng của đại chiến. Với riêng Chelsea, trận đại chiến đầu tiên mùa này cực kỳ có ý nghĩa với họ. The Blues không được phép thất bại nếu không muốn bị Man City bỏ xa 5 điểm.
Hàng thủ M.U đã chơi khá ấn tượng sau 2 trận đấu đầu tiên của Premier League 2015/16, trong đó nổi bật hơn cả phải kể đến những màn trình diễn của tân binh Matteo Darmian.
Hôm qua 14/8 là sinh nhật thứ 26 của Ander Herrera. Đã hơn một năm ngày anh đến Old Trafford nhưng mọi chuyện không bằng phẳng với tiền vệ người Tây Ban Nha này tại Man United. Herrera đang phải đối diện với cuộc đua giành vị trí đầy khốc liệt, khi sân Old Trafford có rất nhiều tiền vệ giỏi.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn