Man City thắng 9 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh: Nhà vua lộ diện

LÊ TÂM
07:14 ngày 25-08-2015
Quật ngã Everton 2-0 cuối tuần qua, lần đầu tiên sau 103 năm, Man City thắng 9 trận liên tiếp tại giải VĐQG Anh. Một thành tích ấn tượng và cũng chính là tuyên ngôn đầy sức nặng của Man xanh: Chúng tôi sẽ là vua mùa này.
Man City thắng 9 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh: Nhà vua lộ diện
CÀN QUÉT TẤT CẢ
Trong quá khứ, Goodison Park từng là nơi đi dễ khó về với Man City. Nhưng cuối tuần qua, đội bóng áo xanh thành Manchester đã thắng khá dễ dàng và thuyết phục trước Everton với tỷ số 2-0. Sức mạnh tấn công hủy diệt của Man xanh là điều đã được nói đến từ lâu, bởi đội bóng này dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League ở 3/4 mùa giải gần nhất. 

Mùa vừa rồi, hàng phòng ngự nhiều lần là “điểm chết” của Man City, nhưng kỳ diệu thay sau 3 vòng đầu ở Premier League 2015/16, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, hàng công vẫn làm tròn nhiệm vụ được giao, với 8 bàn thắng. 

VIDEO: Everton 0-2 Man City (Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2015/16)


Người ta đã nói nhiều đến Sergio Aguero, khi Vua phá lưới của giải Ngoại hạng Anh mùa trước là niềm cảm hứng và là cây ghi bàn chủ lực của Man xanh. Tuy nhiên, sau 3 trận tại Premier League vừa qua, Aguero chỉ góp có 1 bàn. Trong khi đó, thủ quân hậu vệ Vincent Kompany ghi bàn trong 2 trận liên tiếp. 

Ngôi sao dự bị Samir Nasri góp 1 bàn cực kỳ quan trọng ở trận gặp Everton, cắt đứt mọi hy vọng gỡ hòa của đội chủ sân Goodison Park. Người hùng của Man City bây giờ có thể là bất kỳ ai, như Fernandinho (tiền vệ trụ) hay Aleksandr Kolarov (hậu vệ cánh, ít được đá chính mùa trước). 

Sức mạnh toàn diện chính là điều mà Man City có quyền tự hào, và đồng thời cũng là nỗi khiếp sợ của các đối thủ. Man City vừa cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 103 năm qua của chính họ, đó là thắng 9 trận liên tiếp trong khuôn khổ giải VĐQG Anh. Với phong độ hủy diệt hiện nay và nhất là 2 chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước ĐKVĐ Premier League Chelsea và Everton, chuỗi trận thắng liên tiếp của Man xanh dự kiến sẽ còn kéo dài.

Các ngôi sao của Man City đang vào phom

ĐÁNG SỢ, VÀ CÒN HƠN NỮA!
Người ta đang tự hỏi Man City mạnh đến cỡ nào? Câu trả lời của HLV Manuel Pellegrini là… “Tôi không biết!” Ông giải thích: “Làm sao tôi có thể biết được, khi tôi tin Man City vẫn còn có thể mạnh hơn nữa?”. Không giống Chelsea của Jose Mourinho thích khoa môi múa mép, Pellegrini không thích hù dọa ai, và cũng chẳng có những lời lẽ đao to búa lớn. Dù vậy, mỗi lời Pellegrini nói thường là sự thật.

Man City vẫn chưa sử dụng tân binh đắt giá Nicolas Otamendi, người mà Pellegrini gọi là hậu vệ hay nhất La Liga mùa trước trong màu áo Valencia. Fabian Delph, thủ quân Aston Villa vào chung kết FA Cup mùa trước, cũng sẽ là lá bài gây nhiều bất ngờ cho đối thủ. 

Chưa hết, “vũ khí hạng nặng” Kevin De Bruyne, người cũ của Chelsea nhưng đang là “món hàng” trị giá cỡ 50 triệu bảng, nhiều khả năng sẽ được Man City đưa về sân Etihad trong nay mai.

Những cầu thủ kể trên sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội bóng áo xanh thành Manchester, nhưng điều đó liệu có quá cần thiết khi với những gì thể hiện trong 3 trận vừa qua, Man City đã là “ngáo ộp” của giải Ngoại hạng Anh? Tân binh 49 triệu bảng Raheem Sterling đã thổi luồng gió mới nâng chất chuyên môn rõ rệt, giúp thế công của Man City vốn đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. 

Cùng với sự hồi phục phong độ của nhiều cầu thủ bị chỉ trích nhiều ở mùa trước (Toure, Kompany, Mangala…), Man City xứng đáng được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League 2015/16.

Đường phía trước thênh thang
Trong chặng đường phía trước, lịch thi đấu của Man City tương đối dễ thở. 6 vòng tới Man xanh chỉ phải gặp 1 đối thủ lớn là Tottenham, và mãi đến ngày 25/10 họ mới phải đá trận đại chiến tiếp theo gặp Man United. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x