X-player: Anthony Martial - 'Henry mới' của Ngoại hạng Anh

Việt Dũng Việt Dũng
13:34 ngày 01-09-2015
M.U đã gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi quyết định chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial với mức giá “trên trời”. Nhiều người tự hỏi, chân sút người Pháp là ai mà đắt giá đến như thế?
X-player: Anthony Martial - 'Henry mới' của Ngoại hạng Anh

ANTHONY MARTIAL LÀ AI?

Martial trưởng thành từ học viện của Olympique Lyon, ra sân 3 lần trong màu áo đội một và chuyển tới AS Monaco vào Hè năm 2013 với giá 3,6 triệu bảng, sau khi ghi tới 32 bàn chỉ trong 21 lần ra sân ở đội U17 Lyon.

Trải qua mùa giải đầu tiên im hơi lặng tiếng, Martial đã có nhiều cơ hội thể hiện hơn dưới thời HLV mới Leonardo Jardim. Mùa 2014/15, anh ghi được 11 bàn thắng trên mọi đấu trường, và ở độ tuổi 19, Martial đã thuyết phục được Jardim đẩy đàn anh Dimitar Berbatov lên ghế dự bị.

Đáng chú ý, Martial là một thành viên trong đội hình Monaco quật ngã Arsenal 3-1 tại Emirates, qua đó giúp đội bóng xứ công quốc giành vé vào vòng tứ kết Champions League mùa trước.

Martial (phải) trong trận đấu với Arsenal tại Champions League 2014/15

ĐIỂM MẠNH

Martial sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, điểm nổi bật này được chính UEFA xác nhận trong bản báo cáo kĩ thuật tại VCK EURO U21 năm 2013. Cựu GĐĐH Tor-Kristian Karlsen thì khẳng định rằng Martial còn “có những bước di chuyển khôn ngoan, khống chế bóng kín và kỹ thuật cơ bản tốt”. Ông còn đế thêm rằng với tiền đạo 19 tuổi, “mọi thứ trở nên thật đơn giản” trên sân cỏ.

Cũng theo Karlsen, Martial điềm tĩnh đáng ngạc nhiên so với độ tuổi của mình ở mỗi tình huống đối diện khung thành, đồng thời rất mạnh trong những pha bóng một chọi một.

ĐIỂM YẾU

Là một người khá khách quan, Karlsen không chỉ ca ngợi Martial. Ông còn chỉ ra những điểm còn hạn chế nơi chàng tiền đạo cao 1m81: “Cậu ta không ổn định cho lắm, cũng không mạnh về thể lực và thiếu một chút quyết đoán nữa”.

Nhận xét đó được chia sẻ bởi thầy cũ của Martial ở Monaco, ông Claudio Ranieri: “Cậu bé rất tiềm năng, nhưng cần phải thay đổi cách nghĩ. Tâm lý chung của cầu thủ Pháp là ‘Nếu hôm nay mình chơi tốt, ngày mai mình cũng sẽ chơi tốt’. Không, họ phải làm việc thật chăm chỉ nếu muốn luôn duy trì được phong độ”.

Martial bị đánh giá là thiếu ổn định

… NHƯNG ĐANG TRƯỞNG THÀNH RẤT NHANH

Trong vòng 12 tháng qua, Martial đang có những bước tiến vượt bậc. Theo như anh tiết lộ hồi đầu năm, chính cuộc gặp với HLV ĐT Pháp Didier Deschamps đã khiến anh phải thay đổi: “Tôi nhận ra rằng tài năng thôi chưa đủ, cần phải tập luyện thật chăm chỉ nữa”.

“Ông ấy (Deschamps) bảo rằng tôi có tài năng, nhưng cần phải nỗ lực hơn. Tôi đã tạo được những cơ hội, nhưng cần phải ghi bàn nhiều hơn. HLV bảo tôi cần phải giữ vững được phong độ”.

Nói là làm, Martial bắt đầu cần mẫn hơn trong mỗi buổi tập. Kết quả là cuối mùa trước, anh đã gây bất ngờ cho nhiều người. “Anthony mà tôi biết năm ngoái so với bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau”, HLV ĐT U21 Pháp Pierre Mankowski thốt lên hồi tháng 4.

“Điều khác biệt đầu tiên là mỗi khi có bóng, cậu ấy hoặc là làm nên những pha xử lý bất ngờ, hoặc là bị phạm lỗi, không có chuyện mất bóng. Thứ hai, cậu ấy tham gia phòng ngự nhiều hơn. Nhờ đó, Anthony đang trở thành một tiền đạo xuất chúng”.

Bên ngoài sân cỏ, Martial khá trầm lặng, một chàng trai “chỉ thích ở nhà” như chính anh bày tỏ. Sở thích của anh mỗi khi rảnh rỗi là xem serie “Trở về” trên truyền hình. Ngoài ra, tiền đạo 19 tuổi là một người mộ đạo, luôn dành thời gian cầu nguyện trước mỗi trận đấu. Loại nhạc anh thích nghe là nhạc Pháp, Rap Mỹ và cả Zouk, một thể loại nhạc xuất phát từ các vùng biển đảo. Sau các trận đấu, tin nhắn đầu tiên anh gửi là dành tới cô vợ Samantha.

Cô vợ Samantha của Martial



MỘT HENRY MỚI?

Martial từng có quãng thời gian học hỏi đàn anh Radamel Falcao ở Monaco, cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ chân sút Emmanuel Riviere, cầu thủ đang gặp khó khăn ở Newcastle United.

“Tôi đã học được nhiều điều từ Falcao và cả Manu Riviere. Tôi biết mình cần cải thiện kỹ năng di chuyển và dứt điểm, và việc được xem họ chơi bóng mỗi ngày giúp cho tôi rất nhiều”.

Karlsen cho rằng Martial có tiềm năng để tiếp bước một đàn anh người Pháp từng chuyển từ Monaco tới giải Ngoại hạng Anh, và đó là huyền thoại Thierry Henry. Không chỉ bởi cả 2 đều có cùng nguồn gốc Caribbean, đều từng chơi cho Monaco, mà còn bởi xu hướng dạt biên, lối chơi kĩ thuật và tốc độ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là nếu như Henry là biểu tượng của Arsenal, thì đích đến của Martial lại là M.U.

Điều khó hiểu là vì sao một tiền đạo tiềm năng ở thị trường Pháp vốn rất được Arsene Wenger ưu ái như vậy lại không tới Arsenal? Có lẽ bởi phí chuyển nhượng quá cao, vấn đề đang khiến HLV Louis van Gaal bị CĐV M.U chỉ trích thậm tệ suốt 24 giờ qua.

VIDEO: Những điều cần biết về Martial, cầu thủ sắp chuyển tới M.U


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Man City chi tiêu nhiều nhất, Ngoại hạng Anh áp đảo trên TTCN Hè 2015 Man City chi tiêu nhiều nhất, Ngoại hạng Anh áp đảo trên TTCN Hè 2015

    Ngoại hạng Anh chưa có được thành công ấn tượng trên sân cỏ châu Âu ở những năm gần đây, song giải đấu này vẫn đang thống trị “sàn” chuyển nhượng cầu thủ nhờ sức mạnh kim tiền vượt trội. TTCN Hè 2015 năm nay vẫn là câu chuyện của Premier League và phần còn lại…

  • Chelsea chiêu mộ trung vệ Djilobodji Chelsea chiêu mộ trung vệ Djilobodji

    Nantes vừa công bố, hậu vệ Papy Djilobodji người Senegal đã ký hợp đồng 4 năm với Chelsea.

  • HLV Louis van Gaal: Lại phải làm lại, nhưng từ đâu? HLV Louis van Gaal: Lại phải làm lại, nhưng từ đâu?

    Hơn một năm trước, M.U đã phải vứt hết những ảo mộng được tạo ra sau loạt trận giao hữu đầy ấn tượng để làm lại từ đầu sau thất bại 1-2 trước Swansea ở trận ra quân Premier League. Sau đêm Chủ nhật, họ lại “được” trở lại mặt đất, và lần này vẫn “nhờ” Swansea.

  • Danh sách đen của Mourinho Danh sách đen của Mourinho

    Sau trận thua Crystal Palace, Jose Mourinho - người nổi tiếng là bảo vệ học trò đôi khi đến mù quáng - đã phải lên tiếng chỉ trích chính các ngôi sao của Chelsea. Ông thậm chí còn đe dọa sẽ bán họ đi. Đáng chú ý, trong “bộ tứ tội lỗi” mà Mourinho vừa ám chỉ, có cả Eden Hazard.

  • 4 ngôi sao Chelsea có nguy cơ bị trừng phạt 4 ngôi sao Chelsea có nguy cơ bị trừng phạt

    4 trụ cột của Chelsea mùa trước đang đứng trước nguy cơ bị Mourinho trừng phạt vì phong độ kém cỏi vừa được báo chí Anh điểm mặt chỉ tên. Họ là những ai…

  • Nữ bác sỹ nóng bỏng muốn thế chân Carneiro tại Chelsea Nữ bác sỹ nóng bỏng muốn thế chân Carneiro tại Chelsea

    Sau khi vụ nữ bác sỹ Eva Carneiro gây hấn với HLV Jose Mourinho chưa lắng xuống, nay đến lượt người đồng nghiệp Viktoryia Gameeva của Spartak Moscow gây cơn sốt với các fan.

  • Van Gaal & Woodward mua sắm trong hoảng loạn Van Gaal & Woodward mua sắm trong hoảng loạn

    Ngay sau khi để thua Swansea 1-2, M.U đã hỏi mua tiền đạo Anthony Martial của Monaco. Và đến cuối ngày hôm qua thương vụ xem như đã hoàn tất, khi ngôi sao mới 19 tuổi người Pháp có mặt tại Manchester để kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút vào hợp đồng.

  • Valdes chưa thể rời M.U Valdes chưa thể rời M.U

    Không chỉ chậm chạp trong bổ sung nhân sự cho hàng công, Man United còn gặp vấn đề ở khâu thanh lý “hàng tồn”. Hôm qua, thương vụ đẩy thủ môn Victor Valdes sang Besiktas của Quỷ đỏ đã bất ngờ đổ bể.

  • Premier League quá khắc nghiệt với Depay? Premier League quá khắc nghiệt với Depay?

    Trong 2 trận đấu với Club Brugge ở vòng play-off Champions League, Memphis Depay đã chơi như... Cristiano Ronaldo. Nhưng trong 4 trận đấu ở Premier League, cầu thủ tấn công người Hà Lan bị đánh giá còn kém cả... Ashley Young.

  • M.U: Ngày tốt để... chết M.U: Ngày tốt để... chết

    “A good day to die” (Ngày tốt để... chết) là một cụm từ được dùng rất nhiều trong điện ảnh, âm nhạc cũng như trò chơi điện tử. Trước Swansea, M.U đã chính thức... chết trận đầu tiên kể từ đầu mùa.

  • Ngoại hạng Anh: Ai cản được Man City? Ngoại hạng Anh: Ai cản được Man City?

    Man City đang phóng đi với tốc độ của… rocket. Trận thắng Watford cuối tuần qua là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Man City ở Premier League mùa này, và là trận thắng thứ 10 liên tiếp của họ nếu tính từ cuối mùa giải trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x