Thất bại trong những phi vụ to tát mang tên Gareth Bale, Thomas Mueller hay Neymar, rốt cuộc trong 24 giờ chuyển nhượng cuối cùng, M.U đang phải cắn răng chi ra 36 triệu bảng cho một tiền đạo “tuổi teen” còn vô danh tiểu tốt…
Hai năm qua, không đội bóng nào thay đổi nhiều như M.U. Kể từ chức vô địch giải Ngoại hạng Anh cuối cùng dưới thời Sir Alex Ferguson năm 2013, “Quỷ đỏ” đã thay đổi triệt để dưới thời các HLV mới David Moyes và đặc biệt là Louis van Gaal.
Nhiều trong số những thay đổi ấy được cho là cần thiết. Giới chuyên môn đánh giá rằng Ferguson đã chọn đúng lúc để ra đi, khi mà ông nhìn thấy trước những vấn đề sẽ xảy đến. Kết quả là Moyes buộc phải có một cuộc thanh lọc.
Cuộc thanh lọc ấy diễn ra thiếu quyết đoán, thiếu triệt để bao nhiêu dưới thời Moyes, thì mạnh mẽ và dữ dội bấy nhiêu khi M.U rơi vào tay Van Gaal. Với những cuộc chia ly Javier Hernandez (Leverkusen), Jonny Evans và Anders Lindegaard (sang West Brom) mới đây, M.U đã hầu như không còn chút dấu vết nào của đội hình vô địch mùa 2012/13.
Trong tay Van Gaal chỉ còn lại 6 nhà vô địch mùa bóng năm đó, gồm 5 tuyển thủ Anh (có lẽ để đảm bảo quota cầu thủ nội) là Wayne Rooney, Michael Carrick, Chris Smalling, Phil Jones và Ashley Young, cùng gã nô bộc tận tụy Antonio Valencia. Ngay cả trong ban huấn luyện, những nhân viên cốt cán lâu năm của Sir Alex nay cũng đã mỗi người một ngả.
Đội hình M.U mùa 2012/13 giờ đã ra đi gần hết
Ngoài ra có thể kể thêm Ryan Giggs, người đang sắm vai trợ lý cho “Tulip thép”, thủ môn trẻ Sam Johnstone và anh chàng bị đem cho mượn mỗi mùa Hè Nick Powell. Danh sách những cầu thủ phải rời Old Trafford có thể sẽ còn được kéo dài thêm vào cuối ngày, nếu như thương vụ David De Gea sang Real Madrid kịp hoàn tất.
Quá nhiều thay đổi đã được thực hiện ở nửa đỏ thành Manchester trong 2 năm qua, và đa số trong đó là dưới thời Van Gaal. Nhưng có bán cũng phải có mua, và cách mua của “Tulip thép” cũng rất đáng chú ý…
Martial – một phi vụ hoảng loạn?
Chưa đầy 1 ngày sau khi tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ không đâm đầu vào ngày chuyển nhượng cuối, Louis van Gaal chứng minh điều ngược lại. M.U đang tỏ ra là đội sốt sắng nhất trước khi TTCN đóng cửa.
“Quỷ đỏ” đang nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Anthony Martial từ AS Monaco trước giờ G. Trong cơn bấn loạn, không có gì ngạc nhiên khi họ dễ dàng đồng ý cái giá “điên rồ” 36 triệu bảng cho một cầu thủ còn trẻ và chưa thể hiện được nhiều như Martial.
Dù cho phía M.U có cố gắng giải thích rằng mục tiêu này đã được họ nhắm tới từ trước, rằng Monaco chỉ chấp nhận bán sau khi đã bị loại khỏi Champions League, thì cũng không thể che giấu thực tế Martial chỉ là phương án dự phòng… của dự phòng mà chẳng ai ngoài Van Gaal có thể nghĩ ra, sau khi thất bại với hết Bale, Mueller, Harry Kane rồi tới Neymar.
Martial chỉ là phương án dự phòng
Bởi không có gì ở Martial đảm bảo rằng anh sẽ là một hợp đồng thành công với M.U. Tiền đạo 19 tuổi mới chỉ ra sân 74 lần trong màu áo đội một ở cả Lyon và Monaco, ghi được 14 bàn thắng. Tóm lại, đây là một canh bạc đắt giá mà phần thắng có lẽ ngoài Van Gaal ra, chẳng ai dám tin tưởng.
Đúng là Martial rất giàu tiềm năng, nhưng tuyển thủ U21 Pháp đang mang trên vai một áp lực cực lớn với mức phí chuyển nhượng đắt gấp 10 lần con số Monaco từng bỏ ra chiêu mộ anh 2 năm về trước. Nếu tới Old Trafford, Martial cũng sẽ là cầu thủ đắt giá thứ 3 lịch sử đội bóng này, chỉ kém hợp đồng kỉ lục nước Anh Angel Di Maria (59,7 triệu) và Juan Mata (37,1 triệu).
Nhìn rộng ra, M.U đang tỏ ra ngày một hứng thú với những phi vụ chuyển nhượng ngày cuối, điều mà Ferguson luôn nói không trong những năm tháng còn tại vị. Hè năm ngoái, trong ngày chuyển nhượng cuối cùng, Van Gaal đem về cùng lúc Radamel Falcao (mượn từ Monaco) và Daley Blind (Ajax). Rốt cuộc, Blind ở mức chấp nhận được, còn Falcao thì đích thực là một “thảm họa”.
Chưa biết rồi tương lai Martial – một phi vụ ngày cuối của Hè 2015 – rồi sẽ đi về đâu, nhưng có một điều chắc chắn: Trái ngược với tuyên bố của mình, Van Gaal đang ngày càng hoảng loạn trên TTCN.
Những ai đã rời M.U dưới thời Van Gaal?
Jonny Evans – chuyển tới West Brom tuần trước
Bebe – bị bán cho Benfica với giá rẻ
Robin van Persie – chuyển sang Fenerbahce sau 2 mùa gây thất vọng
Rio Ferdinand – chuyển sang QPR, giờ đã giải nghệ
Nemanja Vidic – gia nhập Inter Milan
Federico Macheda – chuyển tới Cardiff sau nhiều mùa giải cho mượn
Shinji Kagawa – đã trở lại Dortmund
Angelo Henriquez – chuyển sang Dynamo Zagreb
Danny Welbeck – bị bán cho Arsenal Hè năm ngoái
Darren Fletcher – đang là thủ quân của West Brom
Anders Lindegaard – vừa gia nhập West Brom
David De Gea – trong tầm ngắm của Real Madrid
Alex Buttner – bị bán sang Dynamo Moscow
Rafael Da Silva – chuyển tới Lyon sau khi không thể gây ấn tượng với Van Gaal
Wayne Rooney nhận bóng trong tư thế trước mặt chỉ còn thủ môn của Swansea. Nhưng anh chưa kịp sút thì đã bị sức mạnh ngàn cân của trung vệ Ashley Williams tràn đến. Mất trụ, Rooney chỉ còn biết thẫn thờ, hét toáng lên với trọng tài theo cái kiểu con nít mách người lớn: “Nó lấy bóng của em”.
M.U đã gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi quyết định chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial với mức giá “trên trời”. Nhiều người tự hỏi, chân sút người Pháp là ai mà đắt giá đến như thế?
Ngoại hạng Anh chưa có được thành công ấn tượng trên sân cỏ châu Âu ở những năm gần đây, song giải đấu này vẫn đang thống trị “sàn” chuyển nhượng cầu thủ nhờ sức mạnh kim tiền vượt trội. TTCN Hè 2015 năm nay vẫn là câu chuyện của Premier League và phần còn lại…
Hơn một năm trước, M.U đã phải vứt hết những ảo mộng được tạo ra sau loạt trận giao hữu đầy ấn tượng để làm lại từ đầu sau thất bại 1-2 trước Swansea ở trận ra quân Premier League. Sau đêm Chủ nhật, họ lại “được” trở lại mặt đất, và lần này vẫn “nhờ” Swansea.
Sau trận thua Crystal Palace, Jose Mourinho - người nổi tiếng là bảo vệ học trò đôi khi đến mù quáng - đã phải lên tiếng chỉ trích chính các ngôi sao của Chelsea. Ông thậm chí còn đe dọa sẽ bán họ đi. Đáng chú ý, trong “bộ tứ tội lỗi” mà Mourinho vừa ám chỉ, có cả Eden Hazard.
4 trụ cột của Chelsea mùa trước đang đứng trước nguy cơ bị Mourinho trừng phạt vì phong độ kém cỏi vừa được báo chí Anh điểm mặt chỉ tên. Họ là những ai…
Sau khi vụ nữ bác sỹ Eva Carneiro gây hấn với HLV Jose Mourinho chưa lắng xuống, nay đến lượt người đồng nghiệp Viktoryia Gameeva của Spartak Moscow gây cơn sốt với các fan.
Ngay sau khi để thua Swansea 1-2, M.U đã hỏi mua tiền đạo Anthony Martial của Monaco. Và đến cuối ngày hôm qua thương vụ xem như đã hoàn tất, khi ngôi sao mới 19 tuổi người Pháp có mặt tại Manchester để kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút vào hợp đồng.
Không chỉ chậm chạp trong bổ sung nhân sự cho hàng công, Man United còn gặp vấn đề ở khâu thanh lý “hàng tồn”. Hôm qua, thương vụ đẩy thủ môn Victor Valdes sang Besiktas của Quỷ đỏ đã bất ngờ đổ bể.
Trong 2 trận đấu với Club Brugge ở vòng play-off Champions League, Memphis Depay đã chơi như... Cristiano Ronaldo. Nhưng trong 4 trận đấu ở Premier League, cầu thủ tấn công người Hà Lan bị đánh giá còn kém cả... Ashley Young.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn