Nhìn lại TTCN mùa Hè ở Ngoại hạng Anh: Cơn cuồng mua sắm

Thạch Long
06:05 ngày 03-09-2015
Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 khép lại và Premier League ném vào phiên chợ năm nay tới 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro). Với con số này, người Anh tạo ra tới 2 kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng của mình.
Nhìn lại TTCN mùa Hè ở Ngoại hạng Anh: Cơn cuồng mua sắm
HAI KỶ LỤC KỲ DIỆU
Sau khi Man United cho nổ “bom tấn” mua Anthony Marital với giá 36 triệu bảng (50 triệu euro), tổng số tiền 20 CLB Premier League chi ra trong phiên chợ Hè 2015 đã cán cột mốc kỷ lục: Lần đầu trong lịch sử, một kỳ chuyển nhượng Hè tiêu tốn của người Anh tới 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro), vượt qua kỷ lục cũ được xác lập Hè năm ngoái (835 triệu bảng, 1,1 tỷ euro).

Nhưng đây chưa phải là kỷ lục duy nhất mà Premier League lập được. Nếu gộp cả số tiền đã chi ra trong “chợ Đông” hồi tháng 1, lần đầu trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chi phí dành cho chuyển nhượng trong 1 năm chạm tới con số 1 tỷ bảng (1,36 tỷ euro). 

Hãng kiểm toán Deloitte đưa thêm một con số thống kê ấn tượng khác: Kể từ năm 2002 đến nay, người Anh đã chi 7,3 tỷ bảng (9,8 tỷ euro) cho hoạt động chuyển nhượng, trong đó 80% dồn vào các “phiên chợ Hè”. Con số đó đồng thời biến Premier League thành giải đấu mua sắm điên cuồng nhất châu Âu thời gian này.

Và bây giờ, hãy cùng nhìn lại xem người Anh đã chi tiêu thế nào để tạo ra kỷ lục trên. Đóng góp tích cực nhất vào con số 1,2 tỷ euro chính là Man City. Với 204,3 triệu euro đã chi để mang về Etihad các tân binh như Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Fabian Delph…, Man City đã vượt qua kỷ lục chi tiêu trong một mùa Hè mà Man United xác lập năm ngoái. 

Tuy nhiên, Man United cũng có một kỷ lục thú vị: Bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro dành cho Anthony Martial đã biến tiền đạo này thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt nhất lịch sử bóng đá, vượt qua kỷ lục 40 triệu euro mà chính Man United từng chi ra để mua hậu vệ Luke Shaw. 

Hai đại diện tiêu biểu của thành Manchester chính là nguồn cung chủ đạo của chợ Hè Premier League 2015. Bởi với tổng cộng 373,8 triệu euro mà M.U và Man City đã cùng nhau ném vào chợ Hè, chỉ riêng thành Manchester đã đóng góp 31,1% tổng số tiền chuyển nhượng của cả Premier League.


NGƯỜI ANH VẪN THÍCH MUA CẦU THỦ NGOẠI
Có một chi tiết cũng không kém phần thú vị khác: Mùa Hè 2015 không phải là mùa Hè bạo chi của những tên tuổi lớn như Chelsea, Arsenal hay Tottenham, nhưng dù thiếu đi 3 “tay chơi” này, Premier League vẫn lập kỷ lục về số tiền chi ra nhờ sự giúp sức của những nhân tố rất mới như Liverpool (110,1 triệu euro), West Ham (46,9), West Brom (42,9), Aston Villa (66,5) hay thậm chí cả tân binh Watford cũng đã tiêu 50 triệu euro cho chuyển nhượng.

Sự hào phóng này là quá dễ hiểu khi gói bản quyền truyền hình trị giá 5,1 tỷ bảng sẽ được đưa vào phân phát kể từ mùa bóng 2016/17 và nó tạo điều kiện để những CLB tầm trung ở Premier League mua sắm tưng bừng. Cũng chính nhờ vậy mà số lượng tân binh đổ về từ các giải đấu khác lại tiếp tục tăng ở Anh, bất chấp nỗ lực tăng lượng cầu thủ nội địa của LĐBĐ Anh.

Theo thống kê của Deloitte, Premier League đã phân phối ra các thị trường cầu thủ nước ngoài số tiền chuyển nhượng lên tới 814 triệu euro, tăng 10% so với cùng kỳ này mùa Hè năm ngoái. Sau khi mùa chuyển nhượng điên rồ khép lại, số lượng cầu thủ ngoại ở Anh đã tăng lên tới 68,3%, cao một cách đột biến so với phần còn lại của châu Âu.

Và cuối cùng, với tổng cộng 1,2 tỷ euro chi ra trong chợ Hè, cao gấp… 2,2 lần so với tổng số tiền La Liga đã chi, và thậm chí cao gấp 4 lần so với Ligue 1, người Anh rõ ràng đang bắn đi một thông điệp: Chúng tôi đã sẵn sàng trở lại sân chơi Champions League, nơi mà các CLB Premier League đã thất bại thê thảm ở mùa trước. 

Premier League = Serie A + La Liga 
Với 1,2 tỷ euro ném vào “phiên chợ” Hè 2015, Premier League thậm chí còn chi nhiều hơn cả 2 giải đấu Serie A và La Liga cộng lại. Theo hãng kiểm toán Deloitte, chưa bao giờ trong lịch sử Premier League bỏ xa các vị trí xếp sau với khoảng cách lớn như mùa Hè này.


Premier League đổ 814 triệu euro ra nước ngoài
Trong 1,2 tỷ euro mà người Anh đã chi ra trong “phiên chợ” Hè năm nay, họ đổ tới 814 triệu ra các giải đấu nước ngoài (67,8%), trong đó thị trường Bundesliga chính là mặt trận Premier League “tấn công” nhiều nhất. Chỉ vỏn vẹn 23,7% lượng tiền luân chuyển giữa các CLB Premier League với nhau và 8,5% được rót vào các giải đấu hạng dưới như Championship hay League One.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Berbatov rời Monaco, sang Hy Lạp chơi bóng Berbatov rời Monaco, sang Hy Lạp chơi bóng

    Tiền đạo Dimitar Berbatov đã rời Monaco để gia nhập CLB PAOK Saloniki (Hy Lạp) theo dạng chuyển nhượng tự do, với một hợp đồng kéo dài 1 mùa giải.

  • Chelsea chưa tạo được cú hích lớn sau "phiên chợ Hè" Chelsea chưa tạo được cú hích lớn sau "phiên chợ Hè"

    Có lẽ vì vô địch Premier League mùa vừa rồi khá thuyết phục nên Chelsea nghĩ họ không cần phải xáo trộn đội hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy The Blues rất cần cú hích trong chuyển nhượng.

  • Tổng quan TTCN mùa Hè 2015 tại Anh qua những con số Tổng quan TTCN mùa Hè 2015 tại Anh qua những con số

    Trong phiên chợ Hè năm nay, các đội bóng ở Premier League chi 870 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Con số khổng lồ trên giúp Premier League chiếm vị trí độc tôn trong danh sách những giải đấu hàng đầu châu Âu chịu chơi nhất.

  • Michael Hector - Tân binh của Chelsea là ai? Michael Hector - Tân binh của Chelsea là ai?

    Chỉ ít phút trước khi TTCN tại Anh khép lại, Chelsea thông báo đã chiêu mộ thành công trung vệ Michael Hector của Reading. Đây rõ ràng là thương vụ khiến NHM bất ngờ, bởi Hector là cái tên ít tên tuổi và chỉ đá cho những đội bóng hạng thấp.

  • Martial “lên đời” chóng mặt như thế nào? Martial “lên đời” chóng mặt như thế nào?

    Tiền vệ Morgan Schneiderlin tiết lộ Wayne Rooney đã hỏi anh “Martial là ai vậy?” về tân binh vừa cập bến Man Utd. Cái tên Anthony Martial hầu như vô danh bên ngoài biên giới nước Pháp.

  • Thương vụ Martial sang M.U phá nhiều cột mốc Thương vụ Martial sang M.U phá nhiều cột mốc

    Martial có giá chuyển nhượng lên tới 36 triệu bảng. Cùng so sánh để thấy mức giá của tài năng người Pháp này đắt khủng khiếp đến mức nào?

  • M.U chi 36 triệu bảng mua Martial: Canh bạc khó thắng của van Gaal M.U chi 36 triệu bảng mua Martial: Canh bạc khó thắng của van Gaal

    Anh chàng 19 tuổi Martial là ai mà có giá 36 triệu bảng? Rất nhiều CĐV của M.U đang tự hỏi như thế. Rõ ràng, việc HLV Van Gaal chi số tiền khổng lồ cho một cầu thủ trẻ và còn ít tên tuổi như Martial cho thấy nhiều vấn đề của M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Một kỳ chuyển nhượng “đầu voi đuôi chuột", với dáng dấp của một canh bạc đầy rủi ro.

  • Anthony Martial làm chồng, làm cha khi mới… 19 tuổi Anthony Martial làm chồng, làm cha khi mới… 19 tuổi

    Những fan nữ của M.U đang ôm mộng chinh phục trái tim Anthony Martial hẳn không khỏi thất vọng. Bởi tân binh đắt giá mới chuyển đến Quỷ đỏ từ Monaco này là người đàn ông của gia đình và tuy mới 19 tuổi, nhưng Martial đã vợ con đề huề.

  • Martial sẽ đá vị trí nào ở M.U? Martial sẽ đá vị trí nào ở M.U?

    Được so sánh với Thierry Henry và đến Old Trafford với mức phí chuyển nhượng khổng lồ, kỳ vọng đặt lên vai Anthony Martial là rất lớn. Nhưng tiền đạo trẻ này thành công hay thất bại ở M.U còn phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng của HLV Louis van Gaal…

  • Premier League đổ tiền mua cầu thủ Bundesliga: Xu hướng nhất thời? Premier League đổ tiền mua cầu thủ Bundesliga: Xu hướng nhất thời?

    La Liga đã không còn là đích ngắm của các đội bóng Anh. Thay vào đó, Premier League chuyển hướng sang mua cầu thủ từ Bundesliga trong Hè 2015. Vài tháng qua, giải đấu hàng đầu nước Đức đã thu được cả đống tiền từ việc bán Kevin de Bruyne, Roberto Firmino, Baba Rahman… cho các bóng đá xứ sương mù.

  • Tiền đạo CLB Stoke mỉa mai HLV Van Gaal sau vụ De Gea Tiền đạo CLB Stoke mỉa mai HLV Van Gaal sau vụ De Gea

    Tiền đạo Jonathan Walters của Stoke đã lôi HLV Louis van Gaal và CLB M.U ra làm trò cười trên mạng xã hội Twitter sau vụ chuyển nhượng đổ bể thủ môn David De Gea sang Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x