Anthony Martial: “Giá chuyển nhượng của tôi đúng là điên rồ!"

MINH HUY
07:44 ngày 04-09-2015
Trong bài trả lời phỏng vấn trên L’Equipe sau khi hoàn tất thương vụ gia nhập Man United, Anthony Martial đã thừa nhận giá chuyển nhượng của anh là “điên rồ”. Chân sút có giá 50 triệu euro này tiết lộ cũng đã nói chuyện với HLV Louis van Gaal và khẳng định sẽ học tiếng Anh nhanh nhất có thể để hòa nhập với đội bóng mới.
Anthony Martial: “Giá chuyển nhượng của tôi đúng là điên rồ!"
- L’Equipe: Chào Martial. Anh cảm thấy thế nào trong mấy ngày qua? Sức ép lớn đến mức khó có thể vượt qua đúng không?

- Anthony Martial: Ồ, tôi cảm thấy rất tốt. Đây thực sự là trải nghiệm cực kỳ thú vị. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo một CLB khổng lồ của bóng đá Anh và thế giới. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- Hãy tiết lộ một chút về “tuần lễ điên rồ” của anh khi cùng lúc được triệu tập vào ĐT Pháp lần đầu và chuyển sang khoác áo M.U?
- Thực sự đó là điều thần kỳ. Tôi chưa từng dám nghĩ mình được lên tuyển ở tuổi 19 và càng không dám mơ có thể gia nhập M.U mùa Hè này. Nhưng đó là bóng đá. Mọi thứ diễn ra quá nhanh…

- Người thân, gia đình của anh tại Ulis thì sao?
- Họ rất hài lòng về tôi. Họ cũng hơi sốc với mức phí chuyển nhượng. Chính bản thân tôi còn cảm thấy vụ chuyển nhượng từ Monaco sang M.U là một sự điên rồ thực sự!

- HLV Van Gaal đã nói gì với anh về vị trí thi đấu sắp tới?
- Ông ấy hỏi tôi thích đá vị trí nào nhất trên sân và tôi đã trả lời là trung phong. Nhưng, ông ấy cũng nói rằng tôi có thể thi đấu nhiều vị trí và tôi cũng sẵn sàng. Tôi sẽ thi đấu tốt nhất có thể.

- Anh vừa trở thành cầu thủ Pháp đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng. Thực sự có đến mức ấy?
- Tôi không biết liệu mình có giá trị đến như thế hay không. Đúng là điên rồ với một cầu thủ mới 19 tuổi. Nhưng TTCN là thế. Mức phí này do hai CLB thương lượng với nhau. Tôi sẽ chứng minh giá trị của mình. Tuy nhiên, tôi thực sự không bị sức ép đặc biệt nào.


“ROONEY KHÔNG BIẾT TÔI LÀ BÌNH THƯỜNG”
- Liệu phong cách chơi bóng của anh có phù hợp với Premier League?
- Từ khi còn nhỏ, tôi luôn tự nói với mình rằng cần phải rèn luyện các kỹ năng để chơi bóng tại Anh, tại Premier League. Và tôi từng bị căng thẳng vì điều đó. Tuy nhiên, mọi chuyện đều suôn sẻ và giờ là thời điểm tôi chứng minh tài năng của mình.

- HLV Didier Deschamps đã nói rằng anh sẽ phải thay đổi hết mọi thứ…
- Ồ, chắc chắn rồi. Monaco khác hoàn toàn so với M.U. Từ SVĐ, CĐV, các trận đấu… Tất cả với tôi mới chỉ là bắt đầu.

- Khi Wayne Rooney nói rằng không biết gì về anh, anh nghĩ sao?
- Đó là chuyện bình thường. Tôi chơi tại Ligue 1 chưa nhiều (52 trận, 11 bàn thắng) và còn chưa được khoác áo ĐT Pháp. Nhưng tôi rất hài lòng khi được thi đấu cạnh một cầu thủ giỏi như Rooney. Anh ấy sẽ giúp tôi tiến bộ nhanh.

- Khi được so sánh với Thierry Henry, anh có cảm thấy bị áp lực?
- Thực sự Henry là một tiền đạo vĩ đại. Anh ấy là tấm gương để tôi học tập. Tôi không quan tâm nhiều đến việc được so sánh với ai. Cái chính là sự phấn đấu, học hỏi không ngừng của bản thân.

6 điều bạn chưa từng biết về Anthony Martial



- VCK EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp, thế mà anh lại rời Monaco…
- Tôi biết chọn M.U là thách thức lớn mà tôi cần phải vượt qua. Nhưng dù khoác áo Monaco hay M.U, tôi nghĩ khi mình cống hiến hết sức, các CĐV luôn ủng hộ.

“TÔI SẼ THÍCH NGHI NHANH NHẤT CÓ THỂ”
- Trước khi đến M.U, anh có nhờ Morgan Schneiderlin khuyên nhủ điều gì không?
- Morgan khuyên tôi nhiều điều bổ ích. Anh ấy nói với tôi rằng, M.U là một đội bóng vĩ đại và tôi phải biết mình thi đấu ra sao, phải làm gì để hòa nhập với toàn đội. Cái chính ở đây là bạn phải chủ động mọi thứ. Anh ấy cũng nói với tôi về cuộc sống thường nhật tại Manchester. Morgan khiến tôi bớt bỡ ngỡ.

- Trình độ tiếng Anh của anh thế nào?
- Tôi đang ở vạch xuất phát! Nhưng chắc chắn tôi sẽ học cấp tốc các lớp tiếng Anh nhanh nhất có thể để thích nghi, hòa nhập sớm nhất với đội bóng mới.

- Có vẻ mục tiêu của anh là một suất đá chính tại M.U và được cùng ĐT Pháp dự VCK EURO 2016?
- Đó là giấc mơ của mọi cầu thủ chứ không phải riêng tôi. Tuy nhiên, tôi là người thực tế. Tôi muốn tiến bộ dần để được thừa nhận. Ngay cả khi chưa đạt được mục tiêu, tôi cũng sẽ không quá thất vọng.

- Cám ơn và chúc anh thành công ở CLB mới.

Chi tiết hợp đồng của Martial với M.U
Tờ Aujourd’hui en France đã tiết lộ chi tiết thỏa thuận giữa Monaco và M.U về vụ chuyển nhượng Martial. Theo đó, Quỷ đỏ phải trả ngay 50 triệu euro. Khi Martial đạt cột mốc 25 bàn cho M.U trên mọi mặt trận, Monaco được nhận thêm 10 triệu euro. Khi tiền đạo 19 tuổi này khoác áo ĐT Pháp 25 trận từ nay đến tháng 6/2019, M.U phải trả thêm cho Monaco 10 triệu euro nữa. Và nếu Martial giành Quả bóng Vàng FIFA trong màu áo M.U, đội bóng Công quốc bỏ túi thêm 10 triệu. Tổng chi phí thương vụ này có thể lên tới 80 triệu euro!

Ed Woodward “kết” Martial
Ban đầu, GĐĐH Ed Woodward của M.U định chiêu mộ Martial vào Hè 2016 sau 5 năm theo dõi sự phát triển của anh. Tuy nhiên, khi lần đầu tiếp xúc với Martial hôm 30/8, ông quyết định phải có chân sút 19 tuổi này bằng mọi giá. “Cậu ấy quá dễ thương, lịch thiệp và tài năng. Tôi muốn M.U có một tiền đạo như thế ngay lập tức”, Ed Woodward cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x