Vợ của Martial là Samantha cũng bày tỏ niềm vui trên Instagram bằng việc đưa lên một tấm hình của cầu thủ này trong một bộ vest lịch lãm cùng lời bình luận: “Anh yêu, với em anh mãi là người bạn và người chồng tuyệt vời nhất, và cũng là một người cha đáng yêu và là cầu thủ hay nhất thế giới”.
Các CĐV M.U tất nhiên là cực kỳ hưng phấn với màn ra mắt ấn tượng của Martial, với hàng loạt bình luận ngọt ngào trên Twitter như “một ngôi sao mới đã ra đời”, “màn trình diễn hoàn hảo”, “một Henry mới”.
Các CĐV M.U và các CĐV Arsenal cũng đã có một màn tranh cãi nảy lửa về khả năng Martial có thể trở thành một “Henry mới” như kỳ vọng hay không. Có những ý kiến cho rằng chưa thể gọi Martial là một “Henry mới” chỉ sau vẻn vẹn 1 bàn thắng. Thậm chí nhiều nhận định bày tỏ Martial còn chưa đạt tới đẳng cấp của Anelka.
Nhiều CĐV Arsenal cũng gợi lại cho M.U về trường hợp của tiền đạo David Bellion, người cũng từng được coi là “Henry thứ 2”, và rồi sau đó tắt ngóm. Đích thân cựu danh thủ Henry cũng cho biết anh “rất vui khi được chứng kiến điều này”, và cho rằng người Anh “đang tưởng tượng giá mà Martial là người Anh”.
Dẫu sao, pha cứa lòng vào góc xa của Martial ở bàn thắng đêm qua cũng mang rất nhiều dáng dấp của Henry, kể cả từ những bước đi bóng đầu tiên bên cánh trái. Bàn thắng này sẽ giúp tài năng trẻ người Pháp tự tin hơn trong thời gian tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn