Martial - Rooney, cuộc chuyển giao tất yếu

THẠCH LONG
06:24 ngày 22-09-2015
Hãy quên khái niệm tiền-đạo-Wayne-Rooney đi! Kể từ sau màn tỏa sáng ở trận thắng Southampton, Anthony Martial sẽ thay thế đàn anh Rooney lĩnh xướng hàng công Quỷ đỏ. Một cuộc chuyển giao hợp lý, tất yếu và đã được chờ đợi từ rất lâu.
Martial - Rooney, cuộc chuyển giao tất yếu
116 phút thi đấu, tung ra 4 cú sút, 3 trúng đích và cả 3 lần trúng đích đều chuyển hóa thành bàn thắng. Những thống kê tuyệt vời này không phải của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Nó thuộc về tân binh Anthony Martial, ngôi sao trẻ tuổi gần như chắc chắn sẽ trở thành người lĩnh xướng hàng công Man United bắt đầu từ thời điểm này.

Dĩ nhiên là chưa thể vẽ ra một tương lai quá đẹp dành cho Martial chỉ sau 2 trận “nổ súng” liên tiếp tại Premier League. Trong lịch sử Man United, đã từng có 2 tiền đạo làm được điều tương tự như Martial (ghi bàn trong cả 2 trận đầu thi đấu cho Man United). Họ là Louis Saha và Federico Macheda. Nhưng bất kỳ ai cũng đều biết, cả Saha và Macheda đều đã rời Old Trafford trong tư thế cúi mặt.

Ở đây, chúng ta không bàn về tương lai của Martial, mà chỉ nói về một khía cạnh: Anh có tố chất thực thụ của một tiền đạo giỏi, chí ít là giỏi hơn… Rooney vào lúc này. Một “sát thủ” thực thụ cần sự lạnh lùng, quyết đoán. Martial có, còn Rooney thì đang mất dần.

Tờ Guardian bình luận, trong cả 2 tình huống Martial ghi bàn vào lưới Southampton, anh đều thể hiện được điểm ưu việt của một chân sút thực thụ: Nhanh, nhạy cảm, mềm mại và quyết đoán. Martial mất rất ít thời gian để suy nghĩ trước khi tung ra pha dứt điểm. Đó là tố chất mà một tiền đạo nên có.


Trong khi đó nếu quan sát Rooney kể từ đầu mùa này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mức độ tinh tế của anh đang đi xuống, nhưng sự rườm rà lại có chiều hướng đi lên. Rooney đã mất cảm giác của một tiền đạo. Anh nhận bóng rồi phải mất ít nhất 3,4 nhịp khống chế mới đưa ra được phương án xử lý. Trong khi đó Martial chỉ mất một nửa thời gian.

Chưa bàn tới độ khó của những cú sút từ chân Martial hay Rooney, nhưng chí ít, một tiền đạo cần dám dứt điểm. Trong 113 phút thi đấu đã qua, Martial tung ra 4 cú dứt điểm, có nghĩa là anh chỉ mất trung bình 29 phút cho mỗi lần bắn phá khung thành đối phương. Trong khi đó, Rooney ngày càng lười dứt điểm hơn. R10 giờ đây thích vẽ vời, thích khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và đó là lý do Rooney mất tới trung bình 56 phút mới thực hiện nổi một pha dứt điểm.

Tất cả các phân tích và chỉ số trên đã chỉ ra rằng, Martial xứng đáng lĩnh ấn tiên phong thay thế đàn anh Rooney. Hàng công Man United chắc chắn sẽ sắc hơn với sự xuất hiện của ngôi sao trẻ tuổi này. Song theo HLV Van Gaal, để có được một thành công rực rỡ hơn, Martial cần phải nói tiếng Anh tốt hơn. Hiện tại tiền đạo 19 tuổi này mới chỉ giao tiếp bằng tiếng Pháp, và điều đó cản trở khá nhiều sự thấu hiểu giữa anh và các vệ tinh bên dưới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hơn 5 vạn CĐV nộp đơn yêu cầu Mike Dean không thổi còi trận có Arsenal nữa Hơn 5 vạn CĐV nộp đơn yêu cầu Mike Dean không thổi còi trận có Arsenal nữa

    Các CĐV của Arsenal đang thực hiện chiến dịch tẩy chay trọng tài Mike Dean bằng việc kêu gọi LĐBĐ Anh (FA) không phân công vị vua áo đen điều khiển những trận đấu có mặt Pháo thủ thành London nữa.

  • Costa bị tố chơi ăn gian, nhưng vẫn là niềm tự hào của Chelsea Costa bị tố chơi ăn gian, nhưng vẫn là niềm tự hào của Chelsea

    Tiền đạo Diego Costa của Chelsea đang bị dư luận ném đá tơi tả sau khi thực hiện hàng loạt những hành vi không đẹp trong trận đấu mới đây với Arsenal. Theo đồng đội Kurt Zouma của Costa ở Chelsea thì chơi xấu đã trở thành bản chất của cầu thủ bị nhiều người xem như cái gai trong mắt này.

  • Nhà cái xếp Martial vào top 3 chân sút nguy hiểm nhất giải Ngoại hạng Nhà cái xếp Martial vào top 3 chân sút nguy hiểm nhất giải Ngoại hạng

    Tuy mới đầu quân cho Manchester United, tiền đạo Anthony Martial đã gây được ấn tượng mạnh. Bằng chứng là nhà cái Paddy Power đánh giá khả năng anh giành được danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa này chỉ đứng sau Sergio Aguero và Diego Costa.

  • Hàng thủ M.U chệch choạc sau chấn thương của Shaw Hàng thủ M.U chệch choạc sau chấn thương của Shaw

    Jamie Carragher, cựu trung vệ Liverpool và hiện đang là chuyên gia bình luận bóng đá đã cảnh báo rằng M.U đang thiếu hậu vệ nghiêm trọng sau chấn thương dài hạn của Luke Shaw.

  • Zouma tỏa sáng là dấu chấm hết cho Terry Zouma tỏa sáng là dấu chấm hết cho Terry

    Màn trình diễn của Kurt Zouma ở trận derby London khẳng định quyết định loại John Terry của Jose Mourinho là hoàn toàn đúng đắn. Zouma đã chơi hay, giúp Chelsea giữ sạch lưới lần đầu tiên trong mùa này tại Premier League sau 6 vòng đấu. Chưa hết, trung vệ trẻ người Pháp còn ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea bằng cú đánh đầu dũng mãnh.

  • Bóng đá thế giới tuần qua bị phủ bóng bởi chấn thương & rắc rối Bóng đá thế giới tuần qua bị phủ bóng bởi chấn thương & rắc rối

    BongdaPlus tổng hợp những sự kiện bóng đá thế giới nổi bật tuần qua và những trận đấu đáng chú ý giữa tuần này.

  • Còn Rodgers, Liverpool còn yếu kém Còn Rodgers, Liverpool còn yếu kém

    Thoạt trông, Brendan Rodgers có rất nhiều điểm phù hợp với Liverpool. Ông là một người luôn hướng tới bóng đá tấn công đẹp mắt và yêu thích đào tạo trẻ. Tất cả những yếu tố ấy thuyết phục FSG đặt niềm tin vào một tương lai lâu dài cùng Rodgers.

  • Ấn tượng vòng 6 Ngoại hạng Anh: Derby Lodon đầy tranh cãi Ấn tượng vòng 6 Ngoại hạng Anh: Derby Lodon đầy tranh cãi

    Chelsea đã tìm lại mạch trận thắng bằng việc hạ gục Arsenal ở trận derby thành London, trận đấu không có nhiều dấu ấn chuyên môn mà thay vào đó là những tranh cãi giữa cầu thủ đôi bên.

  • West Ham là Robin Hood ở Ngoại hạng Anh West Ham là Robin Hood ở Ngoại hạng Anh

    Sau thắng lợi 2-1 tại Etihad, West Ham đã trở thành đội thứ 4 trong lịch sử Premier League giành chiến thắng trên sân của cả Arsenal, Liverpool và Man City trong cùng một mùa giải. Và dù kết thúc mùa này ở vị trí nào, The Hammers chắc chắn vẫn sẽ khiến tất cả phải nhắc tới mình.

  • Mourinho "xát muối vào vết thương" của Wenger Mourinho "xát muối vào vết thương" của Wenger

    HLV Jose Mourinho của Chelsea thừa nhận ông không hiểu vì nguyên nhân gì mà Arsenal chưa thể vô địch giải Ngoại hạng Anh sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi.

  • Dư âm tình huống Gabriel dính thẻ đỏ: Không thể thông cảm Dư âm tình huống Gabriel dính thẻ đỏ: Không thể thông cảm

    Trung vệ Gabriel Paulista đã không tận dụng được cơ hội ở một trận đấu lớn để khẳng định năng lực. Trái lại, hậu vệ 24 tuổi người Brazil này còn gây thất vọng bởi sự non nớt khiến Arsenal chỉ còn chơi với 10 người ngay đầu hiệp 2 trước một Chelsea chưa từng thua họ tại Premier League trong 7 lần đối đầu trước đó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x