Trong ngày mà Man xanh gục ngã tại White Hart Lane, Man đỏ đã vươn lên chiếm giữ ngôi đầu Premier League bằng đại thắng 3-0 trước Sunderland. HLV Louis Van Gaal giờ đây có câu trả lời đầy ngạo nghễ trước những ý kiến chỉ trích nhắm vào ông hồi đầu mùa giải.
Sau nhiều ngày im tiếng, cuối cùng những khẩu đại pháo như Wayne Rooney, Memphis Depay cũng đã “khai hỏa” ở Premier League. Hai bàn thắng đều diễn ra theo cùng một kịch bản. Bóng được đưa đến sát đường biên ngang rồi căng vào trung lộ cho các cầu thủ tấn công dứt điểm.
VIDEO: M.U 3-0 Sunderland (Vòng 7 Ngoại hạng Anh 2015/16)
Đấy là nét mới trong cách tiếp cận của Man United. Những trận trước đó, tiền đạo cắm Anthony Martial thường chỉ quanh quẫn trong vòng cấm. Nhưng đêm qua anh hoạt động rất rộng. Tiền đạo trẻ người Pháp đóng vai chim mồi trong hệ thống tấn công của Man United. Anh thường xuyên di chuyển ra biên, tạo khoảng trống cho những cầu thủ phía sau như Rooney, Depay hay Juan Mata băng lên dứt điểm.
Chính sự phá cách đó đã gia tăng tính đột biến trong các đợt lên bóng của Man United. Quỷ đỏ giờ đây có khá nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương. Điều đặc biệt là Martial dù chơi ở vị trí cao nhất nhưng lại đóng vai trò như một chiếc van điều tiết. Việc anh di chuyển như thế nào trực tiếp quyết định đến hướng tấn công của Man United.
Quỷ đỏ đang ngày càng mạnh lên. Những đường phối hợp giữa các cầu thủ trên hàng công ngày càng nhuần nhuyễn. Buổi công diễn của Nhà hát Old Trafford khép lại bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Juan Mata.
LẦN ĐẦU LÊN ĐỈNH
Bên cạnh niềm vui đón nhận các trụ cột khai hỏa tại Premier League, chiến thắng 3-0 trước Sunderland còn đem đoàn quân của HLV Louis Van Gaal vươn lên dẫn đầu Premier League. Quỷ đỏ không xuất phát tốt như Man City, không tấn công ào ạt như Arsenal, nhưng họ lại là đội bóng thi đấu ổn định nhất. Bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông xứ sương mù, HLV Van Gaal vẫn kiên định hướng Quỷ đỏ đi theo con đường đã dọn sẵn.
M.U (áo đỏ) đã leo lên ngôi đầu BXH Premier League 2015/16
M.U hiện nay chưa cho thấy sức mạnh ăn tươi nuốt sống đối thủ như dưới thời HLV huyền thoại Alex Ferguson. Nhưng bù lại, họ có sự chắc chắn, ổn định và biết tìm ra con đường sáng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Nếu như Man xanh là chiếc Ferrrari với tốc độ xuất phát kinh hoàng, thì Man đỏ như chiếc bán tải hoạt động bền bỉ, luôn sẵn sàng vượt qua những chặng đường gập ghềnh trên hành trình chinh phục Premier League.
Lần đầu tiên trong kỷ nguyên hậu Alex Ferguson, Man United vươn lên dẫn đầu Premier League. Đấy là cột mốc quan trọng cho thấy Quỷ đỏ đang từng bước trưởng thành trong một diện mạo mới. HLV Louis Van Gaal giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu. Sự kiên định của ông đang từng bước nâng bước Man United.
Đại thắng 3-0 trước Sunderland còn giúp Man United có được tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận gặp Wolfsburg tại Champions League vào giữa tuần tới. Đây cũng là màn chạy đà thuận lợi trước khi họ bước vào giai đoạn giông bão tại Premier League với nhiều đối thủ khó chịu như Arsenal, Everton, Man City chờ đợi ở phía trước.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man United: De Gea; Valencia, Smalling, Blind (Jones, 74’), Darmian; Carrick (Schweinsteiger, 68’), Schneiderlin; Mata, Rooney, Depay (Young, 77’); Martial.
Sunderland: Pantilimon; Jones, Kaboul, O'Shea, Van Aanholt; M'Vila, Cattermole; Johnson (Fletcher, 45’), Toivonen (Larsson, 70’), Lens; Borini.
Trở lại ngôi đầu sau 28 tháng
Sau chiến thắng 3-0 trước Sunderland, Man United đã vượt qua Man City để vươn lên dẫn đầu Premier League. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ ngự trị trên đỉnh BXH trong vòng 28 tháng qua. Lần gần nhất trước đó, M.U dẫn đầu Premier League là vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2012/13. Thời điểm ấy, Quỷ đỏ còn được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Alex Ferguson.
Rốt cuộc thì Leicester cũng chịu trận thua đầu tiên tại Premier League mùa này, và có lẽ nếu chứng kiến cách một đội bóng lọc lõi như Arsenal tận dụng được sự ngây thơ của Leicester, cũng chẳng ai bất ngờ khi hiện tượng của Premier League sụp đổ.
Để giúp độc giả có được những thông tin nóng hổi nhất, BongdaPlus sẽ liên tục cập nhật kết quả và diễn biến những trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra vào tối nay. Mong các bạn đừng bỏ lỡ.
Sau khi bị Man City dẫn trước, Tottenham đã ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 nhờ công của Dier, Alderweireld, Kane và Lamela. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của M.C tại giải Ngoại hạng Anh, trước đó là thất bại 1-2 trước West Ham.
Được kỳ vọng rất nhiều trước khi mùa giải mới khởi tranh, nhưng lúc này 2 chân sút xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước là Sergio Aguero và Harry Kane lại đang thể hiện phong độ mờ nhạt.
Tối nay (26/9), hai HLV người Hà Lan Louis van Gaal và Dick Advocaat sẽ có dịp so tài với nhau khi Manchester United và Sunderland chạm trán tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Trong quá khứ, bộ đôi nói trên đã gặp nhau 9 lần với ưu thế nghiêng về Advocaat.
Điểm khác biệt giữa đội bóng lớn và đội bóng nhỏ là ở cách họ điều khiển trận đấu diễn ra theo ý mình. Không có sự khác biệt đó, Leicester còn đáng được gọi là đội bóng lớn hơn… Chelsea!
Áp lực là điều không thể tránh khỏi dành cho các tân binh. Một tân binh với giá trị chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng và trở lại mảnh đất nơi anh từng bị hắt hủi thì càng phải chịu nhiều sức ép.
Liverpool đã cho thấy sự quyết tâm khi trả mức phí kỷ lục lên tới 13 triệu bảng để có được cái gật đầu chấp thuận từ HLV Arne Slot trong việc thay thế Jurgen Klopp ngồi ghế thuyền trưởng.
HLV Jurgen Klopp đã nói những lời đầu tiên về việc Arne Slot sắp thay mình dẫn dắt Liverpool, trong đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với chiến lược gia của Feyenoord, đồng thời tuyên bố rằng chiếc ghế nóng ở Anfield là "công việc tốt nhất trên thế giới".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn